1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo chơi khó em quá> các bác vào chỉ giáo cho em với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brucesy89, 19/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cáo chơi khó em quá> các bác vào chỉ giáo cho em với !!!

    Chuyện là thế này các bác ạ.
    Em và Tr cùng học một lớp ĐH, nhưng thời gian đó tụi em chỉ chơi với nhau rất bình thường. Đến năm cuối tụi em có chơi thân với nhau hơn, đi chơi với nhau cũng nhiều hơn. Thời gian này, Tr vừa chia tay với người iu cũ (có lẽ đây là cái bong quá lớn đối với em sau này), chỉ vì lý do là gia đình anh ta không đồng ý mối quan hệ này, họ chia tay nhưng vẫn còn rất yêu nhau. Tính đến nay cũng đã được 7 tháng rồi, 5 tháng trước vẫn hay ll với nhau, 2 tháng gần đây thì ko ll nữa (đó là lời Tr kể với em). Cô ấy rất yêu người trước và phải nói là người rất nặng về tình cảm.

    Về phía em, chơi thân với cô ấy, và không biết tự bao giờ em lại nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô ấy, tất cả những gì em muốn chỉ là làm cho Tr được vui, lúc nào cũng muốn quan tâm tới cô ấy. Tháng trươc em đi chơi với cô ấy khá nhiều, tụi em đi chơi rất vui vẻ, nhìn cứ trông giống như một đôi yêu nhau vậy, cô ấy cũng khá tự nhiên với em. Em luôn quan tâm tới cô ấy, và tr cũng cảm nhận được điều đó, nhiều lúc sự quan tâm của em làm cô ấy cảm động nữa. NHƯNG, các bác ơi cô ấy không thể quên được nguwoif iu cũ, trong mắt cô ấy đó là một người hoàn hảo, hoàn hảo đến mức mà cô ấy nghĩ rằng sẽ ko bao giờ cô ấy tìm được nguòi thứ 2 như thế. Nhiều lúc đi chơi với em cô ấy lại vô tình nhắc đến người cũ, điều đó làm em ghen tị. Điều em khó hiểu là khi đi chơi với em cô ấy rất vui, nhưng khi trở về nhà online cô ấy lại luôn để status nhắc đến người yêu cũ của cô ấy : như là ?onỗi nhớ anh ngập tràn trong trái tim em..? ?oanh có bao giờ yêu em thật long không?? ?tất cả chỉ là hình bong của người đó.

    Em thật sự không hiểu, sao khi ở bên em cô ấy vui vẻ là thế, nhưng đến bh em lại ko cảm thấy cô ấy có một chút t/c nào với em. 2 tháng vừa rồi, em cứ ngỡ như là em sắp có được cô ấy, nhưng rồi một hôm cô ấy chat với em và bảo nhớ người cũ?trái tim em như nổ tung, đau đớn, những gì mình quan tâm, những gì kỷ niệm với cô ấy trong 2 tháng này cứ như trở về một con số 0 tròn trĩnh.

    Hôm nay em đi uống nước với cô ấy, (hôm nay em ốm, và cô ấy biết điều đó) ngồi nc một lúc cô ấy bảo t sẽ quên anh ấy, từ hôm nay?^^. uống nước xong em đưa cô ấy về. em về phòng mình như mọi khi. Được 5 phút sau cô ấy gõ cửa và đưa cho em một túi cam + sữa + thuốc. dặn dò em phải uống thuốc đều đặn cho khỏi ốm. Trời ơi em cảm động chết mất?.

    Em ko biết cô ấy có chút gì với em ko, hay chỉ là sự quan tâm của một người bạn. tuy em chưa ngỏ lời, nhưng những thái độ, hành động của em cũng đều thể hiện em quan tâm cô ấy là vì em yêu cô ấy, chứ ko phải là tình bạn đơn thuần nhưng không biết cô ấy có biết điều đó ko nữa O .
    Một hôm, cô bạn của cô ấy hỏi em :
    - m` yêu con tr à?
    - Sao m` lại hỏi thế - em hỏi lại
    - Tại t thấy dạo này m hay chơi với nó. Tao cũng nghe cái tr kể lại. Tr nói rằng m` quan tâm nó như quan tâm tới cai H` vậy. nhưng t muốn hỏi m` sự thật.

    Thế này có chết em ko? Cô ấy chỉ nghĩ em là một người bạn tốt thôi sao? Rồi nó còn nói với em: t chơi với cái tr t hiểu tính nó, một khi nó xem ai là bạn thì ko có chuyện ty, m` cũng nên nghĩ lại đi, t thấy ko có % hy vọng nào cho m` cả. ( ặc ặc, thà em ko nói gì với đứa này thì thôi, nó lại cho em mấy câu làm em nản quá)

    Các bác vào cho em ý kiến với. Em nên làm thế nào bh? Quan tâm như thế nào là đúng, làm sao để cô ấy yêu em, và quên đi người kia.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đầu tiên là tìm cách chuyển cách xưng hô mày-tao sang xưng tên.
    Kế tiếp là nói chuyện trực tiếp thẳng thắn về tình cảm của bạn, không phải để dồn ép cô ấy đưa ra quyết định chọn lựa gì, mà để cô ấy hiểu là cuộc sống của cô ấy vẫn tiếp diễn sau vụ chia tay kia và rằng dù không phải là bạn thì sau này cô ấy vẫn sẽ gặp nhiều ng tốt khác, đừng có sống vì quá khứ mà mất béng đi tuổi 20, đến khi 30t nhìn lại thì đã già rồi, chả anh có giá lại thèm để mắt đến.
    Sau đó tiếp tục gặp gỡ bình thường, quan tâm vẫn nhiều nhưng tránh các cử chỉ thân mật quá mức.
    Sau 1 khoảng tgian nhất định (1 tuần hay 1 tháng tùy bạn cân nhắc) thì nói chuyện nghiêm túc lại, hỏi xem cô ấy nghĩ gì về những điều bạn nói nói chung và chuyện bạn có tình cảm với cô ấy nói riêng.
    Nếu cô ấy nói là cô ấy hiểu bạn nói đúng nhưng cô ấy chưa sẵn sàng cho 1 mqh mới thì bạn đề nghị là cô ấy dành cho cả 2 một cơ hội.
    Nếu cô ấy nói là cô ấy hiểu bạn nói đúng nhưng cô ấy chỉ xem bạn là bạn bè thì bạn lại có 2 lựa chọn: Chấp nhận chờ đợi cô ấy thay đổi quan điểm với tư cách chỉ là bạn bè, hoặc bạn chấp nhận cả đời chỉ là bạn bè và không nghĩ đến chuyện cưa cẩm cô ấy làm bạn gái nữa.
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Cái "II" kia là gì hở bạn? Have *** à?
    Không phải cứ quan tâm chăm sóc là gái sẽ cảm động và yêu mình đâu, bỏ cái quan niệm sai lầm đó đi. Trước mắt, cậu cứ giãn dần gái một thời gian đi (nếu bơ hẳn luôn thì càng tốt). Bớt liên lạc, bớt đi chơi, thay vào đó là làm phong phú đời sống của mình: Cafe nhậu nhẹt với bạn bè, hẹn hò với vài em khác, đá bóng, võ vẽ, thể dục thể thao nói chung, quan tâm tới gia đình, họ hàng, theo đuổi một vài sở thích đam mê: Chụp ảnh, đàn hát,... và phải cho gái thấy được điều đó. Cô bạn kia nói đúng rồi đấy, cậu mà cứ làm thằng bạn thân của gái như lúc này thì suốt đời cậu chỉ có làm thùng rác tâm sự cho gái để gái trút nỗi sầu về các mối tình của gái mà thôi. Ngoài ra cần tìm hiểu nguyên nhân tại sao gia đình bạn trai cũ không muốn đôi này tiếp tục, biết đâu nó lại rất nghiêm trọng thì sao?
    Nhưng nói thật, ca này của cậu khoai lắm .
  4. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Bạn này nên mua phim "If you are the one" của Thư Kỳ với Cát Ưu về rồi rủ cáo xem cùng. Xem xong một là cáo rút ra kết luận "kể cả một bố già đầu trọc lỗ mãng ko nghề nghiệp gì vẫn có thể khiến người ta quên đi tình yêu cũ sâu đậm", hai là bạn rút ra kết luận "cái giống cáo muôn đời vẫn vậy, chưa chết thì chưa quên được người yêu cũ đâu". Kết luận thế nào rồi theo đó mà hành xử tiếp.
    @jumanji7: bạn thấy have *** với cả "ll" có gì giống nhau để liên tưởng thế
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thấy "nó" cao cao nhô lên.
    Đấy là liên lạc, nào phải cái cao cao nhô nhô đâu, ông nào nghĩ được cái này hẳn là tình cảm xôi thịt lắm đây.
  6. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Theo mình cái bạn cần bây giờ là bình tĩnh lại...:
    Bạn là người đến sau, nên mình nghĩ không nên ghen với những gì mà người đến trước đã có với cô ấy, từ do tránh được áp lực tâm lý với cái stt của cô ấy... và nhiều điều khác nữa.
    Đàn ông thì lúc nào cũng vậy: lúc đầu thì chỉ mong nhắn tin nàng nhắn lại là tốt lắm rồi, sau rồi đi chơi, rồi cầm tay...ôi sao mà hạnh phúc........ chốt lại lòng tham là rất lớn, chỉ một bước trong quá trình đó trắc trở là bạn quên hết những hạnh phúc của từng quá trình mình đã trải qua...
    Mình trả lời bài bạn tỉ mỉ thế này là vì mình đánh giá cao cô gái này... có thể kết thúc bạn và cô gái này không đến được với nhau, nhưng cũng sẽ xứng đáng là những người bạn tốt..., nếu cô ấy chạy vồ toi bạn ngay thì theo mình lại quá tầm thường... mặc dù tại thời điểm đó bạn thấy mình hạnh phúc biết bao!... nói thế hản bạn hiểu mình muốn nói gì...
    Lời khuyên cho bạn trong trường hợp này: bạn hãy bình tĩnh và kiên nhẫn chấp nhận là một người: "trên bạn, dưới tình yêu" cua cô ấy, thời gian bao lâu thì mình không chắc, vì tuỳ thuộc vào bạn và cả chu kì tình yêu của cô bé nưa... có thể 1 tháng, 1 năm, 2 năm hoặc chẳng bao giờ, nhưng theo mình đó là cách tốt nếu bạn muốn có một tình yêu thực sực của cô ấy... ít ra sau này bạn có thể kể lại với con cháu, ngày xưa cụ đã từng yêu như thế
    Lưu ý đừng đánh ghen thái quá với những tình cảm cô ý dành cho a chàng kia, đừng cố gắng hạ thấp cậu ta (dù câu ta thấp thật)... hãy cho cô ấy thấy bạn cũng lấp lánh theo cách của riêng bạn
  7. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em phải đi công tác 2 ngày nên h mới vào reply cho các bác được. Cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình với thằng em. Em sẽ tiếp thu những lời khuyên này của các bác.
    Cũng sắp tới sinh nhật của Cáo rồi ạ. em tính tặng Cáo một món quà thật bất ngờ. Em đang nuôi một con mèo (Cáo rất thích mèo, có lần em vô tình cáo nói với em là rất thích có một con mèo lông trắng, mắt xanh) Thế là em của các bác rất chi là ngu, liền tìm hết ngày này qua ngày khác, nơi này qua nơi khác để mua một em mèo như em ý kể. và hiện tại em đã mua được một em mèo Nga lông trắng, mắt xanh. kute cực kỳ luôn, và đang nuôi nó ạ. Hok bít món quà này đến với cáo thì sẽ thế nào.
    Cáo về quê cũng gần một tuần rùi, 3 ngày qua em ko ll. dù rất nhớ cáo. hum qua, nhớ hok chịu nổi, em nhắn tin cho cáo:
    - Cáo đang làm gì đấy, về quê có vui ko ? nhớ cáo quá..
    1 phút trôi qua vẫn chưa thấy tin nhắn, thì bất ngờ....ò í e...
    Cáo gọi điện cho em ạ.
    - Gà à! Cáo đang ngồi chơi thui. Hôm nay nộp cái thẻ 50k, vô kiểm tra tự nhiên có khuyễn mãi, đang định gọi điện cho gà thì Gà nhắn tin nè :D.
    - à ghê, về SL sương mù nhiều quá hay sao mà ko biết Vịt teo khuyến mãi thía.
    - oh, tại Cáo chặn mấy cái tin thông báo của vịt teo , nên hem để ý. dạo này làm gì mà bận khiếp thế.
    - thì công việc mà, với lại có em mới chuyển đến phòng. mải chăm em ý . hehe(chính là con mèo đấy ạ, em đang lừa cáo tí, và dự định dành cho cáo một bất ngờ thú vị :D)
    - Kinh. có em mới rồi cơ à ! thế mà bảo bận công việc, lòi đuôi ra rồi nhé.
    - Hum nào cáo xuống, gà giới thiệu cho cáo với em ý nhé. chẹp chẹp
    - OK. (ặc..ặc)
    - À, Gà à ! Cáo ăn hỏi rồi. hôm về quê cáo nói dối Gà đó. chứ Cáo về quê để làm lễ ăn hỏi với anh cùng cơ quan bố của Cáo.
    - Cái gì ( em hok tin vào mắt mình nữa) ! Cáo..cáo ăn...ăn...hỏi rồi á?
    - Uh. tháng 10 này là cưới rùi.
    - Cái gì ? Cáo đang chém gió đấy à. tự nhiên đùng đùng lại bảo cưới là sao? (Hic, em đang cuống hết cả ..ít lên rồi)
    - Hok thật mà. lấy chồng mới quên được người iu cũ. (cười)
    - Em im lặng 15s..
    - Gà đâu rồi. sao ko nói gì thế?
    - Ờ, ko. Gà hơi bất ngờ, lấy chồng mới quên được người cũ à. Cáo còn trẻ mà sao suy nghĩ tiêu cực vậy ? người chồng mà biết cáo lấy anh ta vì điều đó thì sao ?
    -sao mà bít được, hif` (vẻ khoái chí lắm ợ)
    - em lại im lặng (10s).
    - lấy chồng rùi ở trên này, hok có gì phải nghĩ ngợi nữa. hihi
    - Nghĩ đơn giản quá vậy. Cáo lấy chồng có người cũng buồn lắm đấy.
    - thế à ! ai buồn chứ. vui thì có.
    - Gà nhớ cáo lắm đấy.
    - nhớ gì mà nhớ. có em mới đến kìa, dành tg mà nhớ em ý đê.
    - Uh, lúc nào chả ở bên cạnh em ý. Nhưng mà nhớ cáo hơn :D
    - Thôi đi, Gà điêu quá.
    - Lần tới cưới Cáo, Gà lên nhé.
    - Em lại im lặng. mặt mũi lúc này ỉu xìu ko tả nổi, đang gặm cái bánh mỳ mà như đang gặm đống giẻ lau, chả thấy ngon gì cả(rõ ràng là đói lả rồi, chả nhẽ cái bà kia đưa giẻ lau cho mình gặm. KHông ! vẫn là cái bánh mỳ.)
    - Đâu ùi, sao chảng nói gì...........Có lên không ?
    - Hok biết
    - haha.
    - sao mà cười
    - thích cười thui. Gà chém gió thôi (Em quên là cáo cũng chuyên chém gió trên fb, nhưng mà cái giọng điệu lúc nãy nói thật không tả nổi, chắc em ngu quá). Cưới xin gì, đời còn phơi phới thế này cơ mà. haha
    - Sặc, muốn chết hem ? chém gió thía này sướng lắm hả. Gà đau tim gần chết.
    - Đau gì mà đau. mới chém có tí, gà đã lòi đuôi rồi nhé, có em mới cơ đấy.
    - oh, có roài, lúc nào Cáo xuống, Gà cho gặp.
    - Thui đi ngủ đây, hok chém với Gà nữa. ngủ sớm đi.
    -Cụp...cái rụp
    Thế lày là thế lào nhỉ ? lát sau em nhắn cái tin.
    - "Trình chém gió của cáo lên thần rồi. Gà tin sái cổ. mình thật là gà quá.hic"
    - "Còn non và xanh lắm kung oj ! =))"
    -" Tại gặp đúng cáo già gian ác thôi. Cáo làm gà đau tim đấy"
    - "Đau tim thì xuống xin cái em cùng phòng mấy viên thuốc trợ tim đi. em đấy có nhiều. ha ha"
    - "Ở cùng phòng luôn mà. haha. Nhưng chỉ có cáo mới chữa được bệnh tim này của gà thôi"
    - "Thôi đê, chém gió vừa thui. đi ngủ đi cho cáo nhờ"
    - "Chém đâu mờ chém, nói thiệt mờ. thui cáo ngủ sớm đi. Gà chơi với em ý đây. Chúc cáo ngủ ngon
    - "Eo. Kinh. chơi với em cơ đấy ;))"
    mấy phút sau. em xoắn quẩy lên.
    - Hum nay, Cáo ko chúc Gà ngủ ngon như mọi hôm à.
    - Có em ấy ở đấy, sao mà ngủ ngon được. Cáo ko chúc. sợ thừa"
    - Hok. Gà quen nghe lời chúc của Cáo rùi. ko bh thừa :D
    - Uhm. thui ngủ đi. chúc Gà ngủ ngon
    tình hình của em hiện tại các bác ợ. em sẽ cố gắng update tình hình của em cho các bác tư vấn. Dù kết quả thế nào, em cũng chỉ muốn cáo có cs vui vẻ, hạnh phúc. Em yêu cáo lắm ợ.
    Em đang chăm con mèo, em đặt tên nó là "honey" :x, và Cáo chưa bít gì, còn đang tưởng em có người mới :D.
    Các bác ném đá thoải mái ợ, Cáo em là người sống nội tâm. Dù nhìn bên ngoài, cô ấy rất vui vẻ, bt với mọi người, nhìu lúc nhìn cô ấy tưởng chừng như là một cô gái rất yêu đời nữa. Em yêu quá rồi các bác ợ. gì cũng muốn dành cho cô ấy, tất cả những gì mình có. Em đang ngu quá phải hok các bác.
    Được brucesy89 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 20/08/2010
  8. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    LL là liên lạc ợ. Bác lại ném đá đâu đâu ùi :D
    Khoai thì em mới lên nhờ các bác tư vấn nè :P.
  9. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bác gặp phải cáo già thật roài! Cáo này khó thịt lắm vì các bài của gà cáo đọc đc hết. Giờ bác cứ phải tiếp tục giả vờ con mèo là người tình của bác cho em ý xoắn lên và khi em ý mò đến cơ quan của bác thì mới lấy ra cho xem hoặc.... một cách tuyệt hay là mua 1 con thật đẹp để nếu cáo đến thì tặng luôn, lúc đó cáo sẽ cảm động và mủi lòng ban phát cho ít yêu thương chăng. Tạm em chỉ có kế vậy!
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    thế là fail bài test của em ý rồi :)). Bác bị bắt thóp rồi nhá :)). Chắc em nó sung sướng lắm đấy, khổ thân bác, vừa ăn bánh mỳ mất ngon vừa bị ăn thịt lừa . Chuyện hay đó bác, em thấy chưa có j gọi là ngã ngũ cả, mọi thứ vẫn 50-50 thôi mà, update liên tục nhé!

Chia sẻ trang này