1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo chơi khó em quá> các bác vào chỉ giáo cho em với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brucesy89, 19/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    huhu, sao chẳng ai vào giúp em gì cả :((. các cao thủ đi đâu hết cả rồi.......=((
    Tình hình là con bạn thân của Cáo vừa chát với em. có ý là muốn em từ bỏ, em dao động quá :(
    - t o voi no chang le~ t lai ko biet a
    - nhung van de
    - t ko muon noi cho m
    - ma muon no tu noi voi m
    - nhu the tot hon
    - no coi m la ban
    - thi lam sao fai mien cuong~
    - no cung~ chng bao jo nghi~ rang m co tinh cam voi no
    - nen chang co ji ma mien~ cuong ca
    - m yen tam di

    có lẽ em nên nói thẳng tình cảm của mình cho Cáo phải ko các bác ?
  2. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Không :)
    Đằng nào Cáo cũng biết rồi, nói ra không có ích lợi gì, mà đôi khi làm cho mọi chuyện căng thẳng, khó nói.
    Ít ra thì em cũng qua giai đoạn này rồi. Lời khuyên chân thành là cứ tạm ở yên chờ thời đi bác ạ. Bác lao vào cũng không xô đổ được bức tường Cáo tự dựng nên, chỉ tổ gây thương tích cho mình. Còn khi nào công được thành thì...như em đã nói, thiên thời địa lợi thôi :)
    Nói chung bác nghĩ thế này cho đơn giản: Giờ bày tỏ, chắc chắn chết. Ngồi chờ đợi, có thể chết.
    Đừng xoắn quá, kiếm việc gì khác làm đi cho khuây khỏa, đưa Cáo xuống hàng thứ yếu, và ít soi mói tâm trạng của Cáo thôi :)
  3. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe được câu như này ở Quýt va sờ nâu sâu: "...nếu tình yêu không lớn lên được cho cả 2người thì hãy vui vì nó đã lớn lên trong bạn....!"

    Thấy ông bạn bò sữa trên nói cũng có lý, mình cũng thấy bạn nên làm thế vào t.gian này, vì con đường phía trước vẫn còn mù mờ lắm, phải chi nên tạo tương lai vững chắc cho mình thì vẫn sẽ còn cơ hội.

    Good luck!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mới nghe được câu như này ở Quýt va sờ nâu sâu: "...nếu tình yêu không lớn lên được cho cả 2người thì hãy vui vì nó đã lớn lên trong bạn....!"

    Thấy ông bạn bò sữa trên nói cũng có lý, mình cũng thấy bạn nên làm thế vào t.gian này, vì con đường phía trước vẫn còn mù mờ lắm, phải chi nên tạo tương lai vững chắc cho mình thì vẫn sẽ còn cơ hội.

    Good luck!
  4. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bác nhé, rút kinh nghiệm từ bác vậy.
    Câu này của bác hơi phũ phàng nhưng thật đúng, chờ đợi vẫn cho ta nhiều % hy vọng hơn.

    em hiểu, thanks bác. có lẽ em đang xoắn quá, phải bình tĩnh lại thôi
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Giai đoạn tới khó khăn đấy :) Cố gắng nhé. Nhớ là trong mọi tình huống luôn phải tự kiểm soát, không được mất bình tĩnh :D Làm được thì mới có hy vọng trở thành Gà chọi, còn không mãi chỉ là gà công nghiệp thôi :)
  6. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hi`, chuyện của bác thế nào rùi. đang là gà công nghiệp hay gà chọi rùi. có hy vọng cao ko bác ?
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác đã hỏi thăm :) Vẫn là gà công nghiệp phấn đấu lên gà chọi thôi. Giai đoạn này em có khá nhiều vấn đề trong công việc nên cũng chỉ duy trì ở mức vừa phải, chưa làm gì mang tính đột phá cả :) Nói chung tình hình được các cao thủ đánh giá là có chút hy vọng bác ạ :)
    Có lần gặp phải sóng gió tưởng chết, một cao thủ đã nói với em thế này:
    - Yêu thì cứ yêu đi, việc gì phải sợ. Mình cứ yêu cô ấy chân thành, rồi trời sẽ cảm động.
    Và sau đó bác ấy tiếp luôn:
    - Còn không duy tâm được nữa thì ta chuyển sang duy vật: Con người cải tạo thế giới.
    Nói thật nghe xong 2 câu ấy em không nhịn được cười, mà đâm ra tỉnh ngộ, nhìn mọi chuyện thoáng hơn bác ạ :)
    À, tất nhiên là không phải yêu thì cứ mù quáng đâm đầu vào tường đâu bác nhé :)
  8. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vậy Bác cố gắng lên nhé, có tin tức gì cũng update cho em biết với, em nói thật là chưa bao giờ em lại yêu một người đến thế, giá mà mình lạnh lùng tí chút, giá như mình không biết yêu thương thì có lẽ giờ này em đã bình yên với cuộc sống của mình rồi :((.

    Bác ơi, tình cờ em nghe được bài này từ fb của Cáo, bac cũng nghe đi, giống tình cảnh của 2 anh em mình quá : http://nhacvietplus.com.vn/vn/blogradio/18929/index.aspx

    Mọi người cùng nghe và cho ý kiến giùm em ! cảm ơn các bác nhiều
  9. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Gái SL thì ko phải nói rồi. Trắng, xinh, còn tính cách thì ko dám đánh giá phiến diện nhưng nói chung là cũng Cáo lắm. Qua cách nói chuyện với bạn là biết rồi. Cô cáo này đã nắm được đuôi bạn rồi.
    Lại có cả màn nuôi mèo để tặng Cáo nữa. Bạn này bằng tuổi mình mà vẫn có những hành động đáng yêu thế này cơ à?
    Sắp tới khi Cáo từ quê về sẽ có khả năng sau:
    1. Cáo tiếp tục vờn Gà rồi sau đó sẽ thịt (được thế thì tốt)
    2. Cáo tiếp tục vờn Gà, tiếp tục vờn, rồi lại vờn, vờn mãi,...rồi cứ chỉ vờn thế thôi.
    3. Cáo ăn hỏi thật! :-"
    Nói chung việc Cáo còn nhớ mối tình đầu hay không thì ko dám chắc, vì các cụ đã nói ko được tin những gì con gái nói! [-X
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chà, em mới nói với bác rồi mà, ít soi mói cảm xúc của Cáo thôi, nhất là ba thứ trên status YM hay FB. Nếu có thể biến nó thành cái gì đó hài hước chọc Cáo thì làm, còn không thì cho qua đi :) Nhiều khi đăng lên chỉ để mà đăng thôi mà :)
    Bản thân mình vui lên thì đi chơi mới làm Cáo vui được :)

Chia sẻ trang này