1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo chỉ yêu 1 người nhưng lại không còn tin tưởng địch, nên hiểu tình hình như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duc_vx, 11/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của e nếu các bác thep dõi chắc hơi cũ rồi, tình hình là đánh đồn có địch cũng lâu rồi chưa có kết quả các cao thủ bỏ đi ko thủ bỏ đi mong quay lại tư vấn giúp e. Trước tiến em tóm tắt tình hình chiến sự:

    Địch ở xa, theo e cảm nhận ít quan tâm gọi điện, nhắn tin cho cáo. E ở gần cáo thực hiện chiến thuật tuần gặp cáo 2 ,3 lần có quan tâm nhưng chưa sâu sắc. Hôm vừa rồi địch mới lên thăm cáo, trước hôm đó e đi chơi cùng cáo chỉ chém gió ko đề cập đến chuyện tình cảm hay địch. Hôm sau e về quê nói chuyện với cáo qua Yahoo cáo tâm sự với e có người nói thích cáo, rồi cáo thể hiện cáo chỉ yêu 1 người nhưng hiện tại cáo không còn tin tưởng địch như trước vì trước kia địch đã có lần phản bôi cáo.

    Hôm địch lên nói thật là e cũng nóng mắt nhưng e kìm chế được vì chưa là gì của cáo ko ghen ngược được, vẫn sang cáo chơi, tỏ ra thoải mái với địch. Có những lúc e khá gần cáo rồi nhưng chỉ cần lâu lâu địch xuất hiện 1 lần là lại đẩy e xa cáo. E hiểu mình đến sau nhiều lúc chấp nhận thiệt thòi 1 phần vì tình cảm cáo dành cho mình chưa biết đến đâu nên chọn cách né tránh dư luận. Vậy là sau hôm đó e bơ cáo không ân cần quan tâm có gì cần thiết mới nói chuyện hoặc để cáo lên tiếng trước. Bạn cáo nhờ e sang giúp, e chuyện trò xã giao với cáo. Cáo thắc mắc sao hôm nay a ko hỏi e thế này, thế kia...

    Gần đây cáo để hay để stt kiểu thế này: "Tình yêu cũng như thủy tinh dễ vỡ, thà để cho nó vỡ còn đỡ đau", hay "có thứ hạnh phúc gọi là chia tay"...

    Theo các bác cáo nói có người yêu và chỉ yêu 1 người có chút nào là làm hàng ko, và câu sau "không còn tin tưởng địch" có mở ra cơ họi cho người khác như e ko.

    Thank các bác!
  2. reddoggun

    reddoggun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em muốn cáo chia tay địch thì cũng không khó. Cái khó là làm sao cho cáo không thấy có lỗi với địch. Em phải biết cáo muốn gì, có ý với em thật hay chỉ muốn dùng em để cáo cân = với địch. Nếu cáo chỉ dùng em để cân = với địch thì em khỗ lắm đấy, em phải cẩn trọng nha. Em nói thêm chút đi, em là gái hay trai? cáo là b hay g? cáo với địch là bồ hay đã giấy tờ hợp pháp rồi? Cẩn thận tối đa nha em, anh 0 muốn em bị lợi dụng rồi đau khỗ.
  3. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    Cố gắng kiếm thêm các mối quan tâm khác đi, các gái khác càng tốt, mấy cái câu gái treo stt cứ coi như đến tháng ấy mà cho tâm lý thoải mái.
    Đã xđ đánh đồn thì hành động cứ thế mà làm như trước đi, việc tan của gái vs địch cơ bản không phải do chủ top cầm trịch
  4. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng vấn đề e quan tâm mà chưa xác định được và rất khó xác định.

    E là boy, cáo tất nhiên là nửa còn lại rồi :). Cáo với địch trên lý thuyết thôi đã giấy tờ gì đâu bác, cáo đang là sinh viên ạ

    Đàn ông mà bác thích thì nhích, Nhiều lúc e muốn dứt điểm mà đồn có địch lại chưa nắm chắc phần thắng e là phải chấp nhận đau thương. Mà không dứt điểm thì lại sợ (nói xin lỗi các bác ) "**** trâu để lâu hóa bùn" con người e thế nào cũng bộc lộ với cáo gần hết rồi qua c/s hàng ngày còn tâm sự thì e chưa kể nhiều về bản thân. Có câu này của bác e cũng yên tâm hơn mà ko vội vàng.
  5. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng quan tâm quá làm gì, cứ từ từ xem thế nào đã, cũng có thể cáo hơi thích bác rồi đấy nhưng còn tên địch kia nữa, bác tuyệt đối không nên nói xấu địch, cái này bác nên đọc topic thợ săn toàn tập của bác aza... ấy, có nói đến việc đánh đồn có địch khá chi tiết:D:D:D
  6. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gái nó thích em thật hay lại tưởng bở ? Cái giống đàn bà là chúa tham lam, không ăn cũng không chịu bỏ đâu em ạ.
    Mà anh bảo thật: Đàn ông sinh ra là để chinh phục thế giới chứ không phải chinh phục mỗi một đứa con gái.
  7. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Ý của gái muốn chú hiểu là: "Anh à, thực ra em cũng chán cái thằng bồ của em rồi, anh cứ cố gắng lên tí thế nào em cũng cho anh đeo huy chương. Anh cứ tiếp tục ân cần, chiều chuộng em đi..."

    Nhưng trong thâm tâm, thực sự nó nghĩ là: "Không có chó bắt mèo ăn c.ứ.t vậy, thôi thì cặp tạm với thằng này trong khi thằng bồ của mình ở xa".

    Đoạn kết cho chú sáng mắt ra nhé: Trước sau gì nó cũng sẽ chia tay với thằng người yêu của nó, nhưng nó sẽ không đến với chú mà đến với một thằng khác. Chú sẽ mãi là cu li, xe ôm, ATM, bác sĩ tâm lý của nó.
  8. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    thôi thì cứ xác định cái tâm lý vui chơi có thưởng đã bác.
    chứ đừng đặt cái gì vào đấy cả kẻo sau này bị hố
    còn sau đó thế nào yêu hay không một thời gian nữa xác định được bản chất và tính tình của gái thì hãy yêu,
    kinh nghiệm của một người đang đã mấy lần tham gia phá hoại hạnh phúc lứa đôi một cách bất đắc dĩ.hix
  9. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    oh my god!sao bác tài thế.năm ngoái em cũng dính 1 vụ như thế.cũng xyz rồi đường ai nấy đi.
    mấy hnay gặp lại đang thấy day dứt ,cs lỗi vs em ý [r23)][r23)][r23)]
  10. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Đúng phong cách bác Chung nói thẳng nói thật, thực lòng e cũng hơi buồn nhưng nhìn nhận sự việc đúng hơn.

    Yêu nhau xuất phát từ tình cảm thực sự chứ kiểu thay thế, với lấp chỗ trống e cũng ko chấp nhận đc.

    Thực tế e thấy có nhiều người quan tâm, chiều chuộng gái cũng có người có được gái song thường xuyên phải canh gái.

Chia sẻ trang này