1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo đang lỉnh em, làm sao bây giờ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XXX_bre, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cáo đang lỉnh em, làm sao bây giờ???

    Vâng! Gà em đã quay trở lại cùng các bác nhưng với tâm trạng chán mớ đời các bác ạh!
    Em xin tóm tắt lại tình hình: Em mới quen cáo 2 tuần, em cũng đã rủ cáo đi uống cafe một lần rồi, tuy lần này vì hiểu lầm nên em đã đến chậm 1 tiếng nhưng cuối cùng câu chuyện cũng rất vui vẻ và đầy hứa hẹn. (Em có tường thuật đầy đủ ở đây rồi ạ! bác nào tò mò xin mời ghé qua xem! - http://www4.ttvnol.com/tvty/763477/trang-2.ttvn)

    Buổi hẹn lần đầu ấy, em có ướm thử mời cáo đi xem MI3, nhưng chưa hẹn ngày nào cụ thể, cáo trả lời em :" uh, khi nào anh đi thì rủ em đi với, để anh đỡ phải đi một mình! - đấy! các bác nghe có ngọt không ạh? ( ở cái topic trên em có nói là ru thứ 5 đi xem MI3, và lên kế hoạch đi chơi cụ thể nhưng thực ra đến bây giờ em vẫn chưa rủ vì cả cáo và em đều đang bận!)
    Sau hôm đấy em có 1 lần gọi điện cho cáo hỏi thăm sức khỏe rồi bàn công việc một chút (tóm lại là vô thưởng vô phạt ạh)

    Đầu tuần em viết email hẹn gặp cáo một ngày nào đó để bàn tiếp chuyện công việc (Chả là em và cáo phải phụ trách một phần cái Party ở trường ạ) Vâng! bực mình là ở chỗ này đây! Em thừa biết cáo rảnh rỗi nhưng cáo lại cố tình hẹn em em trước giờ cáo đi làm và còn nói rõ ràng là Cáo chỉ có nửa tiếng thôi!
    Nhưng chưa hết ạh! Cái vụ hôm nay mới làm em nóng mặt :
    Chả là em và cô bạn gái thân ngồi học lâu thì đi dạo một chút, đang đi thì gặp cáo trước giảng đường. Em vẫy tay cười vui vẻ rồi tiến lại gần cáo, Cáo thấy em thì cũng vẫy chào rồi chạy tót về phía giảng đường, lẫn vào trong đám sv Đức! ( Em thừa biết đấy là cái giờ tan học chứ chả giáo sư nào giảng bài cái lúc đấy cả!)

    Thế đấy các bác ạ! em vừa chán, vừa tức lại vừa quê độ với cô bạn gái đi cùng (chả là em có trót kể là đang định tán cái con bé đấy với cô bạn!)

    Các bác bảo em phải làm gì bây giờ? Từ cái Email hẹn gặp đến cách cáo ứng xử ngày hôm nay đều thể hiện rằng cáo đang cố tình lẩn tránh em! Mà em có làm gì đâu chứ? Buổi hẹn đầu tuy em tới trễ tới 1 tiếng nhưng đâu phải do lỗi của em, vả lại mọi chuyện đều êm xuôi, vui vẻ kia mà!
    cuối buổi hẹn, khi về đến nhà em có viết một cái SMS :" today is really beautiful, thanks! but i forgot to say good night to you : sweet dreams!" ( em phải viết bằng tiếng A vì tiếng Việt thì cáo ko hiểu, tiếng Đức thì sợ viết sai!) Chả lẽ vì cái SMS này mà cáo lỉnh em?

    Em đang chán và cũng chả hiểu sao cáo lại lỉnh em, các bác giúp em với nhé, em phải làm gì bây giờ? Nhất là sắp đến thứ 6 rồi, tuy cáo chỉ cho em có nửa tiếng để bàn việc nhưng em cũng muốn nửa tiếng ít ỏi đó vui vẻ, chứ bây giờ em mất hứng lắm! Rồi cái hôm Party đấy nữa, chắc cả buổi hôm đấy em sẽ ở cạnh bên cáo, nên phải giải quyết cái không khí nặng nề này càng nhanh càng tốt!

    Các bác giúp em tận tình nhé, đừng bỏ rơi em , tội nghiệp lắm!
  2. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    gioi oi! ko ai giup em sao??? , cac bac lam em tui than qua!!! , thoi em up len vay! (sorry o day em ko danh duoc tieng viet)
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Đã ai làm gì chú đâu mà khóc to vậy...
    Tôi xin người cứ gian dối
    Nhưng xin người đừng tránh xa tôi
    Tôi quê độ cùng cô bạn tôi
    Sao forum không ai giúp với...
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đang rảnh rỗi, chef không có ở đây nên em tranh thủ up lên cho bác. Không biết bác đang ở đâu, thành phố nào bởi em cũng đang ở Đức đây. Nói thật là bạn bè du học em cũng có, bạn bè kiểu như Cáo của bác em cũng biết vài người, bạn bè người Đức thì em chơi nhiều hơn, nhưng mà cái khoản tâm lí thì em chả biết nhiều lắm, chỉ viết theo ý kiến của em thôi, bác xem thế nào nhé. Thứ nhất là về ngôn ngữ. Em nghĩ bác cứ tiếng Đức hay tiếng việt mà cưa cho em. Tiếng Đức bác biết gì thì viết đấy, sẽ có cơ hội nhận hồi âm của em ấy vì thể nào em ấy chả sửa cho bác. Lại có thêm cơ hội học thêm nhé. còn không thì tiếng Việt, em ấy không hiểu thì phải hỏi bác.
    Thứ 2 về vấn đề cưa cẩm, em thấy là hình như bác hơi nóng vội đấy. Có gì đâu mà bác phải bực mình. Em nghĩ bác cứ hẹn hò em ấy, tổ chức tốt cái vụ party đi đã. Em nó đã lảng thế thì cứ từ từ. Con gái sợ những người nhiệt tình với mình quá đấy. Cứ đủng đỉnh, bình tĩnh đánh tỉa từng vụ mới ghi điểm được.
    Hừm, đang viết dở thì tự nhiên có Kunden làm em bực mình quá, không viết nũa. Bác có muốn học mấy câu tán gái bằng tiếng Đức thì cứ liên lạc với em.
  5. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em ít tuổi hơn anh nhưng cũng xin đóng góp ý kiến chút ít ạ .
    Thứ nhất là anh phải đi điều tra xem có đứa nào ấc khẩu nó đểu gì vế anh trước mặt cáo của anh không . Truyện này rất dễ xảy ra , mà nếu đã xảy ra thì sẽ gây hiểu làm phản cảm với ... của anh . Cô ấy sẽ đặt ra câu hỏi :" Hắn phải làm sao để bị mọi người nói vậy chứ, không có lửa sao có khói" . Nguyên nhân của vấn đề này la anh chuẩn bi công cuôc công đồn không kĩ luỡng , không đánh chiếm các cứ điểm ngoại vi trươc (tức là lấy lòng bạn bè và nhưng người thân của dối tượng) . Nếu nguyên nhân này xảy ra thì tương đối khó khắc phục vì đây là một vấn đè nhạy cảm, anh phải tìm đươc người nói xấu , vấn đé bị nói xấu va nguyên nhân . Nếu giả thich không khéo sẽ khiến đối tượng càng hiểu lầm thêm .
    Nguyên nhân thứ 2 đối tượng tránh mặt anh có thể là đối tượng cảm thấy anh tiến quá nhanh nhưng đối tương chưa sẵn sang cho điều đó , vì thế cô ấy cần thời gian để xuy nghi va cân nhắc . Cách giải quyết em xin đưa , la áp dụng binh phap :" Lùi 1 bước để tiến nhiều bước " .Anh lên chậm lại , phân tích kĩ tâm lý và hoàn cảnh của đối tượng ,tim nhưng điểm yếu để đánh đòn chí mạng , không lên đán giàn trải , mà phải thực hiện phương châm đánh nhanh rút gọn , đã đánh là phai trúng trọng tâm . Tránh ra nhiều đòn hụt sẽ làm đối tượng bih lì đón ,mất yếu tố bất ngờ quan trọng.
    Nguyên nhân thứ 3 có lẽ ít xảy ra nhất , đó là cô ấy thích anh rồi nhưng muốn làm cao một chút để cho anh cảm thấy giá trị của cô ấy. Con gái thường kiêu mà . Có thể là cô ấy đang thử anh xem mức độ thật lòng của anh đến đâu . Cach giải quyết vấn đề này thì em chịu , cái đó còn tuy thuộc vào sự nhạy cảm của anh .
    Đây là nhưng phỏng đoán của em dựa trên tâm lí các cô gái VN . Có thể đúng có thể sai nhưng đó là đón góp ý kiến mà .Theo nhưng gì mà anh nói thì em thấy nguyên nhân thứ 2 là dễ xảy ra nhất vì nó tương đối giống với thể hiện của cô ấy . Tuy nhiên em là người ngoài không hiểu truyện có thể mọi phỏng đoán của em la sai lầm . Nếu anh muốn nói truyện kĩ hơn với em xin pm theo nick Y!H nay : cuoptrengianmuop_1985 . Chúc anh thành công
  6. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em ít tuổi hơn anh nhưng cũng xin đóng góp ý kiến chút ít ạ .
    Thứ nhất là anh phải đi điều tra xem có đứa nào ấc khẩu nó đểu gì vế anh trước mặt cáo của anh không . Truyện này rất dễ xảy ra , mà nếu đã xảy ra thì sẽ gây hiểu làm phản cảm với ... của anh . Cô ấy sẽ đặt ra câu hỏi :" Hắn phải làm sao để bị mọi người nói vậy chứ, không có lửa sao có khói" . Nguyên nhân của vấn đề này la anh chuẩn bi công cuôc công đồn không kĩ luỡng , không đánh chiếm các cứ điểm ngoại vi trươc (tức là lấy lòng bạn bè và nhưng người thân của dối tượng) . Nếu nguyên nhân này xảy ra thì tương đối khó khắc phục vì đây là một vấn đè nhạy cảm, anh phải tìm đươc người nói xấu , vấn đé bị nói xấu va nguyên nhân . Nếu giả thich không khéo sẽ khiến đối tượng càng hiểu lầm thêm .
    Nguyên nhân thứ 2 đối tượng tránh mặt anh có thể là đối tượng cảm thấy anh tiến quá nhanh nhưng đối tương chưa sẵn sang cho điều đó , vì thế cô ấy cần thời gian để xuy nghi va cân nhắc . Cách giải quyết em xin đưa , la áp dụng binh phap :" Lùi 1 bước để tiến nhiều bước " .Anh lên chậm lại , phân tích kĩ tâm lý và hoàn cảnh của đối tượng ,tim nhưng điểm yếu để đánh đòn chí mạng , không lên đán giàn trải , mà phải thực hiện phương châm đánh nhanh rút gọn , đã đánh là phai trúng trọng tâm . Tránh ra nhiều đòn hụt sẽ làm đối tượng bih lì đón ,mất yếu tố bất ngờ quan trọng.
    Nguyên nhân thứ 3 có lẽ ít xảy ra nhất , đó là cô ấy thích anh rồi nhưng muốn làm cao một chút để cho anh cảm thấy giá trị của cô ấy. Con gái thường kiêu mà . Có thể là cô ấy đang thử anh xem mức độ thật lòng của anh đến đâu . Cach giải quyết vấn đề này thì em chịu , cái đó còn tuy thuộc vào sự nhạy cảm của anh .
    Đây là nhưng phỏng đoán của em dựa trên tâm lí các cô gái VN . Có thể đúng có thể sai nhưng đó là đón góp ý kiến mà .Theo nhưng gì mà anh nói thì em thấy nguyên nhân thứ 2 là dễ xảy ra nhất vì nó tương đối giống với thể hiện của cô ấy . Tuy nhiên em là người ngoài không hiểu truyện có thể mọi phỏng đoán của em la sai lầm . Nếu anh muốn nói truyện kĩ hơn với em xin pm theo nick Y!H nay : cuoptrengianmuop_1985 . Chúc anh thành công
  7. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác! đã vote * rồi đấy ạh!
    Em cũng xin tóm tắt lại hoàn cảnh để mọi người hiểu thêm về Cáo ạh!
    Cáo sinh ra và lớn lên ở Đức, nói tiếng Đức đương nhiên thạo hơn tiếng Việt (Nhiều khi noí chuyện với Cáo cũng tương đối mệt vì những từ thông dụng như :"miền Nam", "miền Bắc", "học kỳ", "giáo sư" v.v... cáo nó cũng không hiểu được!)
    Cáo mới vào học ĐH thôi, vừa rời xa vòng tay bố mẹ nên có vẻ "ngẫn" lắm chứ chưa lọc lõi như tụi sv lâu năm. Vì mới chuyển lên chỗ em học nên cáo chưa quen tên VN nào ngoài em ra, chỉ chơi với bạn Đức thôi.
    Về việc tấn công nóng vội quá thì em khẳng định là không hề, thậm chí còn hơi chậm là đằng khác vì cả thời gian này em và cáo đều bận (Cái này cô bạn gái của em mắng em đấy ạ :Phải đẩy mạnh tiến độ lên, ko là mất đấy!)
    Em quen Cáo được 2 tuần, đi chơi một lần, gọi điện 2 lần, hẹn gặp bàn việc ngày mai nữa là lần thứ 2 (lần trước gặp cả bọn nên không tính!)
    Thế đấy các bác ạh! Em chưa làm gì cả vậy mà cáo lại có thái độ lẩn tránh em???
    Em rà soát lại bản thân, đúng là ko có gì sơ hở cả. Về ngoại hình thì em ko đẹp trai nhưng mọi người đều nhận xét trông em sáng sủa, thuộc dạng thư sinh và.....tóm lại là nhìn mặt rất.....lương thiện ạh!
    Cáo cũng chưa tiếp xúc với em nhiều, tuy lần đầu hẹn gặp, em có đến trễ 1 tiếng nhưng đấy là do hiểu lầm, cáo ko thể vì thế mà cạch mặt em được! Vả lại cuối cùng cũng rất vui vẻ kia mà!!!!?
    Ngày mai gặp cáo ko biết em có nên hỏi cáo vì sao tránh mặt mình ko? ( đương nhiên là em sẽ hỏi khéo kiểu như : " hôm trước gặp em, đang định nói chuyện thì em chạy đi đâu nhanh thế, có giờ học ah? v.v....) - hay là mặc kệ, coi như ko biết?)
    Hôm trước rủ xem phim thì ok ngay, hôm nay đã cạch mặt mình, thật ko tài nào hiểu được cáo nghĩ gì!
    Các bác tư vấn tiếp nhé!!!!!

  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Mai cứ hỏi em ấy đi. Xem em ấy nói thế nào. Còn vấn đề nữa. Xem có vệ tinh nào đang bám lấy em nó ko?
  9. langbam

    langbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hic, chưa gì đã loạn lên rồi, tôi thấy bình thường mà. Đúng là khi Cáo thấy ai theo đuổi thì luôn co về phòng thủ, và Cáo này phòng thủ hơi kĩ . Cứ bình thường bạn ạ, 30'' cũng làm nên chuyện mà. gặp 1 lúc rồi gợi ý đi xem phim là xong.
  10. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ anh nhỉ , nếu như thế thì còn trường hợp thứ 3 thôi . Mà anh ơi ,con gai ở VN đôi khi no tránh mặt mình không cần lí do đâu , chi đơn giản lanó làm thế thôi . Trời ,con gai là một thực thể phức tạp mà.
    Theo em thì anh cứ lên hỏi thẳng vậy (tất nhiên là hỏi khéo rối ạ ). Con theo em nghi thi co thể trương hợp thứ 3 đang xảy ra thi sao , có thể cô ấy nghĩ mình lên kiêu một chút nhỉ . Nếu như thế thì chúc mừng anh , anh đi gần đến đích rồi đấy .

Chia sẻ trang này