1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bị Gà phản bội... Cơ hội cho mọi người ném đá đây...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoclamthoi, 29/03/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. cogai86

    cogai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lão Dê già nhiều lời , ngồi xuống nghe bà con lói chứ
    Quên nó đi cho nhẹ đầu rảnh óc
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Tham gia truyền đạo trong cốc bao năm nay mới thấy một bài đánh trúng sào huyệt.
    Mặc dù khác loài, vẫn phải tỏ lòng ngưỡng mộ.
    Trước hết là vote 5 sao.
    Sau là đưa cái nick mot nua mua thu này vào sổ tay căm thù.

  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    có những vết thương sâu để lại tật.......đi hay ở cũng là nghiệt ngã......
  4. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Vì giai tạt võng ra ngoài lề nên em cũng phải ra lề típ chuyện giai đay ạ. Xin lỗi giai,căn cứ vào đâu mà giai đưa ra cái đống vàng vàng trên? Nếu giai không đưa được suy luận, dẫn chứng cụ thể ,xác thực thì giai đang mắc cái tội quy kết chụp mũ hay chi li ra là vu khống.
    Hay là cái này là do kết quả của việc giai cũng phải tự quay tay nhiều năm rồi ( em đoán thế thôi nhớ chứ em không cá)Thế thật thì em xin chia buồn cùng giai.
    Rồi em lại hỏi là nếu giai có em gái hoặc con gái còn nhỏ, ví dụ là 16, 17 tuổi đi,thì giai có bảo nó là :mày có bạn giai thì phải cho nó xxx ngay hôm,tuần ,tháng hay năm đầu tiên không?
  5. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến cái này mới nhớ tới điều mình đúc rút đưọc từ khá lâu rồi là : những thằng mà có em gái thì nó có ý thức giữ gìn cho bạn gái tốt hơn những thằng khác, và không đi tán gái chỉ để phang phịch này nọ ( kinh nghiệm quan sát những đứa bạn mình, không đơn thuần chỉ là hành động mà cả tư tưởng của chúng nó nữa), thế nên các bác gái yêu chú nào có em gái thì cứ yên tâm phần nào đi
  6. changkho82

    changkho82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Gửi em lieofdali : Ko biết là ai chụp mũ đây : anh ko nói câu nào là yêu các em 16,17 là phải phang phịch -tự em nói - tình yêu mỗi giai đoạn môt khác , tuổi học trò khác , mà thanh niên trưởng thành khác (trên18)
    anh ko biết em bao nhiêu tuổi , nhưng em cứ phủi 1 câu bỏ đi nghe vô tình quá, cuộc sống ai cũng có khó khăn mình phải nhìn vào cái tâm người ta để khuyên người ta cái hay mà cũng là để tự khuyên răn chính mình .Còn cái anh đoán nó ko dựa trên tư duy logic của em ( đại khái tư duy của em là của phương tây : từ A suy ra B Suy ra C suy ra D; còn tư duy của anh là của người Trung Quốc : có A khắc phải có D , vạn vật trong thiên nhiên đều có sinh có khắc
    Nhưng cũng chung quan điểm với các bạn trên này :zai này hành động vậy là ko hay nhưng cũng chẳng có gì là gê gớm cả nhưng cái cách zai trả lời em nó thì nghe dảo hoách và cạn tình quá , cái này là cảm nhận từ lời của chủ topic chứ thực hư thế nào thì chịu ; cái gì cũng phải nghe bằng hai tai -tốt nhất là cho zai kia vào đây thanh minh với anh em đi
    Được changkho82 sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 01/04/2009
    Được changkho82 sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 01/04/2009
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Em mùa thu tính khơi dậy phong trào cách mệnh à. Không sao, anh sẽ thẳng tay đàn áp, vì nó đụng đến quyền lợi đa phần đàn ông, và một phần ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình phụ nữ, nên anh phải đàn áp, thông cảm cho anh.
    Ý của em trong toàn bài nhõn lại là đàn ông thế nào thì phụ nữ thế đó. Bắt phụ nữ chung thuỷ mà đàn ông tòm tem là không được. Nói như thế là em đã nêu ra cả một phong trào lớn trên toàn thế giới gọi là "bình đẳng giới".
    Mà em biết rồi đó, cái phong trào đó cho tới giờ vẫn chưa thể thực hiện được. Chuyện bình quyền nam nữ vẫn là tiếng kêu gào thảm thiết của các bà thôi. Có thể em thấy đâu đó "lác đác" vài bà Trưng bà Triệu, nhưng cũng chỉ là lác đác. Vậy nên có thể coi là đàn ông các anh đã ưu ái các bà hơn nhiều ròi đó.
    So với thời nay thì các em đã sống sung sướng và thoải mái hơn nhiều rồi. Dẫu biết rằng rồi thì tương lai..........xa, con người cũng sẽ dần tiến đến bình quyền. Nhưng để đến được mục tiêu đó, các bà phải qua một lộ trình dài hơi. Mà để qua được cái lộ trình dài hơi đó, các em gái ở trên này có khi đi hết đời mà chưa đến được.
    Vậy nên, trong khi đàn ông vẫn chưa cho các em bình quyền, thì các em nên thức thời mà yên lặng. Vì nếu không các em chỉ làm được một việc là chống lại xu thế xã hội. Chống lại xã hội là chống lại ý trời đấy.
    Đến bao giờ, các quán bia ôm do toàn tiếp viên nam làm việc, các con đường buổi tối do toàn các đấng mày râu mời gọi khách, thì đến lúc đó chuyện tòm tem mới chuyển giao công nghệ cho các bà được.
    Anh nhắc lại, anh cũng rất đồng ý để chị em bình đẳng giới, nhưng anh chỉ nhắc nhở chị em, cho đến khi nào chưa đạt được bình đẳng giới một cách hoàn hảo thì chị em nên nghe lời anh.
    P/s: Các phong trào nổi dậy sẽ bị đàn áp thẳng tay, làm gương cho chị em khác
  8. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ngứa đíx không chịu được
    Người phương Đông quan trọng trinh tiết hay là bọn tàu chệt nó hãm hiếp đầu óc cái giống an nam mít để đến cái nỗi topic kiểu này mọc ra nhan nhản
    Người Việt cổ ngày xưa không coi trọng cái màng đấy đâu nhé
    Bọn văn minh bây giờ nó cũng không coi trọng cái màng đâu nhé
    Cô nửa mùa cô ấy kêu gọi nam nữ bình quyền, nhưng cái tinh thần của cô thì là tinh thần của giai cấp bị trị - bị cuốn theo hệ tư tưởng của giai cấp thống trị, nghĩ theo cách mà giai cấp thống trị nghĩ, thế thì chính xác cô không làm cách mạng được, cuộc cách mạng cô làm cuối cùng hóa ra vẫn là sự bế tắc. Nông dân khởi nghĩa cuối cùng lại được 1 thằng vua thôi. Thánh họ
  9. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Vầng, thưa anh, em cũng không bảo anh nói câu đó ạ. Anh đừng đi lòng vòng , mỏi chân lắm Đây chỉ là em ví dụ thôi anh ạ. Anh có hiểu em nói gì không đấy???
    Em không nói phủi 1 câu đâu anh ạ. Nghe vô tình là thế nào ạ?Vì em cũng chỉ nghe chủ topic kể nên em cũng chỉ trả lời theo kiểu câu chuyện nó thế chứ em chả cần biết chú kia nó phân bua cái gì.Thế nào là vô tình ạ? Vô tình là đi ngủ với đứa khác rồi thản nhiên tuyên bố trước mặt bồ mình là : Ừ anh ngủ với con khác đấy vì em không cho anh xxx. Còn anh giai có vẻ ủy mị tình cảm ghớm, ko ngờ đấy Thế sao anh ko phân tích cái suy nghĩ của anh nó ra từ đầu, lại phẹt ra cái đóng vàng vàng bài trước thì em mới phải vào đây ní nuận với anh giai, chứ thật lòng em cũng chả muốn phí hơi dông dài với giai làm gì.
    Thứ nữa là cái đống em bôi vàng ấy nói nhỏ cho giai biết; đã không biết gì lại còn thích nói chữ, chữ khắc nó có nhiều nghĩa, nếu giai muốn biết thêm về tương sinh tương khắc nó có nghĩa gì thì về đọc thuyết ngũ hành với xem thêm quyển kinh dịch nhé, giai nói tối mù mù thế mất công em phải cố hiểu mà vẫn không hiểu nối sự liên quan của đống đó với ngữ cảnh.
    Cố lên giai nhé
  10. changkho82

    changkho82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    "thật lòng em cũng chăng phí hơi dong dai với zai làm gì " đã lên đây chơi là coi nhau như anh em rồi mà em nói vậy làm anh thấy em máu lạnh quá , chia sẻ chút tình cảm với nhau vài dòng mà em đã sợ phí sức: thế mới thấy các cao thủ quaco , cong 0505, paradise_lost , hkgh.v.v trên này mới đáng yêu quá ; các cậu ý post ko biét bao trang giấy truyền cho anh em rất nhiều kinh nghiệm mà có ai kêu phí sức đâu (mà ko biết sau này có khi chính kinh nghiệm đó bị kẻ xấu lại hại các cậu đó ) , nhưng chuyện đó khó xảy ra vì bản lĩnh họ qua vững vàng rồi có đấm vào cũng chỉ đau tay thôi .
    Còn chữ nghĩa kinh dịch anh có biết mẹ gì đâu , em có trách thì trách con yêu tinh của anh : nó bảo trời sinh ra anh nên khắc phải sinh ra em ...bla bla
    thế nhé mong em bỏ bớt sự lạnh lùng đi , mà anh em mình gặp nhau thì ko biêt ai phải cố đâu hihhih

Chia sẻ trang này