1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo chơi khó em quá> các bác vào chỉ giáo cho em với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brucesy89, 19/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em là em đang tính tiếp tục lừa Cáo về chuyện con mèo là người cùng xóm trọ mà em đang quan tâm, để đợi đến sinh nhật cáo em sẽ dành cho cáo bất ngờ này :D. Các bác thấy thế nào ? Hay là em sẽ tặng cho cáo khi cô ấy xuống HN (Cáo ở SL)? cũng bất ngờ nhưng chưa phải là ngày gì nên ko có co. Cáo chủ nhật này xuống ạ. Chẹp chẹp Các bác cho em ý kiến phát.
    Mà các Bác có ý kiến gì khi cáo cho em ăn quả lừa thế ko ạ? Mà có một tình tiết là khi em rủ cáo đi đâu đó cáo thuờng ít khi từ chối lắm ợ. Chỉ lúc nào Cáo thực sự có việc thì cáo ko đi thui. hoặc có gì việc gì là cáo cũng rủ em đi cùng. lúc cáo rủ thì em có biết gì nữa đâu ợ, quay tít mù phát là có mặt ngay ở cổng nhà cáo.
    Em của các bác khi nói chuyện với nguời khác thì ok, gặp đối tác hay đàm phán cái gì ít khi thất bại. thía mà, khi gặp Cáo là cứng đơ hết cả lưỡi, bắt đầu cái cảm giác này từ khi em biết mình thích cáo. Ngày truớc khi chơi bình thuờng em hay trêu cáo lắm, nhưng càng ngày càng yêu thì cái lưỡi của em nó cũng quấn lấy cuống họng hay sao á, các bác ợ.
    Theo em đánh giá, Cáo là người khéo léo, tâm lý.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh đến chết cười vì cách nói chuyện của chú mất thôi.
    Tán thế thì bao giờ mới sờ được chân váy em nó?

  3. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Cáo của bác ở Sơn La phố núi à? Gái SL thì khỏi chê rồi.
    Em đã từng rơi vào trường hợp này của bác, nên e nghĩ thế này, và e đã làm thế: quên Cáo đi, đời thiếu j gái, đi vs mình mà nó suốt ngày nghĩ về thằng khác, sau này nghĩ ậi nhiều lúc thấy mình ngu, mù quáng. Khi bác quên e ấy đi, tiếp xúc với các e khác, bác sẽ thấy khác thôi
  4. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đợi đến sn thì hay hơn , bác lộ bài thế rồi thì cũng chả cần phải chém gió về con mèo nữa, nói nó cũng chả tin đâu :D.
    Mà bác này thì em thấy gái chả cần bài j mà bác đã tự khai là đau tim này nọ. Nên tập kiềm chế cảm xúc yêu đương đi, kiểu như thằng đóng phim "người vận chuyển ấy ". Có thể nhìn gái đắm đuối nhưng đừng nói đau tim này đau tim nọ nữa.
  5. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thì em là gà mac Bác, như em đâu gọi là tán đâu :(. Bác cao thủ chỉ em mấy chiêu đi.
  6. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hok được bác ui. em ko bỏ cuộc đâu. Nếu em bỏ cuộc em ko post bài lên đây nhờ các bác tư vấn rùi.
    Em sẽ theo cách của Bác Anxiety. lời khuyên của Bác rất hữu ích cho em.
    Được brucesy89 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 20/08/2010
  7. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    vào tiếp tục tư vấn hộ em các bác ơi !
    như em đã nói ở trên về chuyện tặng con mèo nhân ngày sinh nhật của Cáo. trước ngày sinh nhật, Cáo về nhà mất một tuần, và bố mẹ Cáo giữ lại tổ chức sinh nhật ở nhà, thành ra em kế hoạch của em ko hoàn hảo cho lắm.
    Hôm sinh nhật cáo, em nhắn tin chúc mừng sinh nhật vào lúc 00:01 phút :D. thành thử em là người đầu tiên chúc mừng cáo :D. sáng hôm sau Cáo xuống Hn, cũng sáng hôm đấy cáo rủ em qua chỗ anh trai cáo đưa tiền cho ổng. em đèo cáo đi, và lúc về Cáo bảo,
    - Mình đi ăn gì nhé, Cáo đói. Hôm nay cáo mời vì vụ sn hum qua - Em đồng ý. 2 đứa đi ăn bún bò Huế. ăn uống một lúc, vì Cáo gắp sang cho em khá nhìu, nên em ăn mãi mới hết, thành thử ăn chậm hơn Cáo. đột nhiên, ăn xong Cáo bảo: con trai gì mà ăn chậm thế (sặc). Ngày truớc Cáo đi ăn với anh X, anh ấy toàn ăn hết trước. Câu này làm em chạnh lòng quá. Em bảo: kệ ông ý, nhắc đến ở đây làm giề, tớ ăn chứ phải ông ý ăn đâu mà nhanh, gì thì gì chứ ăn uống là cứ phải từ từ :-L. rùi em đèo cáo về. Đèo về mà bụng vẫn hơi ấm ức về cái chuyện cáo so sánh với lão ny cũ. Nhưng tối hôm đó em vẫn rủ cáo đi chơi, vì tới hơn 1 tuần cáo về quê ko gặp, em qd nt cho cáo

    - Tối nay mình đi chơi nhé, Gà có điều bất ngờ dành cho Cáo. Cáo sms lại : uh, ok. đi ăn đã, rùi đi đi chơi đâu thì đi. hehe
    - pizza nhé.
    - ko. Ghét pizza, ăn vào béo lắm
    - :( thế Cáo thích ăn gì nào.
    - đi ăn phở cuốn đi, hehe
    Rùi em đèo cáo đi ăn, ăn xong 2 đứa lượn đường phố tí rùi qua lang Bác đi dạo, xem hạ cờ :D. tối đó, ko bít em cứ làm sao ý, ko nói được gì nhìu. xem hạ cờ xong, em đèo cáo đi ăn kem, Cáo bảo về chỗ gần nhà mình đi. chỗ đó cũng ok mà. em đèo Cáo về chỗ quán kem gần nhà. Đang đi giữa đường Cáo nhận được điện thoại của con bạn cùng lớp ngày trước, hôm nay là sn nó. Thế là Cáo rủ em đến chỗ sinh nhật bạn. Em đồng ý đưa đi. Đến ngồi uống được nửa cốc cà phê mí lại gặm mấy cái hột dưa, Cáo thì hát 2 bài. khoảg 10h em bảo Cáo về trước, em bảo có điều bất ngờ dành cho Cáo.
    Đến cổng nhà, em bảo Cáo ở đây chờ gà tí, em vào nhà om con Mèo (em đặt tên nó là honey). ra cổng thấy cáo đang ngồi chờ, em bảo:
    - Cáo nhắm mắt lại đi
    - Quà gì thế, Gà làm cáo hồi hộp đấy. lắm chuyện quá
    Em mang con mèo ra truớc mặt cáo, rùi bảo:
    - Cáo mở mắt ra đi.
    - Trời ơi, con mèo......(em ko thể diễn tả được cái cảm giác của Cáo lúc đó, nhìn ngộ lắm, thực sự là rất bất ngờ và có một điều hạnh phúc tràn ngập trong Cáo - đến bh khi nghĩ lại lúc tặng cho Cáo, em ko thể nào quên được cái hình ảnh của Cáo lúc đó. Đáng yêu kinh khủng)
    - Gà đã nuôi nó được gần một tháng rùi, Gà muốn dành tặng điều này cho Cáo, Nó là con vật mà gà yêu quý nhất, cho nên Gà muốn dành tặng nó cho người gà quý nhất). rùi em đưa con mèo cho cô ấy ôm.
    - em tiếp lời: Nó tên là honey, cả tháng nay, nó luôn ở bên gà đấy. từ bh Cáo hay thay gà chăm sóc cho nó nhé. (lúc này cáo ko nói được gì hay sao ý, mắt cứ rưng rưng như sắp khóc vậy)
    - sao ko nói gì thế? (em hỏi cáo)
    - điều này quá bất ngờ với cáo. .
    .........Rùi em nói thêm những tính cách, thói quen của con mèo cho Cáo nghe. khoảng 10 phút sau, em đèo cáo về.
    về nhà được mấy phút, cáo nhắn cho em cái sms: Gà biết ko? Cáo yêu mèo lắm. Cáo vẫn thường ước mơ sẽ được ôm ấp và yeu thương một con mèo xinh như thế. Cáo thấy thật sự hạnh phúc, hơn cả một lời cảm ơn đến cậu. Gà à !huhu

    - Nhận được cái tin này, thật sự là em thấy mình làm một điều đúng, tặng cho cô ấy điều mà cô ấy thích nhất. hơn nữa mục đích của em là muốn Cáo sẽ dành tg chăm sóc cho con mèo (1 phần là sẽ quên đi anh chàng ny cũ, một phần là nhìn thấy con mèo, cáo sẽ nghĩ đến em, và một điều nữa cô ấy sẽ có một người bạn bên cạnh). tụi em sms nói chuyện một lúc, về chăm sóc con mèo thế nào, rùi linh tinh ...linh tinh. em ko quên dặn cô ấy, ngày mai tụi mình qua siêu thị mua cho honey ít đồ.

    - Tối hôm đó em như ko ngủ được, chỉ nghĩ đến cái hình ảnh lúc cô bé ôm con mèo, với cảm giác vui sướng và hạnh phúc, cảm giác đó làm cho em cũng HP theo.

    Sáng hôm sau em lên nhà đón cô ấy, vào phòng thấy đang dọn dẹp nhà lại để cho con mèo có chỗ chơi, em vào dọn với cô ấy rùi 2 đứa đi siêu thị. Lúc về, Cô ấy bảo:
    - Gà ơi ! Cáo đổi tên con mèo là Bông nhé, trông nó giống cục bông :D.
    - Không được, tên honey đẹp hơn, lại ý nghĩa nữa ..hehe.
    - Ứ, tên bông đẹp hơn, Gà cứ gọi nó là bông, còn Cáo gọi nó là honey.
    -....loằng ngoằng...linh tinh một hồi, thì về nhà

    mấy hôm nay cô ấy có hay nhắn tin, gọi điện nhìu hơn. nc về con honey, lúc thì bảo nó nghịch lắm, lúc thì bảo vừa cho nó ăn xong.....hum nay em bận quá, ko nhắn tin - gọi điện, thì nàng gọi và bảo: hum nay lặn đâu mất tăm thía, ko nhớ em Bông à. Rùi em online chát chít với cô ấy một tẹo. và bh thì đang ngồi viết tâm sự lên cho các bác cố vấn cho em nè.

    hồi nãy em có nói một câu với nàng, thấy cũng triết lý, thế là nàng giống tâm trạng của nàng và bảo đăng lên facebook. ( thì tại em nói câu đó ra là đang nói đến nàng mà. he he). Ý nói là "suy nghĩ thì nhiều, lúc có quyết tâm, lúc lại nản chỉ. Nhưng chỉ là quyết tâm trong suy nghĩ thì nó chẳng là gì, hôm nay suy nghĩ sẽ thế này _ mình sẽ thay đổi, nhưng rồi ngày mai, khi mọi chuyện vẫn là một thói quen cũ, chưa bắt đầu và chấp nhận một ngày mới thì suy nghĩ của ngày hôm qua chỉ là suy nghĩ mà thôi. chỉ dừng lại ở đó, và cứ thế rồi lại suy nghĩ mình sẽ thay đổi, rồi lại ko được gì. ...đó chính là mang lại sự mệt mỏi cho bản thân"
    - "chỉ đơn giản, bắt đầu ngày mới : công việc + thói quen (cũ hay mới) sẽ bắt đầu, ngày hôm nay ko phải là ngày hôm qua, cũng ko phải là ngày mai. vậy mình sẽ sống như ngày hôm nay mình có. cuộc sống khó khăn - thách thức làm mình trưởng thành."
    "chẳng có gì phải thay đổi chính mình, đừng suy nghĩ nhiều phải thế này thế kia. sẽ chỉ mang lại mệt mỏi......"

    - Gà nói hay quá, không ngờ gà cũng bít ăn nói đấy chứ
    - chém gió thoai, còn nhìu câu hay lắm :D
    .......

    Các bác tư vấn cho em nên tiếp tục làm những gì ? theo như nhận đinh của các bác thì tình hình này có tiến triển ko?
  8. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Không có bác nào vào giúp em à :((
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Khó nhỉ :) Em cũng đang trong tình cảnh như bác.
    Nói chung cưa gái nặng tình kiểu này vừa khó vừa khổ. Như em, vì đánh giá nhầm thái độ của Cáo với mình nên đã toi một lần. Đến giờ sau một thời gian dài với bao nỗ lực mới có tiến triển, đáng tiếc là vẫn không thể lượng giá mức độ để có hành động đột phá, chủ yếu là do sợ thất bại.
    Nói chung kiểu này thì có bác nói rồi, em cũng rút từ kinh nghiệm mình ra thôi. Chỉ có cách tạm thời chấp nhận chờ đến khi Cáo quên được người cũ mà mở lòng ra. Thời gian chờ là lâu hay chóng thì tùy thuộc vào bản thân Cáo, và cũng là một phần ở hành động của bác tác động tới Cáo ở mức nào.
    Một vài dòng chia sẻ của người đồng cảnh ngộ, không phải cao thủ gì :)
  10. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã chia sẻ, em cũng chúc bác thành công

Chia sẻ trang này