1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo dẫn zai đi chơi chung với gà. Nên cư xử thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi seachik, 23/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    @};- [r2)]
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Với tình hình này, chú có thể chọn 1 trong các cách:
    == Theo ý chú : không thì em hủy show, ko đi nữa, đi một mình cũng vui chán =>> HÂM.!!
    == Đồng ý cho thằng X đi cùng và tổ chức đi chơi như bình thường =>> DỞ HƠI.!!
    == GÀ : Anh đồng ý cho em dẫn bạn đi cùng nhưng thằng bạn anh nó không đồng ý cho em dẫn theo con trai vì nó bảo : 1 chuyến đi không nên có quá nhiều vệ sỹ.. .Sau 1 hồi đấu tranh tâm lý thì bọn anh thống nhất là : để chuyến đi diễn ra thú vị, em có thể dẫn theo 1 vài bạn gái thân thiết. Các bạn gái lo việc đồ ăn, nước uống ... còn anh với thằng bạn lo các nhiệm vụ còn lại. Vấn đề chi phí như anh đã nói hôm qua ... =>> Cách này tạm được.
    == Hủy chuyến đi, tập trung dành thời gian luyện công, tập tành làm quen, tán chuyện với nhiều em CÁO, tập cách kể chuyện, đặt những câu hỏi thông minh, hài hước .... Cân đối đời sống tinh thần, cùng lúc tiến hành làm nhiều việc : sự nghiệp + nâng cấp bản thân + tán nhiều gái (tán chuyện ấy mà, chứ không phải là đong đưa, cưa cẩm) =>> Cách tốt nhất dành cho chú.!!
  3. seachik

    seachik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    [:D] Giai này chắc chết đứ đừ bác rồi, bác cũng thông cảm cho giai. Qua vụ giai của bác em cũng rút ra được kinh nghiệm khi nói chuyện với gái, cả với ng khác đi nữa, đề tài gợi chuyện nên phải có cái gì chung, cái gì tạo được hấp dẫn hứng thú từ đối phương. ( không phải em rút ra chỉ để cho gái này, bài học nào thì cũng nên nhớ cả đời).



    Đấy là cái em lo lắng, ban đầu em để lại ấn tượng tốt, gái cũng có tỏ vẻ thích em, tạo điều kiện cho em... nhưng để lâu, lại lòi cái gà ít nói, có thêm đối tượng mới hấp dẫn hơn gà, cho gái cái em nó cần. :( Gà giờ chỉ biết thở dài và AQ coi như bài học kinh nghiệm 2. Các gà khác cũng nhìn đây làm tấm gương cho quy tắc cầm cưa 3 tháng.


    Bác nói đúng, Buông tay cũng là thành công, buông tay nó chẳng dễ dàng gì cả. Em cũng vì lỡ thích gái nên mới phải mặt dày mày dạn, đầu tư thêm chút công sức thời gian. Nếu xác định ca này tối, thì em cũng không nên xồn xồn làm tới mà xem như một trong tiến trình thoát gà.


    Kính anh [r2)], Em nghĩ em sẽ chọn cách hủy chuyến đi với gái, thật ra chuyến đi này em dự định đi trước khi rủ gái, không phải đi vì gái, nên việc em vẫn đi không có gái đâu ảnh hưởng ạ.
    Việc tập tành thì em đang cố gắng mở miệng nói nhiều vào, nhiều khi biết mình nói nhảm, nhưng vẫn nói. Em nói nhảm trước cho quen mở miệng ra, rồi nâng cấp dần lên thành phản xạ pha trò với tếu táo được không bác. Cái việc lanh mồm lẹ miệng, không phải chỉ trong việc tán gái, mà làm ăn công việc, nó cũng giúp mình tự tin vui vẻ hơn. Bác có sẵn cái lộ trình, hay lời nào dặn thêm em xin nghe. Tính em nếu có đường tốt lên, thì gác hết mọi thứ tiểu tiết mà phấn đấu.
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Nghe chú này report đã thấy nhan nhạt rồi chả biết nói chuyện thế nào.

    Ca này đi! hết cơ!

    Gái nó thik thì nó thik luôn từ đầu, thế thôi,

Chia sẻ trang này