1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo còn dính tới ex....... có 2 cách....vote

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born2lead, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Chẳng chọn cách nào trong 2 cách trên _ thêm thời gian đi và nhẫn nại đi chủ topic
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Thật thế hả,vậy chào bác
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ tới cách này rồi....quắn quá,chịu không được nên mới đưa ra 2 cách kia... Đang tính bơ qua luôn..... Mà bơ qua luôn lần này thì Cáo sẽ nghĩ là chuyện ấy đối với mình biònh thường,phát huy tthêm thì hơi khổ,mà chưa giải quyết thì *** có tí cảm xúc để mà yêu thương hôn hít,đi chơi sáng tạo cham lo zì cả... => đó lại tạo ra lý do và cơ hội cho ku kia tiến tới ..... Mà nếu ráng chịu đung liều thế thì biết đc tình cảm thật của Cáo nhưng mà đọc tới đọc lui thì ngẩm thấy tình yêu là tự nhiên nhưng cũng phải tranh thủ tự nhiên..... Vote cho cái ý kiến của bác.....
  4. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ tấn công mạnh vào, em thề là thành công, thằng ex cũ out luôn Đẹp zai k bằng chai mặt mà
  5. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    lấy zì em chắc thế.... anh ko muốn chai... mặt thằng kia chai hơn anh.... Lớn rồi đâu có chơi mấy cái trò chai mặt được em.... Cám ơn lời động viên
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic nói thế thì buồn nhể
    em vẫn dẫn bạn gái tới nhà ex chơi có sao đâu, mà ex của em nó cũng có Ny ròai, cũng có sao đâu, cấm làm cái ji
    quan trọng là jiữ nhau bằng niềm tin chứ đừng giữ bằng hy vọg
    hé hé
  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng đúng nhở....
    Nhưng mà trong trường hợp này thì thằng kia chưa có người yêu mới và nó vẫn nuôi hy vọng...
    Cách 1 của mình là như vậy đó....... tương tự như cái vàng vàng của bác
  8. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bác đánh đồn có địch ko hiểu có cao tay ko ??? Địch nó quay lại chiếm đồn bác mà để mất đồn thì đau lắm đấy. Theo e thì thằng kia quay lại có khi cũng chỉ để trả thù thôi
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại có suy nghĩ hơi khác. Tất nhiên ko ai thích gặp phải 1 người yêu ghen tuông vô lý cả, nhưng những cái "đáng để ghen" thì tớ lại nghĩ là cần thể hiện rõ ràng. Nếu bạn gái cậu mà còn liên lạc với Ex ko kiểu đơn thuần (mà đơn thuần thế quái nào được vì EX rõ là còn ca bài ca hi vọng cơ mà) thì tớ là tớ cấm lun. Thể hiện quan điểm rõ ràng dứt khoát. Tớ là con gái, và thú thực tớ thích mẫu con trai trong 1 số trường hợp cần thiết nên mạnh mẽ dứt khoát thế.
    Chứ cậu mà cứ lằng nhằng cậu cũng mệt, mà cô ý có đôi khi cũng ko thích đâu. Tớ kể cậu nghe chuyện này nhé, hoàn toàn có thật luôn, là chuyện con roommate tớ. Nó ngày trước sau khi thất tình với ex thì mất 1 thời gian dài ko yêu được ai, sau đó thì lại cùng 1 lúc...rung rinh 2 anh. 1 anh thì rất đẹp trai, lãng tử, đúng phong cách nó thích. 1 anh học kĩ thuật và tính cách khá là khô khan nhưng quyết đoán. Cón bé thì vốn rất lương thiện nên nó cũng thấy tội lỗi khi rung rinh ca 2 như thê, nhưng tự bản thân nó ko lựa chọn được. Nó hỏi cha cố ở nhà thờ nó hay đi là nên làm thế nào (Tụi hàn xẻng tin chúa lắm nên gì cũng nghe theo lời dạy của Chúa hết á) thì cha cố có khuyên nó là nói với cả hai anh là cho phép nó quen va hẹn hò 2 người (tất nhiên là hẹn hò trong sáng thôi) 1 thời gian và để nó xác định tình cảm thực của mình. Nó làm theo. Khi đến nói chuyện với anh chàng lãng tử anh ta đồng ý, bảo sẽ chấp nhận thế, tôn trọng tình cảm của nó. Tiếp nó đến gặp anh Kĩ thuật, anh ý nghe xong rồi bảo nó luôn "A ko chấp nhận chuyện nhập nhằng, em phải lựa chon dứt khoát , anh chỉ có thể là yêu hay ko thì chấp nhận ko gặp nhau nữa luôn, chứ ko chấp nhận đề nghị kia". Cón bé choáng, về suy nghĩ 1 đêm và hôm sau thì chính thức nhận lời yêu anh...kĩ thuật. 3 năm rùi, tháng sau cưới.
    Cá nhân tớ cũng thích mẫu con trai thế. Có những trường hợp ko cần cao thượng giả tạo bạn ạ (tất nhiên nếu bạn cao thượng thật mà ko hề suy nghĩ gì thì tớ đã ko đưa ra lời khuyên thế) nhưng rõ ràng bạn đang thấy rất mệt mỏi mà đúng ko
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn câu truyện của bạn.... Tớ nghĩ anh chàng đẹp trai kia ko yêu thật sự cô bạn của bạn mà là anh ta tự tin với mình nên mới thế......
    Thêm động lực rồi,vậy thì trong trường hợp này là cư sử đúng ko phải ghen tuông vớ vẩn....
    Cám ơn bạn rất nhìu....vote

Chia sẻ trang này