1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo biến mất, em bị điên tình rồi, các cao thủ giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loslotus153, 11/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cáo biến mất, em bị điên tình rồi, các cao thủ giúp em với

    done:-bd
  2. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    chết chửa, đi nhà nghỉ là xong rồi
    đã thích con nhà ng ta như thế mà k khống chế đc ham muốn bản thân
    thế là vứt
  3. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Tính bác lăng nhăng mà lại muốn con nhà lành thì khó roài
  4. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thế này có thể là do
    1. Em nó nghe thông tin gì từ phía cậu, chắc không chấp nhận nổi nên thôi luôn.
    2. Em nó đong được 1 thằng ngon lành cành đào hơn hẳn cậu nên muốn cắt đuôi.
    Nên dò la tin tức từ những người có liên quan đến cáo. Nhất là bạn thân cáo. Phải tìm ra được nguyên nhân thì mới ra được phương án đối phó. Cố lên nhé.
    Mình cũng bị 1 lần như thế này. Cứ đùng một cái mất liên lạc, ko làm sao gặp được để hỏi cho ra nhẽ. Thế là cái thằng tôi cũng muốn phát điên lên vì không hiểu tại sao. Mãi sau lừa lừa, cáo cầm điện thoại (mình vờ là khách gọi đến cty). Hỏi, thì cáo nói muốn chia tay. Thế là chia tay, nhẹ nhàng và day dứt. 1 tháng sau quay lại. 4 tháng sau lại chia tay, lại cũng được 4 tháng rồi.
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Xong ... hết cứu nhé , có ăn vụng mà cũng Ng
  6. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Theo lời bác kể thì nguyên nhân chính có thể là cái bác đang nghĩ là em đó biết đó . Thì coi như là em biêt việc này đi, nhưng bác làm thế nào lấy lại được tin tưởng từ em mới là quan trọng .
    Tinh thế khó theo em thì bác thôi em này đi .
  7. nangthang6

    nangthang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Con gái sợ nhất mấy ông lăng nhăng. Nói thật trừ khi yêu rồi mới biết thì còn chịu, khó bỏ. Chứ chưa bắt đầu mà biết thì... chạy là đúng rồi. Em này đang đi chơi, nói chuyện ngon ơ, tự nhiên cắt như thế nghĩa là em nó biết ông anh đi NN rồi.
    Vào em thì em cũng tránh xa các bác đa tình.
  8. vananh33

    vananh33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Từ nay anh hứa se không đi với con nào nữa.Không tin a` ,anh cắt trym cho xem.
  9. shenwoo

    shenwoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic ráng chờ thêm một thời gian nữa xem em nó có liên lạc hay không
  10. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ..... bác cứ từ từ tìm hiểu xem câu chuyện nó là ntn mà e nó lại thờ ơ với bác...... còn tính lăng nhăng thì có khi do chưa gặp được người nào mình yêu thật sự nên bác mới thế..... cứ hỏi han cặn kẽ xem ra làm sao đã chưa gì cuốg hết cả lên.....

Chia sẻ trang này