1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo có bạn trai quen vài năm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pandaluv, 21/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pandaluv

    pandaluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cty mình vừa nhận 1 nhóm sv thực tập sinh năm 95. Chợt để ý thấy 1 bé xinh xắn nhưng lại có bạn trai r thực tập chung luôn). Mới đầu thì cũng chẳng có gì, bỗng dưng vào một buổi sáng đẹp trời, em từ cửa bước vào tôi ngước lên và 4 mắt nhìn nhau. Đùng.... thế là sét đánh, tim đập chân run.
    Rồi mình đi rót nước, mình uống rồi định rót tiếp cái cáo chạy tới rót rồi nhìn mình bảo " Em làm gì sai hả a" (ý là rót rồi sao ko fắng đi mà còn đứng đây). Nói thật với các bác chứ em kén lắm, cty em nhìu em xinh lắm mà em chả muốn quen. Tự nhiên gặp cáo lại khó chịu.
    À trước đó còn cái này, bữa trc mình đang làm việc và thằng ku bạn trai cáo cứ ko nghiêm túc nên mình la cho. Thế là lấy cái cớ tối về nt " Sáng e nói vậy là sao, bênh bạn trai hả".
    Sáng 1: Cáo nt "Ai z" , (mình ko tl lại vì muốn cho cáo bít mình nghiêm trong cv, đồng thời là ko để bạn trai cáo biết)
    Tối 1: "Anh K ở cty đây"
    Sáng 2: "Ủa. a bit e ko?"
    Tối 2: mình giả bộ ngạc nhiên "Em hỏi vậy là sao" Em phải N ko"
    Cáo tl " dạ phải. trời ơi em cứ sợ a nhầm ng. hic"
    Gà : Vậy e bít a là ai r pk
    Sáng 3: "Dạ e bít a chứ" (trong cty mình cũng khá trội)
    Tối 3: "e chưa tl câu hỏi của a đó"
    Cáo: " hic, khỗ nỗi e ko nhớ nói gì luôn"
    Gà " vậy coi như là ko có gì. ngủ sớm mai đi làm nhé. chúc em ngủ ngon"
    Sáng 4: "Hic. Chúc a cuối tuần vẫn phải đi làm vui vẻ giống em"
    Hôm đó làm việc xong đi ăn nhậu rồi 2 đứa trốn về sớm.
    Tối 4: Gà "uống cho dữ vào rồi trốn nhé"
    Cáo "Hic. e mới mở mắt ra nè"
    Gà" mở mắt đc là dữ rồi, a lo cho mấy đứa kia lắm đấy"
    Cáo "hic. lạc mất nhau rồi a K ơi. mấy a chị có zalo ko cho e với"
    Gà" ko có lý do nhé"
    Sáng 5: "Hic. h qua dt e hết xiền. e xin zalo của a và các chị mà ko cho. bùn nha"
    Tối 5: "Nói nge tội ghê ha. thấy cười hí hửng cả ngày mà. buồn đâu mà buồn"
    Cáo "haha. chứ ai nghiêm nghiêm như a"
    Gà" có đâu. a dễ tính lắm.^.^ tại dạo này hơi khùng khùng chút thôi"
    Cáo" khùng khùng á. thôi rồi cách ly. e ngủ đây. mai đi làm nữa"
    Gà" zalo a số này luôn. còn số mấy bạn kia a ko cho đc e tự lấy nhé. E ngủ ngon"
    Mà mấy hôm nay e ấy ngại hơn lúc trc. Hơi né ánh mắt của mình. Ko bít là muốn né mình vì đã có bạn trai hay là ngại mình hay thế nào. Vì lúc đầu mình tiếp cận thì cáo rất vui vẻ, tự tin lắm.
    Các pro chỉ hướng giúp nhé
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    móa chú tung lên đây 1 mớ chat làm gì thế. ở đây các anh chỉ đọc vị qua cảm nhận của chú về gái và dựa trên phỏng đoán đó thôi. nhắc lại các anh chỉ đọc vị, không đọc báo nhé :D

Chia sẻ trang này