1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo đang bị gà chăn, các bác giúp với ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cáo đang bị gà chăn, các bác giúp với ạ!

    Ờ, gần đây em mới quen 1 con gà. Lúc đầu em có thèm để ý đến đâu, trông người thì to tướng như cái giống gấu chó ở Bắc Mỹ, răng riếc thì đen xì xì vì hút thuốc nhiều, đã thế lại còn chả nói năng gì, suốt buổi chỉ thấy cười ruồi.

    Thế, sau hôm đầu gặp (đi cả lũ đông chứ k phải gặp mặt riêng đâu ạ), em ko cho gà số đt, chả hiểu nó lấy ở đâu ra mà về nhà lại nhắn tin cho em. Chuyện trò ba lăng nhăng, vớ vẩn thôi, nhưng nghe cái giọng nó có vẻ cũng quan tâm, săn sóc. Em cũng thấy mừng rỡ, vì ít nhất trong nhóm cũng đã có 2 gà để ý đến mình (1 con gà kia thì chết đứ đừ đư rồi, em ko chấp, ko kể ra đây nữa).

    2 hôm sau gà lại nhắn tin, gọi đt tiếp, em càng phởn phơ, chắc mẩm là gà này sắp thịt được rồi. Ai dè, đến lúc em nói chuyện với con bạn em (con bé đi cùng em từ cái lần đầu tiên ấy), mới ngã ngửa ra là gà này nhắn tin đồng loạt cho cả 2 đứa, nội dung giống nhau i xì phooc. Cú ko chịu được. Lần thứ 2 gặp, gà biết gà đã bị lộ nhưng nó chỉ cười hề hề, cũng chả ngượng nghịu hay lăn tăn gì cả, thế là sao?

    Rồi mấy hôm sau gà tiếp tục nhắn tin, gọi đt cho em, chuyện trò tâm sự ác, tất nhiên em cũng ko biểu hiện khó chịu hay cay cú gì cả, cứ mặc kệ nó, giả vờ như mình cũng quan tâm đến nó lắm.

    Hôm sau em lại biết tin nó đi chơi với con bạn em (cũng ko phải chơi riêng, chơi cả lũ, tất nhiên, nhưng mà ko có em). À, thật ra thì cái lũ này toàn đi chơi khuya thôi, 1, 2h sáng mới về, em thì phải về nhà trc 11h đêm, chắc vì thế nên gà k dám rủ em đi chơi, chỉ ntin, gọi đt kể chuyện đêm khuya thôi, hê hê. Nó đi chơi với con bé kia về, xong lại gọi đt cho em. Em ko nghe máy, nó lại nhắn tin, kêu là "Anh vừa đi chơi về, đố em biết anh đi chơi với ai?". Láo thế cơ chứ, nó dám qua mặt cáo em, ko thể chấp nhận được.

    Hôm nay nó gọi điện, nhắn tin tình cảm với em này, hôm sau nó lại đi chơi, thân mật với em kia. Mà đau nhất là 2 đứa bọn em lại là bạn bè của nhau chứ. Ở chỗ đông người thì nó nhận con bạn em là vợ chưa cưới, nhận em là bạn gái nó, láo chưa? Phải nói thêm là tuổi con bạn em hợp với tuổi nó (nghe nói lấy nhau còn làm ăn phát đạt lắm), còn tuổi em với tuổi nó thì lại cực kỳ khắc nhau. Nhưng, em thấy so ra thì con bạn em ko thể bằng điểm em được, cả về ngoại hình, trình độ hay là nơi ở (bạn em ở ngoại tỉnh). Hay là vì tuổi tác của em ko hợp nên nó quành sang con bạn em nhỉ?

    Em sẽ tiếp tục update tình hình lên để nhờ các vị chỉ bảo cách xử lý, cho con gà này ra bã giúp em. Em cũng chả thèm có ý tưởng gì với gà này nữa đâu nhưng nó dám chơi kiểu láo lếu thì em phải trị nó tới nơi tới chốn, đúng ko các bác?
  2. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này cao thủ vãi. Em ai xì líp học bao nhiêu bí kíp trên này rồi mà vẫn bị nó cho sập bẫy. Ấm ức như thế là sắp dính chiêu của nó đến nơi rồi.
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ. Bà chị mình ngày xưa bị 1 thằng dở hơi gọi điện.
    Alô, ai đấy?
    Mình là N đây.
    N nào nhỉ? Nhiều N quá ko biết (biết rõ thằng hâm ấy rồi)
    Xin lỗi, có phải số máy của H ko nhỉ?
    Nhầm máy rồi. Cụp!
    Đồng chí Ice lips bị nó biết số rồi, còn bị làm phiền dài dài.
  4. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Con gà kia có vẻ giống em phết .
    Em nghĩ như thế có nghĩa là con gà kia đang kiểm tra xem cáo nào thịt mềm, lông mượt hơn đấy ạ. Ngoại hình, trình độ hay nơi ở chả là kí rì cả đâu chị cáo ạ. Còn phải xét nhìu mặt nữa .
    Em là gà newbie, nếu có gì sai sót rất mong được các pác cáo lượng thứ .
  5. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã từng na ná trường hợp này cảu em ai si` líp
    nhắn tin 1 nội dung rồi gửi cho 2 ng`, vì 2 ng` cùng tên Tr
    nhưng rồi cảm thấy hời hợt nên stop
  6. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi cáo lại thích bị gà chăn thì anh em còn tư vấn thế quái nào đc nữa
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hơi đâu mất thời gian mấy chuyện vớ vẩn. Đầu tư thời gian mà... ngủ đi cho nó sướng thân.
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý.
    Còn muốn trả đũa êm ái là Cáo cứ quay qua chăn 1 con gà khác là bạn thân của con gà đó. Nhớ kiếm gà hợp tuổi.
  9. namanh8687

    namanh8687 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện nghe vui ghê. bà chị co thích nó không, nếu ko thích thì cứ yên gối ma ngủ cay cú làm gì cho mệt. con nếu thích nó thi khuyên câu nên gạt ra khỏi danh sách đi.
  10. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Tự nhận là Cáo sao không trị nổi gà

Chia sẻ trang này