1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo chạnh lòng vì bố mẹ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xetangquansu, 18/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xetangquansu

    xetangquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cáo chạnh lòng vì bố mẹ

    Bọn em yêu nhau được một thời gian rồi, gia đình cáo thì biết rõ chuyện hai đứa và cũng quý mến em, tạo điều kiện cho 2 đứa. Nhưng vấn đề là bên nhà em, bố mẹ em k thích việc yêu bằng tuổi lắm, nên hồi mới bắt đầu em cũng k nói cho bố mẹ biết, gần đây mới bắt đầu để bố mẹ biết, nhưng thầy u cũng k phản đối j cả.
    Thầy u em thứ nhất là mới chuyện 2 đứa 1 thời gian thôi,chưa biết nhiều về chuyện 2 đứa, chưa hiểu gắn bó với nhau thế nào. thứ hai là các cụ cũng k thích can thiệp nhiều, kệ cho 2 đứa yêu nhau, kiểu cũng k quan tâm đến cáo lắm í ạ.
    Bố mẹ em thì cũng hay nhắc nhở em để ý đến chuyện công việc, đừng để yêu đương ảnh hưởng. Cáo biết thế nên chạnh lòng lắm, lúc nào cũng suy nghĩ là "bố mẹ em coi cáo chả là cái j"," k dành cho cáo sự trân trọng" -> tủi thân.
    H em làm thế nào cho cáo hết tủi thân bây h ạ:(
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    em cũng chẳng biết nữa...chỉ còn cách lấy lòng bố mẹ thoai
  3. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    CHuyện nhỏ bạn ah.Tớ có ông anh còn yêu 1 cô hơn 4t,các kụ phản đối ầm ầm từ trong ra ngoài,từ ngoại đến nội...Nhưng quan trọng là chị kia k bỏ cuộc,cố gắng thể hiện đc tính chân thành,là con xứng đáng đc làm con dâu các kụ.Có dịp thì đến nhà nấu nướng cho các kụ,2 kụ có kụ nào đau ốm là phải đến thăm liền,blah blah...cứ mưa dầm thì thấm lâu thôi bác ợ,:D
  4. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phụ thuộc vào cáo rất nhiều, và bác phải thật là tâm lý.
    Ví dụ mỗi khi cáo đến nhà bác chơi, bác ko ai hết là người hiểu bố mẹ mình nhất, phải dặn dò cáo từ trước,
    phải tinh ý hiểu bố mẹ thích gì, hay làm gì, ghét gì và kiêng gì...
    Các cụ hay để ý từ các thứ nhỏ nhất...mà theo em quan trọng nhất là cáo phải tháo vát, đến thấy bà cụ làm gì là xà vào giúp, thấy bừa bộn thì phải dọn (hơi giống osin nhưng mà ghi điểm lắm )
    Chúc 2 bác "cưa" ông bà cụ thành công nhá.
    p/s: mà nhất bác, ông bà nhạc quý là nhất rồi. Nhiều ông còn ko dám vào nhà cơ :))
  5. xetangquansu

    xetangquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vấn đề ở cáo, em cũng xác định với cáo là về phía nhà em k phải là khó khăn, cấm đoán j đâu, nhưng mà chỉ có cái là bố mẹ có vẻ thờ ơ hơn so với bên nhà cáo đối với em , cáo tủi thân vì sự chênh lệch, "bất công" đó, mà cáo nhà em lại hay nghĩ quá, nên cứ nghĩ thành bố mẹ em k ưa cáo (dù đã gặp lần nào đâu), lần này còn bảo thấy bố mẹ em cứ nhắc nhở công việc thế là không tôn trọng, k mở lòng với cáo, và cáo là người thấy ai k mặn mà thì sẽ k dám tiến lên, thậm chí còn cho chuyện bọn em thôi luôn ý, đã lên kế hoạch sắp tới sẽ gặp bố mẹ em thế mà vì nghĩ như trên mà hủy rồi.
    thật em nói hết nhẽ mà cáo cho cái kết luận như trên làm em k biết làm thế nào nữa. Nếu mà cáo cũng k ngại mà cứ lấy lòng như các bác nói thì đã tốt, đằng này lại thế này
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Chú này khổ rồi. Đơn giản, Cáo nhà chú đuợc bao bọc trong tình thương yêu của gia đình quen rồi, nên khi thấy chỗ khác không được như thế có phần tủi thân.
    Chú xe tăng quân sự cố gắng động viên em ý, tỉ tê với em í rằng: "hai cụ tin tưởng ở anh, tôn trọng anh nên mới ko có hỏi han, xét nét kỹ ngừoi yêu của con, chứ ko phải là coi thường em"
    Đồng thời, chú cũng nên dắt cáo tới nhà mình nhiều, cho bố mẹ tiếp xúc nhiều. Bố mẹ gà chưa hiểu rõ, chưa biết nhiều về cáo nên coi cáo cũng bình thường như bao nhiêu nguời bạn khác của gà cũng là chuyện bình thường mà.
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chuyện đơn giản mà
  8. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    cáo nhà bác may mắn như vậy mà ko biết nhỉ. Chả bù cho mình, bị cấm lên cấm xuống, phản đối kịch liệt.
    Bác chủ cứ để dần dần dỗ dành cáo. Sau này đưa em nó về tiếp xúc với gia đình nhiều hơn
    Chúc bác hạnh phúc
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ quá
  10. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    Chuyện tình cảm của em
    Từ đầu đến cuối giống hệt với 2 anh chị này
    Chỉ khác chi tiết là em là con gái, và bọn em ko những ko bằng tuổi, mà em còn là người hơn 2 tuổi.
    Tất nhiên là con gái dễ chạnh lòng lắm, mong manh dễ vỡ ý mà, thế nên bây giờ anh cần quan tâm tới chị ý nhiều hơn, thể hiện đc sự chân thành của mình. Điều quan trọng là bố mẹ anh chỉ ko tán thành chứ ko phải là phản đối, thế còn hơn là bị cấm đoán này nọ. Anh phải nói rõ điều đấy cho chị ý biết, vì rằng hiện giờ có lẽ do bố mẹ anh chưa biết nhiều về chị ý mà vẫn câu nệ chuyện tuổi tác nên ko thích. Anh cứ thử tạo điều kiện dẫn chị ý về nhà chơi (có cả bố mẹ ở nhà) xem, cho bố mẹ anh cũng quen dần với sự có mặt, và cũng để hiểu thêm về con người của chị ý nữa. Thêm vào nữa là anh phải thường xuyên để ý xem thái độ của bố mẹ anh với chị kia thế nào để còn biết điều chỉnh cho phù hợp nhé. Nếu bạn gái anh là 1 người tốt, thì bố mẹ anh sẽ từ chỗ mặc kệ ko quan tâm, dần dần thấy quý mến và ủng hộ thôi.
    Nhưng phải thật khéo léo nhé, phải kiếm lí do để chị bạn gái tới nhà anh 1 cách hợp lí nhất mà ko tạo căng thẳng cho cả chị ý và bố mẹ anh (vị dụ nhờ chị ý qua giảng bài cho đứa em, hay nhờ 1 vài việc linh tinh...).
    Good luck

     

Chia sẻ trang này