1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bảo thế này nghĩa là sao ợ. Các bác đoán ý dùm em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gianghotieutu, 01/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Sao chú ko rủ e ý đi bộ dạo, có cơ hội thì tay nắm tay, môi cắn môi...
    Việc gì cứ phải kế hoạch này kế hoạch nọ, yêu đôi khi cũng phải để cho cảm xúc điều khiển chứ đừng quá cứng nhắc.
  2. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Em cập nhật thêm tí na?y cho các bác
    Sau một thơ?i gian SMS, đong đua cuối cu?ng em cufng mơ?i được cáo đi nước nôi ăn tối, nói chuyện thoa?i mái vui ve?.
    Thông tin nội gián cho em biết các đươ?ng đi nước bước cu?a em đê?u được cáo báo cáo lại với mẹ cáo hết ( anh ấy ru? con đi đâu, ăn gi?, như thế na?o hix ) xong rô?i cáo chê em gia?
    Le?m sao ca?i thiện ti?nh hi?nh đây các bác, em có nên xanh đo? tím va?ng tí không :D
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    [nick]
    Được kruger sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 13/08/2009
  4. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Theo iem thì bác cứ tán dồn dập, khẩn trương, nhiệt tình vào! Đảm bảo em ý sẽ cảm rồi có khi lại muốn lấy chồng ngay ý chứ!
  5. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có mấy bác ở trên nói đúng đấy.Bác "già nhưng vẫn gà" thì em nó chê là phải rồi.
    Vấn đề không phải là bác già hay không già,mà là chữa cái bệnh gà đi.
    Có lần em nghe 1 gái đi chơi với các anh đầu 8x về chê là các anh ý toàn nói chuyện cơ quan công việc làm gái chả có hứng thú gì cả.Bác thử tự kiểm điểm xem.
    Em đi cafe đây chiều về nghe bác chém tiếp.
  6. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Em thi? ko bị dính mấy chuyện công việc cơ quan na?y nọ. Dưng ma? đúng la? 8.x đơ?i đâ?u với 8.x đơ?i cuối cufng .... cách nhau khá xa. Ẹp nên chuyện cu?a em toa?n chuyện trên trơ?i dươ?i biê?n lung tung thôi. Chứ mấy chuyện công danh sự nghiệp ma? đi nói với mấy em đang co?n tuô?i học ha?nh đúng la? kô hợp
    Được cái cáo nha? em cũng cởi mở hay nói, lại được bố mẹ cáo support nên em nghĩ vụ này cũng khả thi . Hi?
  7. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật cho các bác tiếp. Hôm nay đi làm về sớm, trời sầm sì buồn buồn gọi điện cho cáo rủ đi ăn ốc. Cáo từ chối, nói đang chờ bạn cáo đến nhà chơi . Hẹn khi khác. Hix
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Em này ngoan nhỉ, chuyện gì cũng về báo cáo với mẹ. Bác có nội gián thì cũng đỡ được phần nào rồi. Thôi thì bác cứ làm như các bác ở trên dậy ấy, cứ rủ đi chơi ròi hành động nhiệt tình vào, ko để cho em ấy có thời gian suy nghĩ. Đến lúc em ấy tỉnh ra mà chờ với không chờ thì đã cùng bác tay trong tay rồi
  9. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cái khoa?n dô?n dập khâ?n trương thi? pha?i xem xét các bác ạ. Cứ như cái vụ với cáo truớc em cứ dô?n dập, dô?n dập , khâ?n trương quá nó biết mịa nó em thích nó quá ( sai lâ?m thươ?ng thấy ơ? các con ga? ) rô?i đâm ra cha?nh, kiêu. Lúc đấy cưa câ?m cứ gọi như la? húc đâ?u va?o gạch
    Sau vụ đó em cufng hơi bị rén, mất đi một chút tự tin . Đâm ra vụ na?y em cufng chưa muốn nhiệt ti?nh quá, pha?i vư?a đi vư?a nghe ngóng ý cáo thía na?o đaf
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Thôi tối mai mua ít trà sữa, thịt bò khô, rồi chạy qua nhà em nó. Nhân tiên trời mát, 2 anh chị ngồi nhậu kết hợp tâm sự, chú lợi dụng sờ xoạng luôn. Làm nhanh.
    Chứ đừng vì lần trước làm dồn dập, lần này sợ quá chơi quả củ từ là hỏng hết đấy. Cứ đúng phong cách ban đầu mà tương.

Chia sẻ trang này