1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo cứ nhắc hoài đến EX của tớ, thế là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vipabc, 09/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vipabc

    vipabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cáo cứ nhắc hoài đến EX của tớ, thế là sao?

    Mối tình đầu hơn 5 năm của tớ kết thúc kô kèn kô trống. Giờ đang cưa em này. Khổ nỗi chuyện cũ của tớ thì nàng bik khớ là nhiều. Cứ mỗi lần em quan tâm hay chăm sóc thế nào Cáo cũng lôi ex ra, CHẳng hạn hum truớc nói chuyện điện thoại bẩu: "Anh nhớ em quá" - " Nói thế kô sợ có lỗi với EX àh?"


    Thực sự là e thấy khó chịu về điều đó. giờ phải làm sao ợ.
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    bt chạ có j
    1 đoạn đối thoại
    _em sih ngày nào
    _sau dolly 1 ngày
    _thật ah
  3. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    sao bác ko nói lại:
    Đã là EX thì sợ gì lỗi....
    Nếu bác thật sự khó chịu thì cứ nói thẳng cho Gái biết....nó chả sướng rơn lên.....
    Mục đích của Gái khi nói câu đó : nhằm thăm dò thái độ của bác,xem bác và EX có còn dành tc gì cho nhau ko.....5 năm cơ mà....
    Cứ bơ nó đi vài ngày chả sợ xanh mặt.....
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hỏi lại 1 câu : Nếu em muốn là Wife thì đừng bao giờ nhắc về 1 người ko cần fải nhắc đến. Còn nếu em cũng muốn là ex , thì cứ nhắc, nhắc luôn bây giờ cũng được, em sẽ được là ex ngay thôi
  5. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý hơi yếu, cộng thêm cô nàng kia cũng không ý tứ gì cả.
    Nếu tình cảm còn sơ sơ, hãy cho qua.
    Nếu tình cảm sâu đậm, cần phải chỉnh lại ngay. Có nhiều cách, ví dụ : nhờ ex đi chơi cùng mình một buổi, cố ý cho cô nàng biết, về nhà kiểu gì cũng hỏi, trả lời tỉnh bơ:" anh nghĩ là thế lọ, anh cũng cho là thế chai," sẽ cãi nhau, rồi lần sau em nó sẽ chừa, biết là đụng vào anh mày là đời thê thảm ngay.
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ng ta nhắc đến EX của bạn chỉ là vì ghen với qkhứ của bạn và hoài nghi thôi! Ko hoài nghi ko đc khi bạn đã có 1 mối tình 5 năm. Nếu vừa quen 1 thời gian mà bạn nói a nhớ e quá chắc j ng ta tin khi mà bạn vừa rời xa cái mối tình lớn chưa đc bao lâu? Cũng là tâm lý dễ hiểu!
    Bgiờ cứ quan tâm thôi, ít nói đến nhớ nhung cũng đc, cứ thể hiện bằng hành động, và nói thẳng rằng chuyện ex là chuyện đã qua. A đang sống cho htại chứ ko fải là qk!
  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cáo vẫn mãi là Cáo
  8. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Nghe cáo nào nói thế này chắc chỉ muốn tà 1 cái vào mặt . Nhưng mà kiểu trọc tức + chơi khăm này của cáo cũng thường tỏ ra cao minh nhằm kiểm tra lại thái độ + tình cảm của hội gà nhà ta đối với ex cũ , còn hay hết hay là đã hết đến đâu . Gà tớ đồ rằng cô nàng kia chưa hiểu rõ chuyện bạn và ex kia chia tay nên mới nói vậy . Cứ đường hoàng mà trả lời " Bọn mình chia tay cũng lâu rồi ! " bla bla sợ qué gì ai
  9. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Giả sử cô ấy còn nhắc Ex của bạn vài lần, chẳng nhẽ lần nào bạn cũng trả lời là "chuyện xưa rồi", vài ngày sau cô ấy nhắc đến EX bạn lại " chuyện ấy xưa lâu rồi", vài lần sau cô ấy lại như thế....bạn trả lời mãi cũng chán mà lại ức chế. Thôi đành theo giõi nét mặt của cô mà tuy cơ trả lời. Nếu cô ây cười cười, vẻ mặt lộ vẻ thăm dò, bạn chơi luôn 1 câu " thỉnh thoảng anh sẽ nhớ cô ấy nhưng chỉ bằng hạt "thóc" thôi, còn anh nhớ em to bằng hạt "mít " cơ , thế đã được chưa" Cái quan trọng là khi nói song câu đó ôm thật chặt cô ấy vào lòng ,vừa hôn vừa cắn 1 cái thật đau vào môi, thế nó mới nhớ lần sau không hỏi vớ vẩn đảm bảo thành công đấy.
    vote cho em nhé!!!
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc một lần, đại loại anh đã chia tay rồi, quá khứ là quá khứ, anh không muốn nhắc đến và cũng không muốn nghe ai nhắc đến (có thể thòng thêm câu "nhất là em" cho gái nó sướng).
    Đang cưa không có nghĩa là phải sợ đối phương, em làm mình khó chịu thì phải tỏ thái độ cho nó chừa

Chia sẻ trang này