1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo cứ nhắc hoài đến EX của tớ, thế là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vipabc, 09/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    [ Chấm chấm mồ hôi ] Ồi uây, hôm qua tớ chỉ viết lung tung thế thôi ... chứ bác Gà kia mà làm theo thì đảm bảo bị ăn 1 cú đá tung o||o của Cáo mất
    // Bác gà kia ơi, đã khó chịu thì fải nói ra. Nếu ko nói được bằng mồm thì hãy nói bằng tay. Kiểu như viết 1 tấm thiếp chẳng hạn. Chọn 1 tấm thiếp thật đẹp ... Ở trong ghi đại loại như là : " For my sunshine : Quá khứ là quá khứ, nó ko còn ý nghĩa gì với anh, anh đã quên rồi . Hiện tại em là thứ ý nghĩa nhất với anh, và anh mong trong tương lai cũng vẫn vậy. Vì thế đừng nhắc đến quá khứ và đừng để những thứ nhảm nhí ấy làm fí fạm thời gian anh và em ở bên nhau, nhé ! "
    // nói chung thì bác gà sợ sến, có thể ko viết gì , mà vẽ đi Vẽ 1 cái quan tài ( hay 1 cái hòm khoá ) ở giữa ghi chữ Past ( gạch chéo X cái chữ đấy thì càng tốt ) ... có thể ghi thêm chữ : I forget , dunk say that ! ... bên cạnh vẽ 1 trái tim , bên trong có chữ present + future ... đại khái thế ... nói chung là fải sáng tạo lên
  2. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng mê em Hin, thế mới chết.
    @ topic owner: trả lời em nó như Hin nói ý.
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Em ấy đang ghen với quá khứ thôi. Bạn cứ cho em nói chán đi, chỉ nói là tình cảm với Ex đã hết rồi.
  4. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    sao mình ghét ai cứ gọi người yêu là Cáo với Nó ... thế nhỉ
    không tôn trọng
  5. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Oài, 5 năm ăn thua gì. Lão nhà tớ trước khi cò cưa tớ còn có mối tình 10 năm ý chứ! Lại còn tình đầu mới ác! Dưng rùi chị ý chủ động chia tay (phải nói thế này chứ nói "đá" thấy tội lão nhà mình quá), lão ta đau khổ vật vã 2 năm rồi gặp tớ. Đời lại lên phơi phới!
    Lão chả bao giờ nhắc đến ex, cũng chả bao giờ hỏi về ex của tớ (chắc chắn là số ex của tớ gấp gần chục lần của lão ý chứ lị! ). Cả hai cùng xác định tư tưởng "cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau". Bác cứ phải quán triệt tư tưởng từ đầu cho nó thoải mái. Mới cưa mà đã thế này, mai kia yêu rồi, xa hơn là cưới chẳng hạn, nó hành cho bác chết!!!
  6. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tìm em nào khác cũng yêu 5 năm mới chia tay rồi tán.
  7. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tỏ ra thái độ của mình, nếu nói vậy bạn bảo là: "thế lần sau ko quan tâm nữa nhé, chuyện ex chỉ là quá khứ, hiện tại người anh yêu là em, anh đã quên rồi em đừng khơi lại quá khứ của anh nữa". Sau đó giận 1, 2 ngày lần sau đố giám nói nữa

Chia sẻ trang này