1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bị Gà phản bội... Cơ hội cho mọi người ném đá đây...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoclamthoi, 29/03/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    chén với chả chén!!
    gà với cáo chén nhau lâu rồi
    thằng kia nắm thóp chủ topic... nên thẳng thắn hụych tẹt đấy thôi
    chén đi chén đi đừng ngại ngần... (cảm hứng từ bài khi người đàn ông khóc...), he he
  2. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đã phản bội 1 lần thì không có gì đảm bảo sau khi quay lại,chủ topic k bị phản bội tiếp.Lòng tin đã mất k có gì lấy lại đc.K0 khéo chủ top đang ngồi khóc ở nhà với lên đây xin tư vấn thì Gà lại đang tằng tịu với em kia ở nhà nhà nghỉ nào đó.Lời khuyên là nghỉ cho khỏe.
  3. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi bạn ,lỗi lầm gì cũng có 1 vài cách giải quyết nhưng phản bội lại thiếu dũng cảm nhận lỗi từ đầu thì ko nên tiếc.
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rồi ..thấy mình giờ già thật rồi ..vào đây hóng hớt tý ti nghe các em đó chén bát cọ xát nhau mà dựng cả tóc gáy ..
    Hết phim rồi ...còn tiếc nuối gì nữa chủ topic
    Viết thêm phần hai sao ...nhạt lắm khi phần 1 đã quá bi đát thế này
  5. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    trứoc khi bị nó làm nhục thì hãy làm nhục nó trứoc
    truớc khi bị nó chén thì cứ chen nó trứoc
    truớc khi bị nó cắm sừng thì cứ cắm thừng nó truớc
    truớc khi bị nó bỏ thì hãy bỏ nó truớc

  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Từ đầu đến cuối thấy mỗi bé My của anh nói phải nhất (đúng là pé mà ranh)
    Cô chủ là người kiên định (không cho giai chén, đến khi cưới), tốt, rất tốt.
    Nhưng cô chủ thiếu hiểu biết giới tính quá. Cuối cùng cô hại trai của cô.
    Khi nghe cô nói cô với hắn yêu nhau 3 năm rồi bị hắn đá, thì lúc đầu anh nghĩ cặp này như bao cặp khác, no xôi chán chè rồi thì phắn. Nếu vậy thì coi như chuyện thường ngày của huyện, không cần phải quan tâm nữa.
    Nhưng đọc xuống dưới thấy cô chưa cho hắn ăn, thì tớ thấy đúng tội cho thằng này thật. Thương nhiều ấy chứ, vì bạn bè hắn ngày nào cũng đập phệt ầm ầm, mà đàn ông ngồi nhậu nói gì thì nói cuối cùng cũng nói đến chuyện gái. Vậy tớ hỏi cô rằng thằng bồ cô chịu nổi không.
    Là thằng đàn ông, thằng nào đã yêu một mối tình trong trắng đến 3 năm thì thằng nào không quý cô như vàng như ngọc. Cô giống như khoản đầu tư dài hạn của hắn, một khoản đầu tư sắp thu lợi nhuận. Nên tớ tin rằng đối với hắn cô cực quan trọng.
    Tớ khuyên cô nên dẹp bỏ cái cảnh tưởng tượng đang hiện ra hàng ngày trong đầu cô ấy, cái cảnh hắn đang quoằn quại với cái con ấy, không mảnh vải, và nói những lời hắn đã nói với cô. Cô hãy làm một người đàn bà bản lĩnh và thông mình để giữ cái quan trọng, cái quan trọng ấy chả phải là thằng trai ấy, mà là cái hạnh phúc của cô. Vì cái hạnh phúc sau này của cô chả liên quan mịa gì với cái cảnh trai trên gái dưới mà cô đang nghĩ đến đâu.
    Cho dù hắn không còn có cơ hội trở thành chồng cô, thì cô cũng nên suy nghĩ lại về ********, nó có quá quan trọng đến nỗi hai người yêu thương nhau phải bỏ nhau không.
    Còn cô vẫn không nghe thì sự thật vẫn phải đau lòng là 100% đàn ông có vợ vẫn lâu lâu ngủ với gái khác
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Kính bác 1 ly vì cái câu cuối cùng
  8. rhapsody84

    rhapsody84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ông nào lập hộ cái topic bao giờ thì chủ thớt bị thằng cha kia nó chén hộ cái
  9. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ném đá góp vui với các bác :
    Xã hội giờ cũng khá thoáng nhưng người phương đông thì vẫn còn ý tứ về " chuyện ấy " lắm , yêu thương thật lòng thì có thể qh và ******** và tình yêu luôn song hành với nhau , còn em chủ thớt nếu là 1 ng bản lĩnh thì hãy để mọi chuyện lắng lại 1 thời gian , anh tin thằng đó nó sẽ phải tìm em để xl vì thằng đàn ông mà đã yêu ai đến 3 năm thì đó chắc chắn là tình yêu chân thành đó còn đối với con cáo kia mới đúng là just only ***........
  10. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Ui zào,cứ nghĩ xấu thì nó xấu, nghĩ tốt thì nó tốt. Cứ cho rằng chàng đi chinh chiến để lấy kinh nghiệm chiến đấu về đá sân nhà, vừa đỡ đau đầu mà ko mất ********.

Chia sẻ trang này