1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo cần thời gian, mần răng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doik0tamdiem, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doik0tamdiem

    doik0tamdiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cáo cần thời gian, mần răng?

    Cứ theo sư tổ Quắc cờ thì em nên chuẩn bị lui quân có trật tự, tránh hoảng loạn. Đồng ý là tránh hoảng loạn, nhưng nếu em phải lui quân hẳn thì các bác cũng không phải đọc những dòng này nữa.
    Tình hình là cáo bảo em làm bạn, ừ thì làm bạn. Đọc kỹ bài của sư tổ Quắc cờ rồi, nhưng lúc cáo bảo làm bạn, x hiểu thế nào em nóng tính bảo chả cần, nhưng sau lại xuống nước bảo OK. Sau đấy thì thấy cáo rất vui, chuyện trò rôm rả. Có thể là cáo nghĩ em nói thật lòng, làm bạn nên không thấy sức ép gì nữa. Hay cáo nghĩ gì em x biết. Chỉ biết là thấy cáo vui hơn. Sau đấy thì em lại dại dột chất thêm củi vào bếp, làm cáo không chịu được nhiệt, tỏ vẻ khó chịu ra mặt, em lại phải lui về lều cỏ một mình uống rượu ngắm trăng suông, chán x tả được. Em biết là cáo rất quý em, và nói như ***** Quắc cờ thì, tại vì em tốt với cáo quá nên cáo x thấy gì với em cả. Em biết lỗi rồi, đừng có xỉ vả nhé. Vấn đề bây giờ là làm thế nào giúp em ra khỏi cái vụ này thôi. Các bác có cao kiến gì giúp em không?
    Qua tin tình báo, mà em x biết có tin được 100% hay không, thì cáo đang muốn quay trở lại với ex-BF. Em chỉ là hình nhân thế mạng lúc cáo đang trống trải. Cơ mà phải nói thật là em cũng gà quá, cáo thấy em x bằng được ex-BF nên muốn quay lại với đồng chí ấy. Chán quá lượn không biết bao nhiêu vòng Sài Gòn rồi mà chẳng thấy hết buồn. Em là dân bắc vào các bác ạ. Sống ở đây cũng lạc lõng quá mà những lúc buồn thế này chả biết làm sao... Các bác giúp em cái.
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    lấy dép ....về .
  3. ahvu

    ahvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chia bùn với pác.Cáo nhà bác thực sự ko u bác đâu.Vì nếu iu thì sau khi chia tay sẽ ko muốn gặp lại nhau.Nếu muốn làm bạn thì phải chờ một thời gian dài để 2 người có cuộc sống mới thì gặp nhau mới ko cảm thấy khó xử.Kể cả 2 người lớn lên bên nhau thì họ cũng không thích nhìn thấy nhau sau khi chia tay.Cách tốt nhất là bác nên tìm cho mình 1 người mới,hoặc tìm cách nào quên hẳn đi.

Chia sẻ trang này