1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bị Gà phản bội... Cơ hội cho mọi người ném đá đây...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoclamthoi, 29/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như các bác zai hiểu sai ý kiến của chị em phụ nữ ở đây rồi.
    Phụ nữ chúng em ko phải đòi cái quyền được ngủ với bất kì ai mình thích, kể cả là có người yêu hay chồng rồi. Chúng em cũng ko đòi cái quyền được đáp ứng như cầu sinh lí của mình đằng sau lưng của người yêu/chồng mình.
    Bởi vì ko ai có quyền đuợc phép làm tổn thương ai, nhất là những người mình yêu thương.
    Cái chúng em cần ở đây là sự tôn trọng, là mong đàn ông các anh hãy ý thức về những việc mình làm. Chúng em ko có nghĩa vụ phải nhìn người yêu/chồng mình đi ngủ với người khác mà vẫn phải tặc lưỡi "Dù gì thì người anh ấy yêu vẫn là mình". Chúng em cũng ko phải có nghĩa vụ phải hiến dâng sự trong trắng của mình khi chúng em chưa thực sự sẵn sàng.
    Các anh nghĩ rằng việc mình làm là đuơng nhiên, là có thể chấp nhận được à. Các anh nghĩ rằng phong kiến thì đàn ông có quyền 5 thê 7 thiếp, còn phụ nữ phng kiến thì hạnh phúc với những điều đó. Nhưng bây giờ có phải là thời đại phong kiến ko? Xã hội phát triển thì hệ ý thức tư tưởng của con người cũng phải phát triển chứ? Ăn ngon mặc đẹp mà vẫn giữ những kái tư tưởng 5 thê 7 thiếp thì là như nào?
    Mong các bác trả lời cho em câu hỏi trên đi ạ!
  2. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bé này nói đúng đấy. Các bố có cơm đường cháo chợ cũng nên nhớ cẩn thận chùi sạch mép trước khi về ăn cơm nhà. Đó là cách vừa đáp ứng được nhu cầu sinh lý lại vừa không làm tổn thương đến người phụ nữ mà chúng ta yêu thương quý mến.
    Anh hoàn toàn đồng ý nhất trí với tư tưởng tiến bộ nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc của bé. Nhưng không phải người phụ nữ nào hô hào tranh đấu cho quyền bình đẳng nam nữ ở Việt Nam cũng suy nghĩ như bé. Anh cũng đã chứng kiến nhiều bé tốt nghiệp ĐH hay đang là sinh viên đêm nay ngủ với thằng này, sáng mai lại vi vu cùng thằng khác. Rất nhiều, nhiều đến mức anh nghĩ con gái thời nay cũng chẳng khác bọn con trai là mấy. Nhưng vì ý thức đạo đức xã hội chưa cho phép nên các bé ấy không bộc lộ, tung hê lên xem như chuyện bình thường.
    Nam nữ ở Việt Nam bây giờ anh nghĩ đã quá bình đẳng rồi, nhất là cái khoản ABC kia nhiều bé cũng chẳng thua kém gì bọn Sở Khanh.

  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đang có một cuộc cách mạng TD thật, sợ quá.
    Em lạc hậu, không dám ho to.
    Tội nghiệp bạn chủ topic. Ước gì lũ khốn nạn bị xe đụng chết hết.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Quên loại ng đó đi...hết chuyện nhỉ
  5. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Không có cái lũ khốn nạn ý nhiều khi cũng mệt fết đới. Đừng rủa thế, tội chết
  6. Hoanggia1102

    Hoanggia1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng khó cho cả đôi bên !! Suy cho cùng thì tội cũng ko chỉ là anh chàng kia mà là "
    Tại Anh tại Ả tại cả đôi bên "
    Anh chàng kia vì người yêu ko cho ..... !! Cho nên là bùn quá đi phịch 1 em nào đó !! Điều này vừa đáng thương lại vừa đáng trách . Đáng thương là do bị ức chế nên anh chàng này đành phải đi xxx để giải toả kẻo " Tích hạ phá thượng " . Nhưng hành động nông nổi này lại ko thể chấp nhận đc tại vì rằng nếu 1 lần anh ta đã xxx 1 cô nào đấy thì mai này điều tương tự đó cũng rất có thể xảy ra . Nhưng điều đáng trách ko phải ở lý do đó mà là lý do anh ta cực kỳ ngớ ngẩn trong việc ăn vụng ko biết lối chùi mép . Nên cho dù cô ta có tha thứ cho anh ta thì mai này trong tâm tưởng cô ta luôn nghĩ rằng anh ta ăn vụng nên dù có kín đáo mấy đi nữa cũng sẽ bị phát hiện . Lần 1,2 thì ko sao chứ thêm 1 lần nữa thì die là cái chắc
    Còn cô kia cũng chả giỏi giang gì cho cam . Chắc chắn rằng khi cô ta nghĩ rằng yêu nhau những tận 3 năm mà mình chưa cho cha đó ăn trái cấm thì mình thật là 1 phụ nữ tuyệt vời . Nhưng cô ta đã nhầm bởi lẽ trong tình yêu luôn đồng hành cùng ******** . Thời buổi này yêu nhau 3 năm mà ko làm ăn gì hoạ chăng là có vấn đề về mặt giới tính hoặc ở cách xa nhau cả nghìn km !! Nhưng yêu nhau 3 năm roài mọi toan tính đã đầy đủ hiểu nhau từ chân tơ kẽ tóc rùi nói bỏ 1 cái e chừng khó .
    Cô ta post bài nên thực tế là ko muốn bỏ roài chứ nếu bỏ cô này cũng chẳng có time mà viết bài nên đây
    Cuối cùng lời khuyên cho đôi tình nhân củ chuối là . Anh chàng kia lần sau có ăn vụng thì cũng phải như con mèo ý phải giấu như mèo giấu ... ý .Còn cô kia cố gắng cái khoản abc cho tốt thì mới giữ đc chồng và biết tha thứ vì đàn ông thời nay cũng chả có đc mấy anh chàng nào ngớ ngẩn đến độ ngủ với em kia mấy lần cũng phải báo cáo đầy đủ cho em yêu đâu !!
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko rõ bạn này có phải bạn vitbup ko, bạn ko kí tên nên tớ ko chắc nhé (vì bạn vịt búp có nói thấy bài bạn í nhớ quay mông mà đi, no reading, no comment - khổ no reading thì khó, đọc xong mới biết chớ, còn no comment thì ok)
    Dưng tớ thấy bạn nói cái vàng vàng nên tớ phải reply. Cái đấy ấy mà, khi tức lên bạn ước trong đầu thì ko sao, thoáng qua thôi ấy mà (chúng nó khốn nạn thật) nhưng bạn nói to, bạn ước hoành tráng thế lại là vấn đề khác.
    Bản thân mình hồi trước đi xe trên đường, mấy cái thằng đua xe đi qua cũng ghét lắm úm tromg đầu tí tẹo nhưng sau lại quên ngay.
    Khốn thì khốn họ cũng có gia đình, bạn bè, người thân và yêu thương họ. Bản thân chúng ta cũng ko ở vào vị trí mà được phép đưa ra những kết tội kiểu như thế. Bạn nghĩ bạn ước thế bạn chủ topic sẽ thích sao? Sẽ vui sao? Sẽ sướng sao? Tớ ko nghĩ thế đâu, dù hắn có như thế nhưng bạn ấy có tình cảm với hắn, vẫn nghĩ đến hắn, vẫn đau khổ vì hắn, nếu hắn có mệnh hệ nào (ví dụ bạn ấy có ức lên mà úm) thì sau đấy bạn ấy cũng sẽ hối hận và đau khổ lắm.
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cảm phục rớt nước mũi, tiếc là em chẳng có anh zai nào để giới thiệu cả
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bạn na?y giác ngộ đạo Phật ghê ..... dưng ma? chuâ?n bị đa sự giống mụ gia? Anxiety rô?i
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    ôi tớ chả định tranh luận hay trả lời rì đâu, nhưng mà im lặng ấy lại bảo tớ khinh khỉnh thì chít. Thôi đành
    Tớ có quan điểm cá nhân của tớ, ấy cũng thế. Khi nói quan điểm cá nhân của mình thì ắt có người phản đối có người tán thành. Sao phải ngợi.
    Tớ thấy chuyện câu nói của tớ không đáng để tranh luận nên tớ xin dừng. Tớ đã đọc hết bài phản hồi của ấy và cũng không thấy có gì để tranh cãi, đấy là cách nghĩ của ấy, tớ chả có trách nhiệm hay vai trò gì để thay đổi.
    Thế đã nhỉ. Giữ hoà khí thôi, cãi nhau vớ vẩn làm chi.

Chia sẻ trang này