1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo cho em leo cây, help help....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tnaabc, 16/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhắn tin trả lời lại là: "Vậy à. Vậy thì may quá, từ chiều đến giờ anh gọi cho em không được lo là em nhỡ khi xẩy ra vấn đề gì. Bây giờ thì yên tâm rồi"
    Thế thôi, rồi nó nhắn lại cái gì cũng đừng trả lời. Thể nào nó cũng áy náy cho xem. Kệ nó vài hôm, không nt, điện thoại, xem thái độ nó thế nào
  2. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Con gái gì mà bất lịch sự thế nhỉ ,đã ko nhận lời thì thôi, nếu nhận rồi mà ko đi thì chứng tỏ nó chẳng coi mình ra gì , bỏ đi bạn ah , cái này là phép lịch sự bình thường mà e nó ko có thì vứt
    Ghét con gái như thế
  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Chà, theo ý em thì gái này không đáng để cưa đâu.
    Còn ý bác chủ topic như nào thì tuỳ .
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đến phép lịch sự tổi thiểu là gọi điện trước đưa lý do huỷ cuộc hẹn cũng ko thèm ...
    Một là kém văn hoá giao tiếp ... hai là nó ko có tý gờ ram tôn trọng nào dành cho bác ...
    Dù co là gì cũng khuyên bác out sớm đi ạ ... Nhỡ sau này cưa kéo đổ rồi cưới nhau , đúng lúc làm lễ thành hôn lại éo thấy nó đâu ... Gọi éo đc ... tối về nó nt : A T ui. Tuần sau cuới nhé . Trưa ni em đi xxx vơi với a N rùi. Sori a nh !...

  5. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu rủ đi chơi, leo cây có gì là lạ.Tiếp đi bác....như thế này chưa nói lên điều gì đâu.
  6. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    em nói thật
    gái này đến lịch sự tối thiểu còn ko có ...... bác tán làm gì
    ???
    nó nghĩ nó được quyền hẹn rồi để đấy à? ít ra cũng phải nhắn tin lại :" hôm nay em bận, hoặc em đang đi với N - để hôm khác" chứ
    láo toét
    cái dạng này em rất ghét
    mà đáng ra lúc ý bác biết nó cho bác rơi - thì bác phải nhắn là :
    ABC à? anh ko gọi được cho em - anh xin lỗi, đáng ra hôm nay hẹn em nhưng anh có công việc bất chợt, anh ko gọi được cho em, thông cảm cho anh nhé - anh thật sự xin lỗi !"
    <<< nghĩa là hôm nay mày nghĩ mày cho tao rơi hóa ra tao gọi điện là để báo là tao hủy hẹn chứ ko phải mày
    rồi tầm 10 tối gọi điện nhắn tin thêm cái tin à ơi ví dụ :
    ABC à! h anh mới xong việc, thật sự xin lỗi em anh có thể đền cho em = 1 cái hẹn khác ko? lần này anh hứa sẽ ko có công việc chen ngang vào đâu... thật
    .........
    đại để nó là thế
    hạ tầm gái nó xuống
    quy trình nó là - ngang hàng - sau khi có cảm tình rồi thì mới đặt gái lên bàn thờ
    thờ nó từ đầu thì nó khệnh là đúng
  7. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Úi xời, mới quen nó chẳng coi có kí lô nào thì nó như thế chứ sao.
    Thấy nó ko đi, chưa j đã soắn lên, đến giờ gọi một lần ko dc thì thôi khỏi gọi nữa. Đằng này nháy loạn xị lên.
    Cứ coi như bình thường đi, cứ như thế này có mà còn lâu mới tán dc
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Cô này không có cả phép lịch sự tối thiểu, nhưng mà trả đũa em nó bằng cách hẹn cuộc khác và cho em nó leo cây là quá ngây thơ và trẻ con.
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cáo này trẻ con là 1, thứ hai là coi bác cũng chỉ là 1 thằng quen sơ sơ, chả có gì quan trọng
    Em từng suýt bợp phải 1 con cáo hấp như này
    Đầu tiên tưởng nó cáo, hóa ra nó là kiểu trẻ con nhưng mà là trẻ con hấp, bệnh hoạn
    Thế nên té là lành, vài năm nữa nói chuyện
    Được dangkhauchi sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 17/01/2009
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy!
    ''Khi mình đang tán nó thì nó là mẹ mình, khi mình tán đổ rồi thì mình lại là bố nó'' - Theo lời Azajui-

Chia sẻ trang này