1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo chơi khó

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoanhkienbb, 14/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Cáo chơi khó

    Các bác tư vấn cho em ca này với.

    Em với cáo do môi giới mà quen biết, tuy nhiên tình trạng xa xôi cách trở ít nhất cũng tồn tại vài năm nữa (em đi học). Mối liên lạc duy nhất với cáo là chat. Di động thì em gọi nhiều lần cáo ko nghe em chán del số đi rồi.

    Từ lúc mới quen đến tầm tháng trước, em chat với cáo vui vẻ vài tháng chả vấn đề gì, ngày 4-5 tiếng là bình thường. Một hôm tự dưng cáo bảo:
    - Sao a hỏi e nhiều thế, ko biết a hỏi mà biết a cũng hỏi?
    + Người ta bảo hỏi thăm nhau, a chưa thăm được thì a hỏi. Quan tâm đến e tí ko đc à?
    - Nếu là người yêu e quan tâm thế còn được, nhưng a ko phải là người yêu e
    + (Đớ người, cố chống chế ...) Ơ sao ko phải? A cũng là 1 trong số những người yêu e (chưa bao giờ nói những cái tương tự thế này cho cáo nghe)
    - Thế thì lại càng ko tin (nhe răng cười, im 1 lúc)... Từ giờ nếu chat với e, a đừng hỏi gì nữa, e ko trả lời đâu.

    Trước giờ e chưa bao giờ chat mà ko đặt câu hỏi cả nên tình hình là cứ vào nick cáo là e bị đứng bàn phím. Chả nhẽ lại dùng toàn câu trần thuật tự kể chuyện mình à? Cả tháng rồi. Các bác có cao kiến gì ko ạ?

    Vài dòng về cáo: 87, xinh, kiêu, sành điệu, bố giàu. Em thì thật lòng quý, nhưng ko đặt hy vọng nhiều, vì nghĩ mình thân phận xa xôi (cáo tuyên bố ko yêu xa vì trước đó đã yêu xa 1 ông = tuổi em 5 năm để rồi mới chia tay), với lại quanh cáo thì bao nhiêu là vệ tinh. Nghĩ mình cứ thế lẳng lặng mà đi thôi cũng được, nhưng ko biết cáo có cười mình bất lực ko, haizz, với lại cũng phí một tình cảm đẹp.
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    họ chán nc rồi, bạn quên đi là hơn
  3. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Cái này là tỏ tình qua chat rồi.

    Được vohinh84930 sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 14/08/2010
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    1 tháng rồi cơ ah ... theo tớ cậu này quá thật thà : mới nói 1 câu là nghe ngay và sau đó 1 tháng liền ko chat ... nên bit chat là lúc nói láo nhiều nhất :D
    Bây h phải chơi liều thuốc độc: nhảy vô vào chat toàn các câu hỏi ... nếu nàng còn nhớ câu đã nói trc đây với cậu thì chứng tỏ còn tý quan tâm còn nếu quên rồi thì cần xem xét lại ...

  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ nhất, vì 1 câu nói vu vơ mà bạn nghỉ chat thì chỉ có bạn thiệt, chứ cô kia có tăng nỗi nhớ nhung gì đâu.
    Thứ hai, tôi nghĩ có 2 loại câu hỏi:
    - hỏi thăm thông tin cá nhân
    - hỏi quan điểm, quan niệm về 1 vấn đề.
    Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa hỏi quá 100 lần những câu hỏi về thông tin cá nhân (nhiều nhất là hỏi tên) với những ng tôi gặp. Hỏi "khỏe không" giỏi lắm là gần 20 lần. Tôi có thể chat chit với bạn bè online vài năm trời mà không hề hỏi tên tuổi địa chỉ lẫn "khỏe không" bao giờ.
    Nhưng loại câu hỏi thứ 2 (hỏi về quan niệm) thì không thể tránh khỏi.
    Và tôi biết là hầu hết mọi ng từng chat chit (và chưa từng biết tôi ngoài đời) đều đánh giá tôi là một người nói chuyện thú vị mặc dù tôi gần như không bao giờ hỏi gì về thông tin cá nhân họ.
    Bạn chủ topic có thể bớt hỏi câu hỏi loại 1 và tăng hỏi loại 2 thì vẫn có thể duy trì nhiều cuộc đối thoại vui vẻ thôi.
  6. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Tự tin vật vã. Nhưng nên dùng từ "nghĩ" thay cho từ "biết" thì hợp lý hơn.
    @ngoanhkienbb: em kia đang cần một buổi gặp mặt. Nếu xa xôi và còn lâu mới về nước thì bố trí nghỉ cho xong. Tốn thời gian.
  7. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Thanks các bác nhiều nhé. Có lẽ bác AT89C51 là hiểu vấn đề nhất.
    Mối quan hệ đến mức phải phát triển nhưng ko thể phát triển được mà dừng lại thì phí. Bực mình cái là dạo này Cáo hay treo những cái status bài hát dễ gây hiểu lầm như "vì em là con gái", "hãy chờ anh", "người đi theo gió" hay còn rao trên blog "mình đang trong tâm trạng yêu trong chờ đợi". Mà em thì ko thể biết được xung quanh Cáo là những đối tượng nào, tưởng bở xông vào thế nào cũng dễ bị bẽ mặt, còn đứng xa mà nhìn thì chỉ tiếc nhỡ nó là thật.
    @vohinh84930: mình chưa bao giờ tỏ tình với Cáo, kể cả cái câu đấy: trong số những người yêu em bao gồm cả bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em, cháu, chắt, fan club ...
  8. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    phải hiểu là tán gái là "đc ăn cả, ngã về ko" hay "ko ăn thì có thằng khác ăn mất". Thế nên phải chiến đấu, ko ngại gì hết, ko thành công thì nghỉ luôn.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình cũng ghét người hay hỏi
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Giải tán thôi. Nó chán rồi.
    @Anx : chat với mợ đau đầu (vì nói nhiều quá)

Chia sẻ trang này