1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo cao thủ,cá tính mạnh.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NoBiTa_VN, 09/04/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Theo lời phân tích của các Anh Chị thì em ngộ được rằng trong tình yêu ko có đúng sai,chỉ do mình ko kìm nén được cảm xúc nhất thời nên mới để cảm xúc điều khiển lý trí,theo thời gian đâm ra tự kỷ,tự hành hạ bản thân.
    Sau khi đọc những lời tư vấn tận tình của các Anh Chị thì em mới nhận ra là mình còn thiếu nhiều thứ quá,cần phải lên núi tu luyện Tịnh,Định và Tuệ thì mới mong hạ sơn được.
    Cáo này thì cần phải có 1 người từng trải,bản lĩnh và sâu sắc mới thu phục được.
    Dạ em xin cám ơn các Anh Chị đã dành ít thời gian vào tư vấn cho em.
    Cám ơn các Anh Chị nhiều.
  2. traihaiduong

    traihaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác Nobita làm thế nào mà rủ được gấu đi uống bia thế. Em cũng muốn rủ gấu đi uống bia mà gấu em biết uống nhưng toàn trả vờ đoan trang, ko uống với em bao giờ, mà tửu lượng của em cũng kém nữa, làm thế nào để mình uống ko say mà gấu đã xay thế bác. Bác qua nhà em tư vấn cho em với nhá :P
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Gấu mà ko rủ được đi uống cùng thì còn gì là gấu. Gấu mà phải lừa uống say để phang thì cũng còn gì gấu. Hay là chú nhầm Gấu với Cáo rồi?

    Anh chưa nghĩ ra vế đầu, nhưng khi nào chú rủ rê được gái đi uống bia thì anh có cách này rất hiệu quả để thực hiện phi vụ "chú uống không say mà gấu đã say". Chú có thể tham khảo những cách dưới đây:

    Để chú ko say thì có vài cách rất hiệu quả. Lúc uống chú có thể ngậm nhẫn bạc hoặc rễ ớt ở dưới lưỡi thì uống thoải mái luôn. Còn đơn giản mà ít hiệu quả hơn thì trước khi đi chú cứ húp cho anh thìa mỡ hoặc vài thìa sữa đặc để tráng thành dạ dày thì sẽ lâu say hơn bình thường.

    Còn để gái say lăn quay cu đơ thì có một cách này cũng rất hiệu quả nhưng hơi bửn một tí. Nhưng mà ko nghịch thì thôi, đã nghịch thì phải nghịch ngu, phương châm của anh là vậy. Chú cứ cậy một ít gỉ mũi hoặc ráy tay rồi tìm cách thả trộm vào cốc bia hay ly rượu của gái, đảm bảo chưa tàn cuộc rượu gái đã tênh hênh trên bàn nhậu ngay. Lúc đó làm gì thì là phần của chú, anh ko bàn nữa.
  4. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Xúi trẻ con ăn ... gà! Nhẫn bạc với rễ ớt chống say ^:)^ Lại còn nghịch bẩn max level ^:)^
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đừng ép trẻ làm theo ý mình. Hãy phát triển tư duy của trẻ theo hướng tự nhiên mà nó thích thú. Phương pháp giáo dục khoa học đấy chú!

    Sao hôm đó không đi họp giáo chú ơi??
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú em hiểu được như vậy là tốt rồi. anh khỏi vấn nữa
    giờ mới hiểu tại sao chú hay vào like bài anh. ;))
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Bác traihaiduong pha coca vào bia cho cáo dễ uống [:D]
    Cáo sắp hoá thành sói thì đều thích đi nhậu hết,giờ nam nữ bình đẳng nên đi nhậu chung với nhau là chuyện bình thường ( Quan trọng cách nào mà ép cáo uống bia lật ngang kìa ).
    Vì ca của em là hàng xóm kế bên nhà nên có phần tin tưởng nên cáo thoải mái mà uống mút chỉ.
    Muốn cuộc nhậu có mục đích thì nên đi quán hải sản hoặc đồ khô thì uống bia mới nhiều được,nếu đi ăn lẩu thì uống 1,2 lon là no rùi thì sao tạo ra bước đột phá được.
    Vào quán ăn cứ tự nhiên kêu mấy lon ( ko nên hỏi cáo uống gì ).Rùi thổi vào tai cáo mấy câu cải lương,vui là chính,uống được nhiêu thì uống,nên đều đặn cụp ly,yên tâm nếu uống ko nổi thì ngồi nghỉ chút xíu gà chở về nhà ( Tửu lượng của mình cũng quan trọng,[:D] cáo chưa lật ngửa mà mình ngửa trước thì thua.Ăn uống xong thì chở cáo vài vòng cho thấm bia rùi nói vào đây nghỉ ngơi 5,10 phút cho tỉnh rùi về ( Yên tâm,yên tâm )hay gà mệt quá đi ko nổi nữa rùi.Chứ về nhà bây giờ ông bà già la chết.
    Vào được ks thì giở bài ca củ chuối ra mà ru cáo nó [:D]
    1 mẹo nho nhỏ,chứ em ko phải múa rìa qua mắt thợ.Mong các Bác thông cảm cho em.
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Vì bài viết của Bác quá hay,em đọc đến đâu là thấm đến đó nên like thay lời cảm ơn Bác.
    Bác cho em hỏi tý xíu ạ.
    Xa nhau thì nhớ nhung,còn gần nhau có cảm giác chán.
    Mong Bác giải nghĩa hộ em ạ.
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Anh không tán thành với việc ép gái uống rượu cho say để giở trò. Làm thằng đàn ông thì làm cái gì cũng phải đàng hoàng. Có thể lừa đảo cũng được, nhưng không được trộm cắp. Và một điều nữa là ******** thì phải có cảm xúc. Nếu không có cảm xúc, vần vò một cái xác không hồn thì khác nào thủ dâm. [r23)]
  10. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Cái đỏ đỏ có thật ko anh để mai em thử?? Gì chứ gỉ và ráy tai em nhiều mà chả biết làm gì \:D/

Chia sẻ trang này