1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bị ốm, lại làm cáo giận làm thế nào bây h ạ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nha999, 11/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nha999

    nha999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cáo bị ốm, lại làm cáo giận làm thế nào bây h ạ??

    Cáo của em hôm nay bị ốm. thế mà em lại vô tâm k quan tâm lắm, đi đường cùng nhau thì em đi giữa đường rẽ về luôn chứ k đi cùng về tận nhà cáo, thế là cáo giận em lắm, về nt với em nói là "đau lòng và vô cùng thất vọng vì cái kiểu tình cảm mồm mép" của em và "chẳng có j còn ý nghĩa nữa" em có nt gọi điện sang thì bảo "khó chịu vì em đối xử k ra j lại rồi sau đấy mới hỏi han, này nọ...đừng nói j nữa, đển cáo yên"
    H các bác bảo em nên làm thế nào ạ?em cảm ơn các bác trước ạ
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    thì để cho nó yên vài hôm rùi dỗ , đàng nào thì cũng lỡ rùi , nhớ là khoảng 2 hôm thui nhé , để cả tuần là đi luôn đấy
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    thế đồng chí tự vấn lương tâm xem, có phải chỉ đc cái mồm không? Hay là chẳng may mình vô tâm, nếu thế thì cứ chân thành, qua nhà em ý chơi, ngồi để em ý xài xể 1 tí, dỗi 1 tí, rồi lại đâu vào đấy thôi
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đùa thui , mai mang hoa quả sang nhà em đi , bảo em ăn uống tẩm bổ cho chóng khoẻ , ko cần xin lỗi đâu , mà làm bộ khuôn mặt cho đáng thương vào ,,... em nó ko giận nữa đâu
  5. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    lương tâm cắn rứt lắm lắm chưa?
    gái nói gì thì kệ, mua cân đường hộp sữa mà đến thẳng nhà cáo đi còn lên đây hỏi gì nữa

  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đúng thật con trai chỉ được cái mồm thoi.người yêu ôm mà cũng chả biết chẳng wuan tâm ,đứa nào ko tức
  7. nha999

    nha999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    dạ, tại cáo đèo phụ huynh nên em mới rẽ ạ,
    em cắn rứt lắm rồi. h sang nhà cáo hỏi thăm ngay đây, tối về em sẽ vote sao cảm ơn mọi người
  8. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Thế thì càng khó, có lẽ bị trừ điểm với fụ huyng cáo mất thôi. Cái tội vô tình cũng nặng ra phết , thu xếp càng nhanh càng tốt.
  9. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho cái tin:
    "Anh vô tâm quá, làm em fải suy nghĩ nhiều rồi"
    Rồi fóng xe đến nhà em í luôn.
    "Đại ca xin quán triệt góp í của tiểu muội.Từ này sẽ sửa chữa và nâng lên 1 tầm mới"
    Rồi fóng xe đến nhà em í luôn.
    Ôi dào ơi...chả cần nhắn tin j cả..fóng xe đến nhà em í đi.Mệt với bác này quá.
  10. nha999

    nha999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em vừa ở nhà cáo về, tình hình bi thảm luôn
    Cáo nói với em là việc em qua như thế là vô nghĩa rồi, hành động lúc chiều đã thể hiện rõ tình cảm của em với cáo là thế nào. trc đây bọn em vốn đã hay lục đục vì tính em hơi trẻ con ít suy nghĩ còn cáo thì lại suy nghĩ nhiều nên thêm lần này cáo bảo rằng k thể chấp nhận đc nữa, vượt quá sức chịu đựng rồi, k tin bất kỳ điều j vào em nữa=> quyết định sẽ chấm dứt với em, k thế tiếp tục nữa

Chia sẻ trang này