1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bị Gà phản bội... Cơ hội cho mọi người ném đá đây...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoclamthoi, 29/03/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Hey!Mình cũng có 1 ông bạn thế này,yêu lung tung nhăng nhít,rùi 1 hôm đi chơi với bồ thì bị lộ tẩy,2 cô gái cùng nói chuyện với nhau và cuối cùng cô mới phải ra đi...nhưng sau cô này thì 1 tá các cô khác,có lẽ cô ng iu của nó thì cũng lờ mờ bít nhưng cũng bỏ qua,cũng đến chịu chả hiểu sao!Tốt nhất thể loại này nên bỏ ko nên dây dưa vào mà khổ 1 đời bạn àh!
  2. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    ôi,trơ trẽn,mình mà là bạn mình cho nó mấy cái đạp,tức chết,phản bội mà còn dám nói thản nhiên như thế, loại đấy ko đáng để giữ đâu
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chuyện này chắc là của lũ trẻ con đây mà, công nhận bọn trẻ giờ khác thật , chén bát là cứ loạn cả lên
  4. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi "có nên bỏ không?" trong trường hợp này giống như câu "đi đường có nên tránh xe tải không?", hay "bị ung thư phổi có nên ngưng hút thuốc lá không?" vậy.
  5. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Con zai j mà hãm thế, chẳg cần phải khổ vậy đâu bạn ạh.Đã có 1 lần chắc j ko có lần thứ 2
  6. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Quay lại cho nó chén rồi mà nó vẫn đi cặp với kon khác thôi. Uổng công lắm!
  7. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku kia nó đã nói là vì anh ko chén được em nên anh mới chén em kia 2 lần, giờ đồng ý quay lại thì phải cho anh chén nhé, mà ko chỉ 2 lần thôi đâu
    Tình yêu làm người trong cuộc mềm yếu lắm ,,,haizzz
  8. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Thương cho chú kia . Ăn vụng mà ko biết chùi mép . Chuyện thường ngày ý mà
  9. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em..nhưng.đừng buồn ... không phải buồn vì một thằng như thế làm j ... Nó chẳng tôn trọng em đâu.. hãy đứng dậy đi... đừng mềm yếu .. em quay lại với nó thì cũng thế thôi. chẳng làm cho em nhẹ lòng hay quên đi đc.. tốt nhất thả cho nó đi .. tìm một thằng khác.. không thiếu người để yêu đâu em ah..
  10. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là em ý đếch cần được tôn trọng. mà em ý cần được yêu. còn không thiếu người để yêu nhứng đếch có người nào có mùi như chú bồ hiện nay ::).
    Nói chung nếu em thích yêu thì cứ yêu, lường trước hậu quả đi rồi tặc lưỡi " kệ ..M .. nó" :))

Chia sẻ trang này