1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bị ốm, lại làm cáo giận làm thế nào bây h ạ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nha999, 11/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Làm sao đến nông nỗi này hả.
    Trước khi đến nhà em nó cũng fải chuẩn bi fải nói gì, hành động ra sao chứ.Cứ hùng hục đến...rồi lại ra về thôi.
  2. nha999

    nha999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em chỉ "hùng hục" đến thật, vì gia đình nhà cáo cũng khá là quý em , đến nơi thì em với cáo cũng chỉ ngồi phòng khách với phụ huynh thôi, nên cũng k nói đc j, lúc về nc đt mới nói đc nhiều thì bị cho kết luận như vậy đấy ạ, h có cách nào cho cáo nguôi k các bác?
  3. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ mặc xác nó vài ngày. Đã là người yêu thì đừng chiều chuộng nó quá, hở tý là xin lỗi nó lại nhờn mặt coi thường mình. Chú càng cố gắng xin lỗi thì nó càng được nước lấn tới.
    Giống như khi chú nuôi 1 con gì đó, chó gà, chuột cá. Không phải lúc nào cũng cho nó ăn đầy đủ. Ăn nhiều lại chóng chán. Thỉnh thoảng bỏ đói nó mới biết coi trọng giá trị của mình. Nhưng chống chỉ định với trường hợp gái đang có thằng khác đeo, lơ là lâu quá là bị nó thịt ngay.

  4. nha999

    nha999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em với cáo gặp nhau, bọn em càng nói chuyện thì càng căng thẳng hơn, cáo càng khẳng định là tình cảm của em giành cho cáo là k có j mới có thể đối xử như thế dù với bất kỳ lý do j nên k thể tiếp tục được
    em có mua 1 món quà nhỏ để tặng cáo thì cáo còn k thèm nhận, khi mà em cứ để lại vào túi cáo(cáo k biết về nhà mới biết) thì lại cáu điên lên, bảo là vô ích k thay đổi đc j đâu
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đúng đường rồi đấy, cứ thế phát huy! Sang thì đừng nói, chỉ làm thôi! Tốt ngay ấy mà!
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    miẹ , nó mồm nói thế thui chú cứ làm đi đừng nói nữa , một thời gian nữa tốt đẹp trở lại thì lại lôi chuyện này ra trêu nói
    " có người cũng nói mồm đấy "
  7. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Vàng: Sai lầm ko quan tâm đến gái đã đành, đến nhà ko quan tâm đến nó lại ngồi nói chuyện với bố mẹ nó, hôm sau gặp nhau lại còn tặng quà. Nó mà nhận thì anh nghĩ gái chú nó có vấn đề về đầu óc.
    3 cái sai lầm này thì có yêu nhau tiếp cũng sẽ lại chia tay thôi ku em ạ. Chú ngu bỏ con mẹ.
    Muốn yêu thì trước tiên phải học yêu, tâm lý của phụ nữ, nó bảo chỉ biết nói mồm, nhưng mà nói giỏi còn hơn là những hành động ngu dại của chú đấy, chú thì còn phải học dài dài may ra mới yêu được. Lần sau nó đang giận chỉ được mua cái gì ăn thôi, tặng quà cáp làm đ'' gì nó lại được dịp lên mặt. Tặng quà chỉ dành cho những ngày kỉ niệm thế thôi. Hôm nay bơ đi đã, mai mua socola mà tặng nó, xem nó thích ăn loại gì thì mua, nó thích ăn socola ngọt mà mua loại đắng thì cũng vứt, hoặc ngược lại, chọn cái thiếp có chữ sorry là đủ rồi, nói xin lỗi nhiều cũng ko tốt đâu. Thế nhé.
  8. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    thế nó đã khỏi ốm chưa mà nó nói lắm thế? Chủ thớt muốn thể hiện sự chân thành với TY thì fải xuống nước mà dỗ nó cho nó hết jận đã.
  9. hoaloaken09

    hoaloaken09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lúc ốm là lúc con gái yếu đuối lém, thèm được quan tâm, chăm sóc, thèm được làm nũng nhõng nhẽo, mình cũng vậy à, nhiều lúc ốm nặng quá còn khóc nữa cơ hix.

Chia sẻ trang này