1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bị Gà phản bội... Cơ hội cho mọi người ném đá đây...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoclamthoi, 29/03/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    hí hí, giai ơi, em không muốn phí sức nói chuyện với giai thôi, là bởi vì giai trước đấy chứ, tự nhiên giai vào giai phẹt ra cái câu bốc mùi trên chứ giai có nói chuyện tử tế với em đâu, cho nên em đã định không thèm trả lời cái loại thiếu văn hoá như giai từ đầu, còn người nào nói chuyện đàng hoàng lịch sự , hỏi han em thì em sẽ trả lời tử tế.Chứ em nào có dám máu lạnh mà giai cứ đổ riệt cho em thế.
    Đoạn em bôi vàng : không nói thì thôi, càng nói càng chứng tỏ giai dốt . Đã dốt thì trật tự đi cho người ta nhờ
    Túm lại là trình thấp thì về đọc hiểu thêm chút chút rồi lên đây văn vẻ. Em nói giai cố lên là vì thế đấy ạ
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    T ình yêu giờ chỉ quanh quẩn chuyện chén với bát àh ?
    Anh ta không cho bạn cuộc sống , không cho bạn sự nghiệp , không cho bạn cơm ăn áo mặc , ..... anh ta chỉ cho cái thứ phi vật chất nhưng lại được con người nâng cao nhất trong những điều thiêng liêng là cái từ 2 âm tiết : Tình Yêu . Thế thì anh ta phải có trách nhiệm xứng đáng với tình cảm bạn dành cho anh ta . Chẳng có lý do quái đản nào để bạn đã phải hy sinh các mối quan hệ riêng vì anh ta, chăm lo quan tâm sức khoẻ , tinh thần cả nhà anh ta mà hắn còn tự cho nó cái quyền là nếu không cho nó chén thì cho nó quyền đi chén con khác .
    Nếu bảo là nó cầm tiền gọi 1 em ******* về làm cho xong nhu cầu rồi đường ai nấy đi còn đỡ ức .
    Đây nó rõ rằng cặp kè 1 con bé khác , dùng những lời ngọt ngào , những hành động âu yếm từng dùng chăm sóc bạn
    để áp dụng cho con bé kia . Cho con bé đấy cầm vào điện thoại , được trả lời điện thoại , dám gọi cho bạn , con kia cũng thật to gan , đã làm kẻ ăn chọc còn dám đánh ghen ngược . Vậy thì bạn còn luyến tiếc gì kể phản bội mặt lì đấy ? Nếu bạn không thương chính tâm hồn , thân thể bạn thì bạn cũng phải nhớ bố mẹ bạn đã vất vả như thế nào để tạo nên bạn ngày hôm nay . Bạn có chọn thì chọn người xứng đáng để trao gửi , đàn ông ngày nay đâu chỉ có anh ta biết nói lời yêu thương ? Ngày hôm nay mới còn yêu , sau này về cùng nhà với nhau , anh ta có được bạn hoàn toàn rồi cũng chắc gì anh ta trân trọng điều đó , hay anh ta lại có lý do : Chén em nhiều quá nên quen vị . Người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi yêu , giờ yêu đã khổ thế , yêu mà phải chấp nhận nhìn người yêu cặp kè con khác , yêu thế để làm gì ?
    Bạn mà tha thứ cho kẻ hư hỏng đó thì tớ sẽ rất thất vọng về bạn . Đến lúc người phụ nữ phải biết bảo vệ chính mình rồi . Chúc bạn mạnh mẽ và dứt bỏ được anh ta .
  3. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Em mùa thu tính khơi dậy phong trào cách mệnh à. Không sao, anh sẽ thẳng tay đàn áp, vì nó đụng đến quyền lợi đa phần đàn ông, và một phần ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình phụ nữ, nên anh phải đàn áp, thông cảm cho anh.
    Ý của em trong toàn bài nhõn lại là đàn ông thế nào thì phụ nữ thế đó. Bắt phụ nữ chung thuỷ mà đàn ông tòm tem là không được. Nói như thế là em đã nêu ra cả một phong trào lớn trên toàn thế giới gọi là "bình đẳng giới".
    Mà em biết rồi đó, cái phong trào đó cho tới giờ vẫn chưa thể thực hiện được. Chuyện bình quyền nam nữ vẫn là tiếng kêu gào thảm thiết của các bà thôi. Có thể em thấy đâu đó "lác đác" vài bà Trưng bà Triệu, nhưng cũng chỉ là lác đác. Vậy nên có thể coi là đàn ông các anh đã ưu ái các bà hơn nhiều ròi đó.
    So với thời nay thì các em đã sống sung sướng và thoải mái hơn nhiều rồi. Dẫu biết rằng rồi thì tương lai..........xa, con người cũng sẽ dần tiến đến bình quyền. Nhưng để đến được mục tiêu đó, các bà phải qua một lộ trình dài hơi. Mà để qua được cái lộ trình dài hơi đó, các em gái ở trên này có khi đi hết đời mà chưa đến được.
    Vậy nên, trong khi đàn ông vẫn chưa cho các em bình quyền, thì các em nên thức thời mà yên lặng. Vì nếu không các em chỉ làm được một việc là chống lại xu thế xã hội. Chống lại xã hội là chống lại ý trời đấy.
    Đến bao giờ, các quán bia ôm do toàn tiếp viên nam làm việc, các con đường buổi tối do toàn các đấng mày râu mời gọi khách, thì đến lúc đó chuyện tòm tem mới chuyển giao công nghệ cho các bà được.
    Anh nhắc lại, anh cũng rất đồng ý để chị em bình đẳng giới, nhưng anh chỉ nhắc nhở chị em, cho đến khi nào chưa đạt được bình đẳng giới một cách hoàn hảo thì chị em nên nghe lời anh.
    P/s: Các phong trào nổi dậy sẽ bị đàn áp thẳng tay, làm gương cho chị em khác
    [/quote]
    anh Cong050 nói cũng đúng và thực tế .
    nhưng nếu không ai có tư tưởng của Bà Trưng , Bà Triệu thì cái tiến trình ấy làm sao có thể diễn ra đc ? ai cũng trông chờ vào người khác trong khi bản thân từng ng` không tự vận động để giải quyết chuyện của mình , ko tự quyết định số phận của mình thì mãi mãi chuyện thay đổi là điều không tưởng .
    xã hội là do con ng` tạo ra, và chính con ng` quyết định nó . nếu chung thuỷ và không đc abc j` là thiệt thòi của đàn ông thì chẳng lẽ phụ nữ cam chịu đàn ông không chung thuỷ và cho chén bát là đc lợi ? vì trong một mối quan hệ ko ai được lợi thì họ làm làm j` ?
    đấy là ý kiến của riêng em , còn với những ng` phụ nữ rộng lượng cam tâm chịu thì em cũng ko có ý kiến j`
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    anh Cong050 nói cũng đúng và thực tế .
    nhưng nếu không ai có tư tưởng của Bà Trưng , Bà Triệu thì cái tiến trình ấy làm sao có thể diễn ra đc ? ai cũng trông chờ vào người khác trong khi bản thân từng ng` không tự vận động để giải quyết chuyện của mình , ko tự quyết định số phận của mình thì mãi mãi chuyện thay đổi là điều không tưởng .
    xã hội là do con ng` tạo ra, và chính con ng` quyết định nó . nếu chung thuỷ và không đc abc j` là thiệt thòi của đàn ông thì chẳng lẽ phụ nữ cam chịu đàn ông không chung thuỷ và cho chén bát là đc lợi ? vì trong một mối quan hệ ko ai được lợi thì họ làm làm j` ?
    đấy là ý kiến của riêng em , còn với những ng` phụ nữ rộng lượng cam tâm chịu thì em cũng ko có ý kiến j`
    [/quote]
    Em gái ạ, anh cũng đã nói rõ là anh hoàn toàn nhất trí việc bình quyền của các em, nhưng anh chỉ khuyên các em thức thời thôi.
    Xã hội nó có cái hay của nó, thế giới nó có huyền cơ của nó, tới vận thì tự nó đổi dời. Tới thời thì tự khắc xoay chuyển. Không ai cố gắng mà xoay chuyển xã hội được.
    Trước Khổng Minh 3 lần không chịu ra giúp Lưu Bị cũng vì biết rõ ông không sinh ra đúng thời. Cho nên giỏi như lão mà cũng chả giúp nổi thống nhất thiên hạ.
    Nay các em nhìn xem, thời phong kiến kéo dài hàng ngàn năm, phụ nữ thời đó khổ thế nào, nhưng cố gắng lắm đến nay các em cũng ......đỡ hơn chút rồi, nhưng cũng chỉ mới phần đầu thôi, chỉ mới khoảng 100 năm giải phóng phụ nữ thôi, còn đến 900 năm nữa thì mới có được cái khoảng trung bình giữa 2 giới.
    Em muốn đấu tranh thế nào đây
  5. 0982532888

    0982532888 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
  6. Vanvodenhat

    Vanvodenhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    100% mà bác cong050 nói là 100% đàn ông miền Nam
    còn Miền Bắc thì không như thế đâu,chị em cứ yên tâm,ke ke ke
  7. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em gái ạ, anh cũng đã nói rõ là anh hoàn toàn nhất trí việc bình quyền của các em, nhưng anh chỉ khuyên các em thức thời thôi.
    Xã hội nó có cái hay của nó, thế giới nó có huyền cơ của nó, tới vận thì tự nó đổi dời. Tới thời thì tự khắc xoay chuyển. Không ai cố gắng mà xoay chuyển xã hội được.
    Trước Khổng Minh 3 lần không chịu ra giúp Lưu Bị cũng vì biết rõ ông không sinh ra đúng thời. Cho nên giỏi như lão mà cũng chả giúp nổi thống nhất thiên hạ.
    Nay các em nhìn xem, thời phong kiến kéo dài hàng ngàn năm, phụ nữ thời đó khổ thế nào, nhưng cố gắng lắm đến nay các em cũng ......đỡ hơn chút rồi, nhưng cũng chỉ mới phần đầu thôi, chỉ mới khoảng 100 năm giải phóng phụ nữ thôi, còn đến 900 năm nữa thì mới có được cái khoảng trung bình giữa 2 giới.
    Em muốn đấu tranh thế nào đây
    [/quote]
    í em là muốn để cả tập thể đi đc thì từng phần tử phải biết tiến lên , chứ ko thể chờ một ai đó đủ mạnh để kéo cả tập thể tiến lên đc
    thời thế do con ng` vận động mà tạo ra chứ ko tự nhiên mà nó tự chuyển dời đc .
    với lại đây là số phận của mình, ko tự bảo vệ , ko tôn trọng mình thì ai có thể làm đc điều ấy thay mình đây ? nếu từng phụ nữ đều biết tôn trọng bản thân mình thì ng` khác cũng tôn trọng mình thôi .
    nếu yêu thật sự nhìn ng` mình yêu khóc còn thấy đau hơn chính mình bị đau chứ đừng nói là cố tình làm đau họ . mà cái lý do thì vô lý đùng đùng , đã thế ko biết lỗi lại còn trơ trẽn tham lam : làm em gái rồi quay lại này nọ thì lượn luôn đi cho mát
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Ối jời. Em là em thấy các bác ai cũng có năng khiếu với cái ngành luật sư lém đấy nhá! Tranh cãi hùng hồn.
    Em đi tiên phong trong phong trào đòi "bình đẳng nam nữ". Kiếm xiền mở quán bia ôm. TUYỂN TIẾP VIÊN NAM. Vì vốn kinh doanh chưa nhìu nên quy mô quán nhỏ nhắn, ấm cúng chỉ tuyển khoảng 100 anh em ngoại hình ưa nhìn, cao 1m65 trở lên, tuổi từ 18-35, bao ăn ở,lương thỏa thuận" Có jì thì liên hệ nhé!
    Bạn chủ topic suy nghĩ kỹ rùi quyết định nhé! Theo mình thì con trai từ trước tới giờ như vậy là bình thường. Nhưng những câu ngụy biện thì không chấp nhận được. Nói vậy giống như đâm dao vào ngực mình rồi còn gì. Chẳng thà chỉ nhận là anh đã lỡ ngủ với người ta, rồi xin em tha thứ thì may ra........
  9. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em gái ạ, anh cũng đã nói rõ là anh hoàn toàn nhất trí việc bình quyền của các em, nhưng anh chỉ khuyên các em thức thời thôi.
    Xã hội nó có cái hay của nó, thế giới nó có huyền cơ của nó, tới vận thì tự nó đổi dời. Tới thời thì tự khắc xoay chuyển. Không ai cố gắng mà xoay chuyển xã hội được.
    Trước Khổng Minh 3 lần không chịu ra giúp Lưu Bị cũng vì biết rõ ông không sinh ra đúng thời. Cho nên giỏi như lão mà cũng chả giúp nổi thống nhất thiên hạ.
    Nay các em nhìn xem, thời phong kiến kéo dài hàng ngàn năm, phụ nữ thời đó khổ thế nào, nhưng cố gắng lắm đến nay các em cũng ......đỡ hơn chút rồi, nhưng cũng chỉ mới phần đầu thôi, chỉ mới khoảng 100 năm giải phóng phụ nữ thôi, còn đến 900 năm nữa thì mới có được cái khoảng trung bình giữa 2 giới.
    Em muốn đấu tranh thế nào đây
    [/quote]
    Anh nhầm rồi. Nếu phụ nữ ai cũng chỉ cun cút đi sau lưng các a mà cung phụng thì sẽ không bao giờ có cái j gọi là một chút bình đẳng đâu. Làm gì có cái chuyện "tới thời thì tự khắc xoay chuyển" , có mà nằm mơ giữa ban ngày. Câu của anh phải sửa là không ai một mình cố gắng mà xoay chuyển xã hội được. Nhưng người người cố gắng, nhà nhà cố gắng thì sẽ được. Không phải bây giờ thì cũng sẽ là dần dần cho con cháu mình sau này đỡ khổ.
    Mình bây giờ nhìn lại thấy đỡ khổ hơn bà hơn mẹ mình ngày xưa, cụ tỉ hơn là hơn các cụ kị ngày xưa phải chịu cảnh 5 thê 7 thiếp. Đấy là do cái gì? Do đã có những Bà Trưng Bà Triệu, do có những người phụ nữ biết đứng lên đòi lại quyền lợi của mình để đến ngày nay phụ nữ mới có vài cái gọi là quyền lợi tối thiểu.
    Thế nên chúng ta quyết không đầu hàng, quyết không nhân nhượng. Phải đứng lên để lũ đàn ông bảo thủ không thể chèn ép đàn áp chúng ta mãi đc.
    P/S: cái loại đàn ông như ngyêu bác chủ topic thì đập đầu vào tường đi
  10. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chính xác này!

Chia sẻ trang này