1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo chia tay, quen 1 thằng thấp hơn em về mọi mặt ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sad113, 25/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tặng chú em một câu của Frank Beckenbauer "kẻ mạnh chưa chắc là kẻ thắng, kẻ chiến thắng mới la kẻ mạnh"
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    SAU ;))

    Topic này cũng để lại box ít lâu rồi dời sang box Tâm sự thôi.

    @ Bạn gì ở trên: Franz Beckenbauer nhé.
  3. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chú nhận xét về tên kia hơi bị phiến diện đấy. Tự xem lại bản thân sai, thiếu chỗ nào rồi tự hoàn thiện.
    Mất rồi thấy tiếc có đc lại lại chán ngay ý mà, vì bây giờ có níu kéo lại đc thì cũng chỉ là thứ tình cảm chắp vá. Bỏ đi, kiếm đứa khác, tránh tự đưa mình trở thành kẻ thứ 3.
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Thế cái gạch chân kia, có nghĩa là bác đang ghen tức phải k? Nếu ng ta chia tay bác rồi, sau đó mới yêu người kia, thì có cái lý gì bác vào nick của người ta để xem online hay không online? Có lý gì bác phải tìm cách cho người ta quay lại??
    Bác đang làm người thứ 3 của người ta rồi, thì hãy nín nhịn và bước tiếp 1 cách có văn hóa hơn, bác ạ!
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mềnh rất dị ứng với mấy người chưa kịp chia tay người này đã vồ ngay lấy người khác :D. Trường hợp của chủ thớt có vẻ mềnh đã hồ đồ :D
    -
    Mềnh chả có nhu cầu được chiều chuộng, có phải con nít đâu mà cần săn đón chiều chuộng :D mềnh chỉ cần người-mà-mình-yêu-quý hiểu/cảm thông/chia sẻ với mềnh (!) là được ròi :))
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    :)):)):))

    Nói thế tức là không bao giờ có vợ được đâu.
    Bởi vì 100% phụ nữ thích đàn ông tâm lý, chiều chuộng và vuốt ve. Còn loại mà chạy theo 1 ông giàu có mà cái ông ấy không tâm lý, không chiều chuộng, không vuốt ve thì đích thị loại đấy là loại ham tiền rồi.

    Tâm lý ở đây tức là hiểu và chia sẻ được với mình, không vô tâm.

    Đàn ông chán nhất là loại kém thông minh. Loại thứ nhì là loại vô tâm, không tâm lý. Loại thứ 3 là loại vô học. :))
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    May quá, vừa nghe chị Châu Chấu điểm danh qua, rát hết cả mặt, may không bị dính phốt nào [​IMG]
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    --
    (1) Mềnh đồng ý! Nhưng mềnh không đánh đồng người tâm lýngười chiều chuộng người yêu, vì về cơ bản thì yêu-đương không buộc người ta phải chiều nhau :D-
    Hơn nữa, Chiêu thức chiều chuộng/lấy lòng có thể được dùng để đánh lừa/qua mắt/che giấu/làm lu mờ một số điểm xấu chẳng hạn :D. Tức là chiều chuộng chỉ là một thể hiện trong hàng tá các thể hiện mà một người tâm lý có thể lựa chọn, nhưng không phải ai tỏ ra chiều chuộng người yêu cũng là người tâm lý.
    -
    Chiều chuộng nếu được hiểu ở nghĩa rộng hơn là làm cho người phụ nữ/đàn ông (mình yêu) cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì quả là PHÚC :D nhưng khi ấy người đó nên/phải được mô tả bằng từ tâm lý mới đúng :D
    --
    (2) Mềnh không đồng ý, đó là một câu chụp mũ không có căn cứ.
    --
    (3) Bạn quả là (quá là) tự tin khi viết ra câu này! Miệng lưỡi gang thép lắm :))
  9. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú muốn quay lại, anh đề nghị chú nên Tập trung vào chiến lược, chiến thuật và các chiêu các thức các cách các pháp các mục đích và các lợi ích của sự việc.

    Những việc không nên làm:
    KHÔNG NÊN:

    1- Bây giờ chú không nên hỏi về thằng kia. Vì nếu hỏi về nó chỉ làm cho gái ác cảm, theo kiểu "anh và tôi còn gì nữa mà anh có quyền này quyền nọ, anh nghĩ dưới vầng thái dương và trên mặt địa cầu, tôi chỉ có mỗi anh thôi sào?" - Như vậy tâm lý gái khi hỏi han người yêu nó là sẽ bật tanh tách như tôm tươi buổi sớm.

    2- Nhặt lá tìm sâu, bới lông tìm vết và vét máng tìm sạn. Điều này nó giống như vầy "Anh nhớ lần đầu chúng mình đi chơi công viên, váy em bị rách, anh đèo em đi, trong lòng khấp khởi mừng thầm, không phải thấy váy cô rách mà tôi vui vì nhìn thấy hàng họ nó lồ lộ ra, mà là vì đó là kết quả của buổi đi chơi mà chúng mình đã chạy nhẩy chán chê trên đồi cỏ, để anh nhận ra là trong lúc ngượng ngùng Linh mới đẹp làm sao" "em yêu" (Nói đên đây mắt lưng tròng, tâm trạng bồn chồn) "anh muốn lại 1 lần nữa được nắm tay em, đi chợ đêm phố cổ, để ăn khoai nướng, để ngồi cho ông thợ vẽ trêu đùa 2 đứa, để nhìn ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt em, long lanh át cả răng ông tây đen"
    --Dù chú có nói hay bao nhiêu, thì cô gái cũng KHÔNG trở lại, vì đơn giản những kiểu kể lể, kỉ niệm chỉ cho thấy rằng chú tiếc quá khứ vàng son, ăn mày kỷ niệm, năm nay 2011 rồi mà cứ ngỡ đang 2 nghìn không trăm lâu lắm rồi. Chiêu này chỉ hiệu quả khi 2 bên đang còn yêu mà giận nhau to, khó tìm lối thoát, và sau đó phải có tính dục giải quyết triệt để.


    3- Quấy nhiễu quấy rầy gái, việc gọi điện nhiều cho gái, nhắn tin nhiều cho gái sẽ khiến gái cảm thấy bị bí bách, kiềm tỏa.

    4- Kể lể về những thứ mình đã thay đổi, đã tiến bộ, đã có mà trước đó chưa có. Nó không khác gì trước mặt chú là cô giáo thứ nhất, và chú đang trình bày về sự trưởng thành từ 1 đứa trẻ thành 1 đứa cơ nhỡ. Điều này có thể là vãi vật với nhiều người như "Anh đã có nhà đất rộng 120m trên văn quán xây 5 tầng và 1 con xe mui trần lướt hồi mua được rẻ có tỷ tám"- cũng vứt. Anh đã ngủ đủ giấc, không còn cáu gắt và không còn lười tắm...- cũng vứt nốt.



    Vậy chú nên làm gì để mong phịch lại được ẻm:
    NÊN LÀM:

    1- Ngưòi ta bẩu là, nếu "một mai xa cách, cách mấy em cũng đi đến để gặp anh ấy (nếu em có cảm tình với người ta)". Giờ chú cũng áp dụng 1 câu nguyên xi như thế, nếu có việc gì hợp lý 2 ta sẽ gặp nhau để trao đổi. Chú cần bịa ra 1 lý do thật chuẩn.
    "Alo, Lan à, này bên anh đang cần gấp 1 mẫu quảng cáo tốt, bố trí hôm nào trong tuần để anh em mình gặp nhau nói chuyên nhé"
    Như vậy đấy. Các chú còn học thì bịa ra 1 lý do thuyết phục "À lô, loan à, anh đang cần gấp tài liệu về kế toán, em có thì hôm nào mang cho anh nhé, ... à ừ.. độ này anh có nhiều thời gian rảnh định học thêm cái bằng kế toán tổng hợp... Ừ, cũng không gấp lắm..., khi nào rảnh thì ới anh" Thế

    Bịa ra lý do hợp lý 1 tí gái nó sẽ dễ dàng đi gặp.
    Chứ "em à, anh cần gặp, để nói chuyện thì "Xin lỗi anh, tôi bận rùi" Có phải chán chết không hà.

    2- Khi gặp thì làm thế nào, cái gì đã có đã biết như đùi em hơi to, nhưng eo em lại nhỏ, nhũ hoa màu đỏ nhưng lại thụt... thì tỏ vẻ quên sạch đi, không nhắc gì đến quá khứ hết, cứ coi như trước mặt là cô gái mới gặp. Bắt đầu chém thật lịch sự, hài hước, nhẹ nhàng.

    VD: "Ngồi đi em" (Cúi xuống nhìn)
    "Anh nhìn gì thế?"
    "À không có gì, (cười) anh chỉ muốn xem cái chân ghế ở đây có phải loại tốt không thôi mà"
    "Ý anh bảo là dạo này em béo lên hả?"
    "Không, anh thấy em có béo đâu, chỉ hơi phì nhiêu miền đất hứa 1 chút thôi" (cười)
    "Hừm, cám ơn anh, tôi dạo này ăn no ngủ kỹ đời sống tinh thần thoải mái nên có béo, anh thấy ngại khi đi với tôi chứ gì?"
    "Bậy nào, em ăn gì nào, ở đây có nhiều món lạ lắm, ...."
    "Anh phủ đầu thế, thì tôi còn thiết tha gì ăn với chả uống nữa" (quay đi)
    "Tốt quá, anh lại đang đói, vậy anh sẽ ăn còn em sẽ ngồi xem, như vậy là anh thì no bụng mà em thì no mắt, không bị tăng ký,,, " (quay sang phục vụ) "cho anh món A, món B và món C.... (toàn những món cô gái đã từng thích ăn - như vậy là đủ),,,,

    3- Chiến thuật hổ rình mồi, trong câu chuyện, những buổi hẹn, phải luôn rình rập cơ hội để có thể dứt điểm đến tối đa. Ví dụ trước đây đã từng lên giường vs nhau thì cứ mạnh dạn 1 cách dứt khoát mà chờ đợi bền bỉ 1 phút mà không khí trở nên tình cảm để khóa môi em ngay, trước đã từng hôn thì cũng vậy,...
    Chúng ta chỉ chờ đợi 1 phút trong hàng nghìn phút mà gái hạ sự che chắn xuống để tiến tới 1 cách mạnh mẽ, trành đầy quyết tâm đến (đôi khi) quyết liệt.

    4- Sau khi khóa môi gái thì ta nên làm gì? Tất nhiên không phải điều mà các chú đang nghĩ "Chúng mình, liệu có cơ hội nào khồng hả em" "Anh muốn quay lại" - Thật- nói ra câu này đủ làm cho gái khinh vãi cả hà - Bao nhiêu công lao nấu cháo, đổ cống hết.
    Vậy ta nên như nào?

    Ta nên "Anh xin lỗi, không biết tại sao anh lại làm thế" "Em quên hết đi" "Để anh đưa em về". Trên đường về không nói gì tỏ ra tâm trạng.
    Mở cửa cho gái xuống xe, nói câu chót " Lan à, chúng ta sẽ là bạn nhé, bạn tâm giao... thồi, em vào nhà đi"- Gái sẽ suy nghĩ lắm.

    Tuy thế, chúng ta cần phải giải quyết cái nút này khéo léo.

    Dài quá anh đi ngủ phát hôm khác sẽ tiếp.
  10. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Biểu hiện của mấy ku "mới dậy thì" là khi bị người yêu đá để quen người khác thì luôn tìm mọi cách tìm hiểu gốc gác abcde của người mới kia để đem ra so sánh với bản thân thằng nào ngon hơn rồi nghĩ tự kỉ"mình ngon hơn nhưng tại sao em không quen mình mà quen thằng kia".Nhưng không chịu ngồi suy nghĩ lại bản thân đã làm gì sai để cho em nó bỏ..Hai người để biết ai hơn ai trong việc tán gái thì không thể đem chiều cao,tiền bạc,ngoại hình.. nói chung là vật chất ra so sánh ,có chăng đây chỉ là một lợi thế.Bởi vậy khuyên các ku nào mỗi khi quen gái, nghĩ mình" Con nhà giàu,đẹp trai,học giỏi" thì nên dẹp đi dùm,mà hãy suy nghĩ cách để làm sao cho gái yêu và tôn trọng mình,để sau này nếu có lỡ chia tay thì gái vẫn còn chút gì luyến tiếc và bản thân mình thì không ngồi đó suy nghĩ tự kỉ...@}

Chia sẻ trang này