1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bảo nghi ngờ tôi , mọi người giúp tôi với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trchien79, 14/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trchien79

    trchien79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cáo bảo nghi ngờ tôi , mọi người giúp tôi với

    Tôi và cáo quen nhau độ 3 tuần thôi (mặc dù là hàng xóm của nhau) . Hôm 6/3 tôi có rủ cáo đi uống nước và tặng hoa cho cáo . 8/3 tôi mua quà nhưng hẹn đi chơi nhưng Cáo không đi . Mấy hôm sau tôi nhắn tin hỏi thăm nhưng thái độ khác hẳn không thoải mái như trước . Vừa rồi tôi nhắn tin cho Cáo, nguyên văn như sau:
    Gà : Có món quà đề tên người nhận rồi nhưng chưa gửi được , em tư vấn dùm a xem làm thế nào hay người ta không muốn nhận ?
    Cáo : A nói em hả ? A chu đáo wa làm e ngại , Nếu a tặng 1 thứ thôi thì em đâu có khó xử , A cứ bình thường để tự nhiên sẽ thoải mái hơn .
    Gà : A vẫn bình thuờng mà , em hay đi nghi quá ?
    Cáo: BT? Dù e có ngốc nhưng vẫn phải đặt dấu hỏi chấm ? to tướng . Em hơi mệt , Chúc a ngủ ngon .
    Hic, Cáo nói vậy là sao hả các bạn , hay Cáo không thích tôi nên không muốn nhận quà (tôi chưa tặng được) . Mọi người tư vấn dùm tôi cái , tôi phải làm sao ?
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Biến khẩn trương đi bác, ng ta nói như tát nc vào mặt thế rùi còn j nữa đâu mà âu với sầu
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Trước khi biến thì chơi bài ngửa 1 lần xem sao, kiểu như :"uh thì anh đang định cưa em đấy, em nghĩ thế nào" - dành cho các bác tự tin về bản thân ấy, nhưng cũng nhớ là đẹp trai ko bằng chai mặt
    Mà tình hình là em đang buồn ngủ, tư vấn chưa chắc đã chất lượng đâu đấy
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đây là ví dụ kinh điển cho lý thuyết của Quarker về việc tặng quà cáp cho gái quá sớm trong giai đoạn đầu làm quen.
    Các gà chú ý mà rút kinh nghiệm.
    Chia buồn với ông anh 79 già đời mà non tình
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    bác làm e ý sợ
    chắc cũng chưa có cảm tình lắm, mà lại thấy bác lăm le thế...
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Sai lầm không hẳn nằm ở việc tặng quà mà là his making a big deal out of it. Chỉ có một món quà nhỏ mà cũng phải thăm dò xem ý cáo có muốn nhận hay không? Điều này tạo sức ép không đáng có lên cáo và biến việc tặng quà thành một trò lố. Giống như nếu như cáo nhận quà là nhận luôn tình cảm nên reply của cáo là hoàn toàn dễ hiểu.
  7. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Cái này hay đấy chiến đi để lấy kinh nghiệm .Không thể đã khẳng định có thích hay không.
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Không thể khẳng định là cáo thích hay không thích bác. Con gái nhiều khi có tình cảm với mình nhưng đang suy nghĩ đắn đo, họ cũng chưa nhận quà đâu
    Thay đổi chiến thuật, quan tâm nhiều nhưng thật tự nhiên vào bác, cố lên
  9. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    mới quen độ 3 tuần thì chưa thể nói lên đc điều gì.bác có thể cho ae trên này thêm ít info về cáo đc ko? có thể là cáo mới chỉ thinh thích bác thôi. em đồng ý với quan điểm 1 bác đã post bà trưóc em, nếu nó nhận ngay thì nó thừa nhận luôn tình cảm với bác rồi.tất nhiên, h nó đã biết tình cảm của bác, = chứng là việc bác tặng hoa, rủ đi chơi ( con gái thừa biết và rất tinh ý )... h bác đừng nóng vội mà hỏng việc... h cứ đối xử em nó bthg đi. đừng vồ vập quá, lại làm em nó hãi, lảng tránh bác đi. h em chỉ nói đ cvậy thôi. chúc bác như ý
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu lớn lên ở sự nghi ngờ và chết đi khi người ta tin tưởng .
    Chả thế mà khi người ta chia tay nhau toàn nói với nhau như thế này này :
    Nàng : Em tin anh như thế vậy mà anh lừa dối em anh đi với con cáo đó
    Chàng: Anh tin em như thế vậy mà em cắm sừng anh
    Sắp có một câu chuyện tình nhiều sóng gió rồi ...càng không tin nhau càng đau khổ dằn vặt càng thấy mình iu nhau hơn ..keke

Chia sẻ trang này