1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bị Gà phản bội... Cơ hội cho mọi người ném đá đây...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoclamthoi, 29/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclamthoi

    ngoclamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cáo bị Gà phản bội... Cơ hội cho mọi người ném đá đây...

    Quen nhau được 3 năm và vừa kỷ niệm 1 năm ngày hôn nhau lần đầu tiên. Em và gà vừa mới tuyên bố chia tay 1 tháng trước (càng nhắc càng đau). Lý do là gà nhà em lăng nhăng với 1 kon cáo khác, híc.
    Số là hum ấy em gọi điện cho hắn thì nghe thấy giọng nữ nhấc máy. Kon các ấy hỏi em là ai, em lại dại dột trả lời là em gái hắn (chẳng hỉu sao em lại ngu đôt xuất như thế!). Sau đó em nhắn tin cho hắn là: ?oAnh iu, Em gọi mà kon bé nào nhấc máy thế? Anh gọi lại cho em ngay đi.? Kái tin reply có nội dung là: ?oBạn là ai sao lại nhắn tin cho người iu mình như thế? Người iu mình không có em gái. Lại còn anh iu em iu nữa. Đúng thật là? ? Em tức đến nỗi máu lên tận đỉnh đầu. Sau đó thì người iu em gọi điện giải thích rằng đó là em gái của một anh bạn cầm điện thoại của anh rồi nhắn tin lung tung (Em mà tin thì em chết). Kon bé ấy lại gọi cho em bằng số của nó cho em bít hết sự thật mình bị phản bội như thế nào? Huhu. Hắn im lặng nghe em chửi một trận tơi tả rồi mới lên tiếng rằng thì mà là: Anh gặp kon bé ấy cách đây 2 tháng. Anh chỉ chơi bời thui? Em chẳng bít nói gì chỉ bật lên một câu hỏi khô khốc: Anh ngủ với nó rồi à? Và câu trả lời là: 2 lần, tại phòng nó. Anh không dấu diếm dù bít em sẽ đau. Chỉ vì khi gần em anh không chiếm đoạt được em nên anh bức xúc quá? sau đó đầu óc em như nổ tung, không nghe thấy gì nữa?
    Em đã quyết tâm cắt đứt quan hệ với người đàn ông bội bạc ấy. Không gạp nhau, không liên lạc, nhắm tin gì cả. Nhưng mà mới có 2 tuần em đã nhớ quay quắt không chịu nổi rồi. Hắn nhắn tin cho em bảo rằng: Anh chỉ hỏi em một câu thôi, em còn yêu anh nữa không? Nếu còn yêu anh em hãy tha thứ cho anh, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Nếu em không yêu anh nữa thì hãy làm em gái của anh như trước đây được không?
    Suýt chút nữa là em gục ngã. Bây giờ em đang mâu thuẫn lắm. Các bác cứ ném đá em thoải mái cho em tỉnh ra với ạ!!!
  2. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Quay lại có ngủ với nó không, không ngủ thì đừng quay lại.
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    anh nói nói giống í em ghê
    hihi, làm lại từ đầu nhưng mà k cho anh íh chiếm đoạt
    anh íh lại phải đi chiếm đoạt em khác
    rồi lại làm lại từ đâu
    hic, search Làm Lại Từ Đầu của Khánh Ngọc nghe đi bạn gái
    tốt nhứt cắt phéng đi
  4. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    mình vào đọc rồi cun cút đi ra ! Bị bắt bài chuyện ngày xưa !
  5. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    à hậu quả nhá : Bạn có quay lại thì chịu thêm nhiều phát dối lừa nữa thôi ,có chăng là sẽ giấu khéo hơn ,kín kẽ hơn .
    Mà đôi kia chúng nó tằng tịu với nhau rồi ấy mà , lúc nó sướng nó bảo : ôi xời , không cho ông chén , ông sướng với đứa khác , thiếu j gái mà phải làm chòe !
    bạn mà quay lại , nó chén rồi nó bảo : Chạy đâu cho thoát tay ông , làm chòe !
    .....Không cho ăn thì cũng bị bảo là ngu , Cho ăn thì càng ngu ,,, Bài này rất chi là cổ điển mà gái vẫn dính ấy mà ! hĩ hĩ ,,
  6. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Càc bàn giai bĂy giơ? cò lỳ do hay thẮ. KhĂng chiẮm 'oàt 'ược em thì? bức xùc. BĂ?n bựa, ghĂ tơ?m với cài lỳ do 'Ắy.
    Với ngươ?i như thẮ thì? bò? luĂn 'i, tiẮc là?m gì? nưfa.
  7. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Thực tế khĂng dĂng từ chiếm 'oạt mĂ lĂ" Y cạnh em ,anh cảm thấy bức xĂc , nhiều khi mu'n em lắm" ,,,dĂng từ mu'n thay cho từ chiếm 'oạt !
  8. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Non sống khó đổi
    Bản tính khó thay.
    Đã có lần thứ nhất ai đảm bảo ko có lần 2.
    Nhất là con zai, đã làm đc 1 lần thì lần sau chẳng phải e ngại bố con thằng nào hết
  9. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu chủ thớt quay đi ngay, không ngoái đầu lại. Là 1 thằng đàn ông mà hèn, lí do này nọ chung quy cũng chỉ vì ***. Có quay lại cũng không hạnh phúc đâu bạn ạ. Bạn có tha thứ nổi không? Và tha thứ thì bạn có chắc sẽ thoải mái mà yêu k ? Tôi nghĩ chẳng ai cao thượng nổi như thế. Tôi ghét lũ phản bội.
  10. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng khuyên vô ích. Thế nào nàng này chả quay lại

Chia sẻ trang này