1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo dẫn zai đi chơi chung với gà. Nên cư xử thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi seachik, 23/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seachik

    seachik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình mượn nick bạn vào đây nhờ các bạn tư vấn dùm.

    Chuyện là thế này:
    Gà năm nay 25 tuổi, công việc cơ bản, bề ngoài cũng bình thường, ăn nói chém gió không được tốt lắm ( cái khoản này mình đang tích cực khắc phục, vì gà thâm niên và vốn trầm tính nên cũng còn chật vật lắm). Gà biết thân biết phận nên các bác có ném đá, ném gạch dạy bảo gì thì gà cũng xin học hỏi.[:D]

    Cáo: sinh viên năm 3, bề ngoài tính cách học vấn cũng bình thường, Hay cười, biết quan tâm người khác ( nếu coi là bạn), mọi người mới gặp nhận xét là ít nói, khó gần, và nhìn trưởng thành so với tuổi. Nhưng cáo cũng biết đối đáp do cũng đã được nhiều gà khác săn đuổi.

    Gà với cáo là bạn cũng được hơn 1 năm rồi, lúc đầu cũng có ý thích nhau, cáo cũng bật đèn xanh. Nhưng do Gà quá chậm tiêu và chần chừ ( gà phân vân không biết có hợp không, nói chuyện đi chơi thì gà vẫn cảm thấy không chém gió được...) được tầm 4-5 tháng, thì gà thấy thái độ cáo có thay đổi, đã lảng ra và bớt đi chơi với nhau. Gà vẫn tỏ ra có tình cảm và đều đều quan tâm, nói chuyện như bạn. Gần đây, gà biết cáo đang yêu người khác.

    Giai này thì gà chỉ gặp 1 lần, lúc cáo chưa quen, nói chuyện vui vẻ, có khiếu pha trò ( thuộc dạng bẩm sinh ), nó chém thì cáo cười hở cả hàm, học chung lớp cáo ( giờ gà mới thấm câu: nhất cự ly nhì tốc độ). Còn tốt xấu thế nào thì gà cũng mù tịt. Cáo cỏ vẻ kết cái tính phóng khoáng và ruột để ngoài da, "không biết thủ đoạn"... của nó ( những thứ này gà nghe cáo rồi rút ra hình tượng nó trong mắt cáo). [r23)] . Thằng em mỗi khi nghĩ thì cũng tức anh ách nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường.

    Gà thì xác định nghiêm túc, lỡ thích rồi thì cứ bạn bè, anh em trước...có cơ hội gà lại tấn công, tấn công 1 lần không được thì lần 2, lần 3, không vội vàng. Giờ gà vẫn quan tâm bình thường, lâu lâu vẫn đi chơi, cũng tặng quà nho nhỏ bất ngờ, bịch kẹo, rồi móc khóa... ( nói chuyện thì vẫn nhạt :( ) . Định trường kỳ kháng chiến các bác ạ.
    Nhưng gà cũng không phải chỉ suốt ngày chăm chăm vô o bế theo em nó, gà vẫn đi làm, học hành, vẫn tham gia hoạt động, vui chơi, ca phê đều đều với bạn bè. Chỉ là cái tính trầm và ít nói nó thấm lâu quá rồi ( thuộc dạng bình thường không có gì thì chẳng nói năng, khi nào có việc thì mới mở miệng, xã giao thì vẫn cười nói được, nhưng cái khoản dựng chuyện chém gió với gái thì bê tha, gái có bảo sao chat thì anh nói nhiều mà ngoài thì cứ im im [:D]- gà không phải là ù à cạc cạc như cục đá, cũng biết hài hước, giả vờ, nhưng nội công chưa đủ, gà thì thế nào cũng vẫn lòi cái đơ đơ ra, không nhanh chí lẹ miệng chủ động tạo tình huống được).

    Nói dài dòng để các bác nắm dùm căn bệnh kinh niên của gà mà cho thuốc, ném gạch cho đúng để em ngộ ra chân lý.

    Tình hình là vừa rồi, em có rủ gái đi phượt với 1 đứa bạn chung. Gái nhiệt tình hưởng ứng, và vưa rồi có hỏi gà, "em dẫn X theo được không?" ( X là giai của cáo ạ). Em bảo được. Nhưng vẫn còn lăn tăn. Không biết em có nên đồng ý không. Không đồng ý thì cũng không có lý do gì chính đáng ( cáo biết em có tình cảm với cáo). Còn đồng ý thì đi chơi mà thấy cáo với giai thân mật, em có đi cũng chẳng vui vẻ gì, lại lòi cái tính gà ra thì khổ.

    Các bác cho em lời khuyên là nên đồng ý đi hay không ( không thì em hủy show, ko đi nữa, đi một mình cũng vui chán). Còn em có nên đi để xem xét giai là đứa thế nào ( ngoài khâu nó chém tốt, gái thích cười suốt thì em không biết gì nhiều)... em có cơ hội làm lại tập 2 không??? Và em nên chuẩn bị tinh thần, hành xử thái độ thế nào cho đúng.

    Cám ơn các bác đã chịu khó đọc hết cái dòng tâm tư của gà. [:D]
    Phang nhiệt tình vô dùm em ạ.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thoi kiem con khac di cho nhe no. Con nay cu de day, den chu topic thi da hoa ra hang second hand roi, khong biet chu co chiu khong.
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Gà giữ thần kinh và lập trường như vậy đc là tốt !
    Cũng tiếc cho bác là ậm ừ lâu quá rồi để lỡ mất cơ hội, thôi cố gắng khắc phục nhưng xem ra phải phấn đấu hơn xưa gấp trăm lần. Xác định sẽ đánh.
    Chuyện đi phượt, đã nhận lời cho thằng X đi thì cứ để nó đi, giờ huỷ show chỉ tổ làm mất hình ảnh trong mắt gái và cho gái thấy bác có gì với thằng X kia !=> Nên tránh.
    Bác cũng phải chuẩn bị tư tưởng cho thật tốt, xd là sẽ thấy 1 số trò tcam của gái vs thằng ku X kia, kệ ...coi sức chịu đựng của mình tới đâu, luyện cười thật tươi như đười ươi vào cho em .[:D]
    Cái bác cần làm là tuỳ vào tình trạng và hoàn cảnh nơi phượt mà cố gắng phát huy 1 số tài lẻ, chu đáo và galang ( nên rủ thêm 1 gái nữa - mà gái này gái yêu của bác cũng quen ). ==> cốt là nâng hình ảnh của bác trong mắt gái. [r32)] Cái đáng lo là khi thấy chúng nó quấn quýt bác lại áp lực và : nói khi nào ai hỏi và lù lù ra đấy thì khổ.
    Đã xd là trường kỳ thì chịu khó vất vả 1 chút , tiếp thu biệt tài pha trò của ku X kia, chúng nó chưa kết hôn thì mình còn cơ hội mà bác :)>-
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có cái bạn nọ hồi còn đi học thì tán tỉnh tôi suốt 2-3 năm trời, chặn tôi lại đưa áo mưa (tôi nhất quyết không lấy vì chỉ mấy năm đại học là tôi được dầm mưa sung sướng, tội gì mà phải mượn áo mưa), làm giúp bài tập lập trình cho tôi, chép CD nhạc tặng tôi (toàn bài rẻ tiền, cái thời không phải máy tính nào cũng ghi đĩa CD được ấy), chép cả lời bài hát ra cuốn tập tặng tôi (tôi kinh hãi lắm vì lời bài hát có đầy trên internet, chép tay làm gì), ra bưu điện gọi phone cho tôi (vì tôi k có đt di động, nhà bạn lại không có homephone) nhưng chỉ khi tôi học xong thì mới "ban" cho một lần được đi chơi chung (do hôm đó các anh chàng khác đều bận đi chơi với các cô khác cả), và sau lần đó thì tôi thấy không xứng đáng làm date chứ đừng nói gì xa hơn. Và bây giờ tôi cần gì thì cứ bảo một tiếng, bạn ấy đều làm giúp cả. (Tôi cũng chỉ nhờ mấy cái lặt vặt, VD convert word sang pdf.)

    Nhưng mà tính tình thì tôi không thấy hấp dẫn (bạn ấy vẫn tốt với tôi và có vẻ cũng lịch sự, đàng hoàng với ng khác), mặt mũi thì quá xấu xí (tôi thích làm bạn với người đẹp trai, đẹp gái), quan niệm sống thì không giống tôi, khả năng ăn nói thì ngu phải biết (kể lể những việc tôi không quan tâm và không thể góp chuyện, VD kể về cụ thể một đồng nghiệp nào đó của mình) mặc dù chắc là làm nhà nước thì ăn hối lộ cũng tạm gọi là được (vì kể chuyện thằng đi thu biên lai hằng tháng gì đó trong cơ quan mà thu nhập không dưới 8tr mà, nhưng tôi càng nghe càng kinh hãi chứ không nể vì gì.)

    Tóm lại là cái gì cũng phải có hạn mức. Cái mqh này đã cán giới hạn đối với tôi kể từ lần đi chơi đầu tiên. Nhưng sức chịu đựng của anh kia cao, mqh vẫn chưa cán giới hạn của mình, và anh chàng còn tiếp tục ngắc ngoải thêm được nhiều năm nữa.

    Tôi thấy chủ topic sức chịu đựng cũng cao, chắc còn ráng được dài dài. Nhưng kết quả thì vẫn phải đi tán cô khác để tìm vợ thôi.
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    [-O<
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Mr. Nice Guy. Quả này đứt, có cố cũng ko đc, trước gái nó ko có thằng nào mà còn bị nó xếp vào nhóm "bạn thân, anh giai" giờ nó lại còn có thằng kè kè bên cạnh nt thì ko thể xoay chuyển đc nữa...mà thời gian tán tỉnh nhau cũng có đến nủa năm rồi, nó mà đã thik thì nó thik rồi. Con trai nói chuyện nhạt nhẽo, nhàm chán là knock out ngay, chú có thể bốc mùi ko tắm, sàm sỡ v.v... thì gái nó tuy sợ nhưng nó vẫn còn có thể tha thứ đc chứ nhạt nhẽo thì khó.

    Ah quên vụ phượt: Sai lầm là đã cả nể nhận lời cho thằng X đi cùng. Đáng lẽ chú phải tỏ rõ quan điểm: "anh ko bảo vệ đc nổi em hay sao mà phải tuyển thêm vệ sỹ X???" nhưng mà thôi chuyện đã rồi. Cứ cho thằng đấy đi cùng, nếu đc thì rủ 1 em nào đó đi (xinh càng tốt) sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

    1- cáo và thằng X quấn quít nhau, tỏ vẻ sâu đậm---> mình cũng quấn quít với em kia
    2- Cáo và thằng kia mới chỉ dừng ở mức tìm hiểu ---> phải cố gắng mà tranh với thằng kia, dắt đc em nó đi đâu riêng 15-20p thì tốt, đụng chạm em nó nhiều vào.

    Tóm lại là trong trường hợp này thì đương nhiên khó với 1 thằng ù lỳ như chú và sẽ cảm thấy rất khó chịu, bất lực v.v... nhưng tuyệt đối ko đc ngồi thù lù 1 đống càng mất điểm. Trong mọi trường hợp đều phải thể hiện mình là thằng vui vẻ, ko có em anh vui với đứa khác! và nếu trường hợp 2 đứa kia vẫn chưa có gì ghê lắm thì phải xông tới mà giành, phải làm cho thằng kia hoang mang nhụt chí....
    Nói tóm lại là "trâu chậm uống nước đục", cứ lờ đờ như chú ko ăn thua đâu.
  7. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ cho lành bác ạ.Thà gái dắt bạn gái theo thì còn ok.Đi chơi mà thấy chúng nó tíu tít với nhau thì ngứa mắt lắm.
  8. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    chị này nói lên tất cả rồi nè bạn >:D<
    nói tóm lại là rút kiếm con khác thôi
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    cứ để cho thằng kia đi cùng chú ạ. nếu chú còn hứng với con này thì nên bạn bè bình thường với nó rồi chờ cơ hội. chờ khi 2 đứa nó có xích mích thì ta sẽ đẩy thằng kia vào thế GÀ. lúc ấy chính gái sẽ cắt tiết nó.
    nếu là anh thì tìm gái khác.
    rút kinh nghiệm lần sau. có gái nào bật đèn xanh thì đừng chần chừ. khi nào nhà nước đánh thuế phang phập thì chú có thể chần chừ.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người tốt thì nhiều. Nhưng để nam nữ thu hút nhau thì phải có yếu tố giới tính trong đó. Một ng bạn khác giới tốt mấy đi nữa nhưng quen nhau đã lâu, thì mqh mất đi cái thú vị, cuốn hút lúc đầu, do đó, rất khó để nảy sinh tình cảm nam-nữ. (Có, nhưng rất khó.)

    Thời gian đã lâu rồi mà bạn chủ topic không gợi lên được sự quan tâm nam-nữ từ cô kia, thì đợi chờ mòn mỏi đến bao giờ để cô ấy đem lòng ưa thích bạn?

    Tôi thấy nhiều bạn nam "khoe" (cá nhân tôi thấy chẳng có gì đáng khoe, vì chuyện này bình thường thôi) rằng có thể cưa đổ nhiều cô trong chỉ 2 tuần, hay 1 tháng gì gì đấy. Kinh nghiệm cá nhân của tôi là, khi tôi đã có ý tán tỉnh ai, trong vòng 7-10 ngày là hoặc chúng tôi thành đôi, hoặc mãi mãi không bao giờ thành đôi cả. (Thường là 5-7 ngày.) Vì sao có cái mốc "xxx ngày" đó? Vì quá mất thời gian đó nghĩa là người X đã giở mọi "mánh khóe" ra mà không gợi nổi sự quan tâm nam-nữ từ người Y. Vậy thì múa may quay cuồng nhiều hơn nữa cũng chỉ công cốc mà thôi.

    Đã từ nhiều năm nay tôi không bỏ công tán tỉnh ai quá 10 ngày cả. Không phải bởi vì tôi AQ bảo "nho còn xanh lắm", hay vì tôi chưa quý mến họ đủ nhiều. Mà vì tôi tự nhận thức được là tôi hoàn toàn thất bại khi muốn khơi gợi những cảm xúc nam-nữ trong lòng họ. Hai người gặp nhau và làm bạn tốt là đã có duyên. Cố tình cưỡng ép cái duyên đó dưới lốt "đã yêu nên sẵn sàng bỏ thời gian lâu dài ra ủ mưu cưa cẩm" làm gì cho nó...đi ngược với trật tự tự nhiên, đi ngược với cảm xúc lòng người. (Lòng người kia ấy! :P)

    Khi viết cái mớ trên, tôi nghĩ đến 3 nhân vật trong box này. Một bạn nữ bị bỏ rơi, trong lúc hoang mang đã thề độc rằng "tôi nhất định cưa cẩm lại anh ấy dù lâu đến mấy cũng được và tôi tự tin là tôi sẽ thành công." Một bạn nam bị một cô nàng õng ẹo lúc thì nhử mồi về 1 mqh lâu dài (thậm chí là hôn nhân!) lúc thì bày các anh chàng date khác ra trước mặt mình, trong lúc tiền bạc chưa có, job chưa có, nhà chưa có, đã quyết chí rằng "tôi sẽ kiếm job ngon và nội trong năm nay sẽ xúc tiến chính thức hóa mqh với mọi ng trong họ, tôi đã trải qua nhiều mqh rồi, tôi biết đây sẽ là vợ tốt cho tôi." Một bạn nam khác thì săm soi, đánh giá cùng lúc 3-5 cô để tuyển vợ, với cô nào thì cũng khoe là "chỉ cần mình quyết định chọn thì cô nàng sẽ okay, có điều vì mình đắn đo chưa biết chọn ai thôi, và mình đã đến tuổi lập gia đình", nhưng cứ 2-5 tháng thì danh sách các cô lại đổi.

    Tôi nhìn thấy sự duy ý chí quá lớn của cả 3 nhân vật ấy. Hơn một năm đã trôi qua, cô gái kia giờ chắc cũng đã quên lời thề độc của mình, quên mất cả cái (mà cô ấy gọi là) tình yêu sâu đậm cho anh kia. Hơn một năm đã trôi qua, bạn nam kia chẳng còn đả động gì đến người con gái mà bạn ấy nhất định "nội trong năm nay công khai hóa mqh với họ hàng." Gần một năm đã trôi qua, bạn nam nọ vẫn dăm bảy mối vắt vai, lên forum vẫn kể về những ng bạn gái mới quen, nhưng chẳng thấy tin tức gì là cưới xin ai cả. Duy ý chí, áp đặt ý chí, kế hoạch lên cảm xúc...của phía bên kia. Không thất bại mới là lạ.

    Cảm xúc trong lòng chủ topic đã là đẹp, chẳng ai chê nổi. Chỉ trách chủ topic nông nổi, cứ nghĩ mqh chỉ mình mình nắm giữ trong tay, mình mà gồng lên đủ lâu là sẽ "thành công."

    "Thành công", thật ra, có khi là buông tay. Và không hề hối tiếc lẫn cay cú.

Chia sẻ trang này