1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo còn dính tới ex....... có 2 cách....vote

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born2lead, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
  2. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Ah` ! Chẳng là gần tới cái cái ngày mà thằng kia phải làm 1 việc quan trọng... Cáo đang an ủi,bên cạnh thằng ku này để nó ko bị phân tâm... Nếu ngay lúc này bảo Cáo cắt đứt,thằng kia làm hỏng việc,đổ thừa tại Cáo,Cáo lại ân hận..có khi lại mủi lòng... Mà cho dù quay lại với thằng kia Cáo cũng chẳng hạnh phúc...nếu quay lại mà hạnh phúc thì em cũng chẳng cần giữ cái ko thuộc về mình làm zì..... Rốt cuộc sẽ chẳng cái gì ra cái zì cả....
    Suy xét mọi bề,để Cáo quyết định mà ko phải suy nghĩ..... Bởi vậy mới quắn..hix....
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Cao với thượng cái gì đọc thấy một bài nói có một đ/c lãng tử nghệ sĩ chấp nhận yêu tay đôi tay ba là vì đồng chí cũng bắt cá nhiều tay .Mà cũng chả thật lòng yêu cô ẻm trong câu chuyện kia nên mới thoáng thế.Vấn đề là bạn chủ tóp pịt thật lòng bao nhiêu % với bạn gái.Tình yêu là thứ có thể dùng chung hay chia sẻ nhau ư?.Tôi mà là bạn chủ tóp pịt thì ngay từ đầu đã không cho ẻm ấy tư tưởng phân vân như thế.Bởi vì chả ngẫu nhiên mà ẻm bỏ chú kia yêu bạn đâu.Khi ẻm nhận lời yêu mình thì mặc định ngay anh hay là anh ta.Ẻm phải chọn và dứt khoát.Trường hợp này bạn gặp ẻm người yêu và dứt khoát luôn 2 phải chọn 1 không có phân vân ở đây .Cái gì đã qua mình chấp nhận và xem trọng tình cảm của ẻm nhưng cái đó chỉ là một kỉ niệm .Chứ yêu một ẻm kiểu đó mà mình không áp đặt được sự hợp lí thì có ngày mình lại như đ/c người yêu cũ của ẻm thôi.Về lâu về dài thì sừng mọc đầy đầu.Nếu ẻm còn xin thời gian còn lưỡng lự thì bật sới cho trong đời mình
  4. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Oầy tình yêu của bác vượt qua nhìêu thăng trầm nhỉ....cái vụ này ko dứt điểm ko được,em chọn cách 2 ; gái của bác kiểu tư tưởng này là ko chấp nhận được,vậy bác cũng ko thể chấp nhận được cái tư tưởng đấy.....dứt điểm ngay đi ; Thêm cả phải hành động hơn hẳn thèng ku kia,thế bác đã dẫn em nó về nhà,giới thiệu anh em bạn bè cha mẹ bao giờ chưa....
  5. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ tình bạn sau tình yêu, nhưng là những lúc có khó khăn cần nhau giúp đỡ, chứ ko phải kiểu chia sẻ quan tâm thường xuyên. Tớ nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với Cáo, rằng anh ko ngăn cấm chuyện tình bạn, nhưng qua lại thường xuyên lại còn giấu nhau là không được. Con gái rất dễ mủi lòng, nhất là đã từng có thời gian gắn bó với nhau nên chuyện Cáo muốn giúp ex là dễ hiểu, nhưng mà Cáo phải cực kỳ trong sáng và yêu bạn, thì ex có hy vọng cũng ko vấn đề gì đâu. Còn nếu tình yêu của 2 bạn còn mong manh dễ vỡ thì mới đáng lo.
    Có cô bạn thân cực kỳ xinh tươi tán ng iu tớ, tớ bình thường, lúc cô ấy gặp chuyện ko may chính tớ giục anh đến giúp đỡ, nhưng tự nhiên gọi đi cafe thì tớ cấm! Ý tớ là nên rành mạch, bạn là bạn, ko được hơn!
    Con gái thích ng yêu cao thượng phóng khoáng, nhưng cũng thích ng yêu quyết đoán biết thể hiện "sở hữu" tình yêu của mình nữa. Chúc bạn xử lý tốt.
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thôi nói đi rồi nói lại anh chỉ khuyên chú 1 câu
    Người yêu thì đừng gọi là Cáo, nó thành Cáo thật thì chú là gà có sừng thế thôi
    Chốt lại : Cái ji là của mình thì nó vẫn sẽ mãi là của mình, Cái ji không phải của mình thì cố níu giữ nó vẫn cứ tuột khỏi tay mình
    cứ để nhau thỏai mái 1 chút đi thôi
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Vote 5* cho tình yêu vì bài này !
    Ghen chẳng qua là sợ và thiếu tự tin . Bác cứ ăn bánh bơ và đội mũ phớt xem lào !
  8. khongsoai

    khongsoai Guest

    Đã từng yêu nhau thì khó quên nhau lắm ...nói thật là nếu cáo hết sạch tình cảm với Ex thật thì mới lại là người dễ quên, dễ mất ..còn vẫn nhớ, vẫn có chút ít tình cảm thì thứ tình cảm đấy cũng nên trân trọng, kể cả vẫn gặp, vẫn là bạn cũng được ...miễn là không vượt quá giới hạn. Còn nếu vượt quá rồi thì đương nhiên ..bác sẽ là người ra đi thôi, cái gì không phải của bác hoặc đã đến lúc mất thì bác cũng ko thể giữ được, ngậm ngùi mà buông tay chứ sao...theo em thì bác cứ bình thường, quan tâm nhiều hơn và đừng tỏ ra bực tức gì
  9. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    em vote cách 2 nhá ! bác chưa nghe 1hát có đoạn"nhưng thà đau,đau 1 lần rồi thôi " huh ?
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    @ngongochanchan
    bác nói đúng đấy,Phóng khoáng không quan tâm khi mà ko yêu,mà hình như bác nói trúng mé mé tim em rồi....
    Rất cám ơn về những câu nói rất quyết đoán của bác...Vote
    @Necrophilia
    Cám ơn bác,em chinh chiến ít nhưng toàn ca khó.....
    Cha mẹ Cáo cũng biết hơi hơi rồi ạ nhưng ko có ý kiến zì hết...Thanks..vote luôn
    @trifolium
    nhưng là những lúc có khó khăn cần nhau giúp đỡ, chứ ko phải kiểu chia sẻ quan tâm thường xuyên

    Cái này chuẩn...
    Con gái thích ng yêu cao thượng phóng khoáng, nhưng cũng thích ng yêu quyết đoán biết thể hiện "sở hữu" tình yêu của mình nữa.
    Cám ơn bạn về rất nhiều về câu này...động lực lên cao
    Vote..
    Câu truyện của bạn,bạn cư sử rất tốt...
    @minh_tien
    Gọi người yêu nghe nó dài và hơi ướt...
    Gọi Cáo cho nó dễ thương bác ợ
    Cái ji là của mình thì nó vẫn sẽ mãi là của mình, Cái ji không phải của mình thì cố níu giữ nó vẫn cứ tuột khỏi tay mình

    cái đó tự nhủ trong lòng thôi,chứ thực tế cũng hơi khốc liệt bác ợ..Thanks bác đã góp ý
    @sentenced1806
    Ghen chẳng qua là sợ và thiếu tự tin . Bác cứ ăn bánh bơ và đội mũ phớt xem lào
    đúng là ghen quá là thiếy tự tin,ko ghen cũng ko tốt
    ở mức độ vừa phải thì tốt nhỉ
    Qua cái ca này em cũng ăn bánh bơ và đội mũ phớt
    Cám ơn góp ý của bác
    @khongsoai
    Lời nói của bác thật chí lý.... Em yêu Cáo 1 phần cũng từ lý do ấy,có trách nhiệm,nhưng tới phiên mình thì cũng phải điều chình lại theo hướng khác.... Nghe câu đã yêu rồi thì rất khó quên đau thật
    miễn là không vượt quá giới hạn. Còn nếu vượt quá rồi thì đương nhiên ..bác sẽ là người ra đi thôi, cái gì không phải của bác hoặc đã đến lúc mất thì bác cũng ko thể giữ được, ngậm ngùi mà buông tay chứ sao...
    Cái này thật đáng để ngẫm...
    Thanks....Vote
    @mike89
    Đau 1 lần rồi thôi,nhưng sau đó thì có được chữa trị hay ko hay là lại tự để vết thương lành lại.... Thanks bác nhiều

Chia sẻ trang này