1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo chơi khó em quá> các bác vào chỉ giáo cho em với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brucesy89, 19/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em bận quá, chưa vào reply kịp cho các bác.
    Em đã thử test rồi các bác à. Cáo chỉ xem em là bạn thân thôi, ko có tình ý gì. :)

    Em đang phải lựa chọn, Em nhận được lời mời vào Sài Gòn làm việc, và rất có cơ hội thăng tiến. Em đã nói chuyện này với cáo và cáo bảo em nên đi. Cáo bảo rằng con trai nên theo sự nghiệp.
    Em chưa có trả lời chính thức cho Sếp, và cũng chưa nói ý định của mình cho Cáo. Em đang phân vân. Câu trả lời của em một tuần nữa phải có cho Sếp rồi.

    "- Gà là người bạn rất quan trọng với cáo, Cáo chẳng bh chơi thân với ai cả, chỉ có gà là tốt với cáo. Cáo rất cảm ơn những gì gà dành cho cáo...!"
    Cáo đã sms như vậy khi em bảo em có lời mời vào làm việc ở Sài Gòn

    P/s: nút VOTE ko hoạt động nữa, em rất muốn tặng các bác thật nhiều ***** nhưng báo lỗi rồi :(. Em xin thay lời cảm ơn đến các bác vậy !
  2. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Khuyên hết sức chân thành: Đi đi bác ạ.
    Trong trường hợp bác đã cưa được Cáo rồi thì chuyện đi hay ở mới có thể, bác lưu ý là CÓ THỂ thôi nhé, phải xem xét. Còn đằng này chưa là gì thì đi cho nó khỏe.
    À, mà bác test thế nào có kết luận hay thế, nói ra cho em học hỏi với :) Em cũng muốn thử test xem sao :)
  3. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    cáo gian ác quá rồi anh bực đấy, chú thôi là lành rồi,

    còn hỏi đi hay k đi thì chán chú quá, đi đâu k quan trọng, sự nghiệp fải đặt lên đầu, cáo này thậm chí là bạn còn fải xét,
    bạn thật người ta không giữ mình như nuôi gà vậy đâu ông em ạ
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Truyện cũng hơi thú vị như em thuở nào. Mất thời gian vô bổ, có điều em được gần 20 trang topic còn bác mới được 5 nhát đã có vẻ ngã ngũ rồi
    Thôi bác ạ, phượt cho lành, cần b` gì
    :-*
  5. kinhvu01

    kinhvu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    vào nam đi bác sự nghiệp mới là quan trọng. Không có gái mình vẫn tìm được người khác chứ không có sự nghiệp thì khổ lắm
  6. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hi các bác.
    Em sẽ vào Nam các bác ạ. Với lại Cáo cũng cần có thời gian để quên đi anh chàng kia, em bây giờ ở bên cáo cũng có làm cho cáo thay đổi được suy nghĩ ấy đâu. Theo như bí kíp của bác Quarker thì em thuộc dạng gà mãn tính, và vi phạm nhiều quy tắc cưa cẩm. Chính vì vậy có lẽ em cũng cần phải thay đổi lại phong thái của mình. Biết đâu vào trong kia, với một cuộc sống mới, mqh mới sẽ giúp em chữa chứng bệnh gà mãn tính này.
    Nhưng em nhất định sẽ quay lại, sẽ cho cáo biết em đã thay đổi thế nào.
    @bò sữa: em test bằng quyết định vào nam của em Bác à. Em bảo rằng em sẽ đi, và cô ấy ủng hộ điều đó, và tự nói ra chúng ta sẽ nhớ về nhau như 2 người bạn tốt............Gà là người bạn rất quan trọng với cáo, Cáo chẳng bh chơi thân với ai cả, chỉ có gà là tốt với cáo. Cáo rất cảm ơn những gì gà dành cho cáo...!"
    1 tuần để quyết định và tháng sau sẽ đi, Em sẽ thật bình thường với cáo trong thời gian còn lại này. Mọi người có cao kiến gì cho em thời gian này không ạ, em muốn trước khi đi sẽ thay đổi được điều gì đó. bởi vì em sẽ quay lại.

    @all cảm ơn mọi người rất nhiều
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bác :) Vào Nam cố gắng nhé :)
    Những ngày cuối thì bình thường đi bác, cố vớt vát quá làm gì :) Rỗi thì rủ đi chơi, nói chuyện :) Em nghĩ thế là đủ rồi.
  8. long21002003

    long21002003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang trong tình trạng như bác
    nhưng em chưa tiến đc như bác thôi
    em cũng chỉ mới đọc topic của bác đc có 3 hôm thôi
    đang rất quan tâm thì đã có cái kết
    em chúc bác sớm vào nam và thành công trong đó
    em đang tìm việc và hy vọng sẽ sớm trinh phục được em kia
  9. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    làm mạnh đi, khéo lại kiếm đc thằng cu khi từ nam ra
  10. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào đây các bác ơi !
    Dạo này Cáo thay đổi thái độ với em rất nhiều, quan tâm hơn, thi thoảng còn nhìn trộm em, trêu bông đùa em. Hôm 2 đứa đi dạo công viên và em nói em đã quyết định vào Nam, ánh mắt cáo nhìn xa xăm và trầm lại, ....buồn.
    Em hỏi: sao vậy? đang nghĩ ai thế ?
    Cáo : Cáo ko muốn gà đi (sặc sao tự dung trái chiều với hôm chat yahoo thế)
    Em: vì sao? Cáo cũng muốn gà đi mà
    Cáo: Gà đâu bảo cáo đi đâu
    Em: Thế sao hôm đấy bảo thế, bảo gà nên vào Nam
    Cáo: Gà chỉ bảo nếu cáo thích thì đi thôi mà
    blah....blah...
    Rùi dạo này cáo còn tỏ ra thân mật với em hơn, nói chuyện hay cười, hay nhìn em hơn.

    Rồi hôm em nc với bạn cáo, nó bảo: thực ra cái Tr cũng biết m thích nó, nhưng là mới đây thôi. .....blah...blah

    Thế này là làm sao :(. Nhưng hôm đi siêu thị, đến đoạn lên cầu thang máy, em cầm tay cáo để đỡ cáo lên, lên cầu thang rùi thì cáo giật ra và nhìn em cười trừ...

    Các bác tiếp tục tư vấn hộ em. cũng phải gần 1 tháng nữa em mới đi, xem vụ này có quyết được ko? vì sao cáo lại thay đổi thái độ với em như vậy? Mấy lần 2 đứa nói chuyện còn trêu thế này thế kia nữa, cái kiểu nhìn đáng yêu lắm.
    hôm qua con mèo honey nó bị ôm, vì cáo tắm cho nó thế là tối về người nó nóng lên. Cáo bật skype cho em xem rồi ôm con mèo khóc...nhìn thương thế. Em dỗ mãi mới nín. Nhìn cáo thật sự chăm lo cho con mèo, em cảm thấy rất vui......

    Không biết nên thế nào bây giờ nữa, các bác ơi !!!

Chia sẻ trang này