1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bảo nghi ngờ tôi , mọi người giúp tôi với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trchien79, 14/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trchien79

    trchien79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã tư vấn . Công nhận là tôi đã quá nhanh . Tôi nói thêm thông tin về Cáo nhé . Tôi sn 79 còn Cáo SN 80 (Rất hợp đấy) . Tôi cách nhà Cáo có 3 nhà . Tôi và Cáo đều đã từng có người yêu nhưng đều chia tay rồi . Cáo rất trẻ , người nhỏ nhắn và xinh gái nên hơi kiêu . Tôi thích từ lâu nhưng kô có cơ hội nói chuyện . Mẹ tôi rất thích cáo còn mẹ Cáo rất thích tôi . Mẹ cáo đã nói với mẹ tôi là gọi tôi sang nói chuyện . Hic . Tôi rất thích cáo nhưng còn giả bộ không sang nhà . Sau đó tôi xin được đt của Cáo và cưa cẩm tán tỉnh Cáo . Chuyện là thế mong các bạn tu vấn cho tôi . Tôi phải làm sao để Cáo không nghi ngơ nũa, cho Cáo thấy thoải mái như lúc đầu . Khó quá , đúng là sai một ly đi 1 dặm . Hic
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    ba tuần là tặng quà được rồi nhưng có vẻ bác hơi nhát.Sao lúc đấy nói luôn "anh thích em đấy" làm gì được nhau
  3. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác đặt câu hỏi với cáo vậy thì cũng chẳng khác nào hỏi trực tiếp cáo rằng là : mày ko thích tao hay sao mà ko nhận.
    Cứ từ từ xem các cao thủ trên này cho ý kiến thế nào đã. Mà cáo vẫn ở đó chứ có đi đâu mà bác quá vội vàng làm cáo tưởng vồ vập.
    Em
  4. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bạn manh động quá khi chưa tìm hiểu rõ xem tình cảm của Cáo thế nào nên rốt cuộc bị từ chối. Bài học của Gà non hay mắc phải
    Nếu quà chưa tặng thì có thể thuyết phục cho Cáo ý nghĩa của quà tặng mình tặng (bạn bè tặng nhau ngày này cũng là bình thường mà ) hoặc không tặng nữa là xong.
    Đừng tỏ ra vồ vập quá nữa, cho Cáo nó trở về giá trị thực đi
    Được verilog sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 15/03/2008
  5. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    án binh bất động xem thử thế nào, bác manh động quá làm giờ hơi rối. Chờ xem địch thủ có hành động gì thì mình tìm cách đối phó
  6. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    theo em thì bác cứ gọi điện cho em nó
    sau đó hẹn em đó ra nói chuyện rồi hỏi " thế bây giờ quan hệ giữa anh & em là gì ? "
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ặc
    Nói thật lúc đầu đọc bài này cứ tưởng đoạn cưa cẩm của các em tuổi teen ko ngờ là của giai 79 gái 80. Công nhận bác gà thật. Cái chuyện bác tặng quà đi chơi bác cứ nghiêm trọng hóa vấn đề lên làm em nó thấy ko thoải mái, chứ với gái 80 đã qua 1 mối tình mà bắt đầu như thế có lẽ ko ổn. Với em này bác cứ tự tin tiếp cận 1 cách hoàn toàn tự nhiên và thoải mái trên tinh thần: Anh thik em đấy. Thì sao? Nếu em hợp tác thì anh bỏ sức nếu ko thì thôi
    Em này đúng là 80 có khác kinh nghiệm đầy mình, nói chuyện đi thẳng vào vấn đề ko sai 1 từ nào. Ko phải là bác ko có cơ hội, nên cân nhắc thời điểm nào em í vui vui mà chơi bài ngửa đi: Em ơi, cuối năm mình cưới nhé
  8. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Để em là con gái tư vấn cho ông anh nha. Khi mới quen, con gái thường kiêu lắm. Tặng quà có khi người ta ko nhận đâu nhưng tăng hoa thì có thể nhận đấy.Vì con gái là phái đẹp mà, tặng hoa là tôn vinh thêm vẻ đẹp của họ và việc tăng hoa sẽ không gây ra ràng buộc j. Còn việc tặng quà sẽ gây ra sự ràng buộc đấy. Tốt nhất khi mới quen, bác nên mời đi ưống nước và thỉnh thoảng có bông hoa tặng thì cô ấy sẽ chết ngay thôi. VÀ khi đó hãy tặng ngay một món quà thật dễ xương. Chúc bác thành công nha. Đừng bỏ cuộc vội.
  9. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nên tặng hoa và quà cho người yêu ( sau khi đã yêu nhau ) chứ chưa phải là gì của nhau thì việc éo gì mà phải tặng ?
    Chú định hối lộ quà cáp để được em ấy chú ý ah ? Nếu chú định tán mấy em gái đú hay mấy em tuổi teen rồi té thì xài bài đó được, chứ yêu là cưới thì cứ thong thả mà câu. Nhất cự ly thì chú có rồi, được mẹ vợ tương lai quý là nhân hoà, gần nhà là địa lợi, chú chỉ cần chớp thời cơ ( thiên thời ) là
    Mà em ấy 80 thì cũng muốn chống lầy lắm rồi, sao phải xoắn.
    Em ý chưa có thiện cảm với chú đâu, vẫn còn đang chọn các phương án A,B,C ... mà chú chắc ở phương án F
    Vậy nên chú cứ là chú, cư xử bình thường ( nhà gần thế éo làm hàng được đâu ), ăn mặc gọn gàng tươm tất, đi chào về hỏi, chịu khó sang giúp nhà hàng xóm sửa cái này cái kia, ít rượu chè la cà thôi...
    Được bật đèn xanh thì 6 tháng sau là cưới
  10. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    hix

Chia sẻ trang này