1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo đang lỉnh em, làm sao bây giờ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XXX_bre, 22/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hic! Em cám ơn mọi người đã động viên em, Hic! nhưng có vẻ không ổn rồi! Cáo có vẻ không ưa em lắm! Như hôm trước đã kể chuyện, hôm nay Cáo cho em cái hẹn....nửa tiếng, cáo đến muộn 5phút+5 phút đi sớm thế là em nói chuyện với cáo được 20P. Thời gian ngắn hay dài không phải vấn đề, vấn đề là thái độ của Cáo kia! Chỉ kịp nói về công việc và hỏi thăm chút đỉnh, em đã cố gắng nói rất vui vẻ, cười rất tươi nhưng Cáo thì luôn tỏ như "người mới ốm dậy" vậy! Uể oải đến phát chán!
    Như em đã giới thiệu ở trên, Cáo tuy là Việt thuần chủng nhưng nó chắc giỏi lắm được 10% là Vn, bởi vậy nói chuyện với nó rất vất vả ạh! Nói gì nó cũng không hiểu, em có cố gắng bốc phét cái gì cho nó vui vui một tí thì cáo cũng chỉ ...."cười xinh" thôi ah!, ko biết nó hiểu được bao nhiêu % những gì em nói!. Em cũng cố gắng gợi chuyện cho nó nói thì nó diễn tả một cách rất ngô nghê, được một lúc thì...."tịt" vì ko đủ vốn từ tiếng Việt để diễn tả! Thế là nó quay sang diễn tả bằng tiếng Đức, và bây giờ thì....đến lượt em "cười xinh" ạh!
    Tuần sau là đến cái Party bọn em cùng chuẩn bị rồi ạh, cứ tình hình này theo em suy đoán thì Cáo nó thể nào cũng dẫn theo một lô lũ bạn mắt xanh mũi lõ của nó và để mặc em bơ vơ tội nghiệp . Em thì tiếng Đ ko giỏi nên chắc chỉ được vài câu thôi, ko thể nào mà "buôn chuyện" với bọn chúng nó được, nhưng em sẽ cố gắng!
    Em tuy than thở tí nhưng quyết sẽ không đầu hàng đâu ạh, em cũng xác định đây là một "ca khó" nên muốn thử xem sức mình đến đâu, hai là ở nước ngoài Cáo là một loài động vật vô cùng quý hiếm ạh, gà thì ngược lại, đông như kiến ruồi vậy
    Các bác chỉ em làm gì để cứu vãn với, nhất là cái Party kia, em phải đối phó với Cáo tầm 5 tiếng cơ đấy ạh!
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cáo đi mua hàng ở cửa hàng của bạn , khi cáo có ý muốn mua có hai trường hợp xảy ra :
    +Món hàng của bạn có giá trị (theo đánh giá của cáo , chứ ko phải theo tiêu chuẩn của gà hoặc của sói ... )
    +bạn khéo tiếp thị nên cáo bị mê hoặc nên mua mà không cần để ý đến giá trị món hàng ( có thể mua xong, sau 1 thời gian cáo sẽ hối hận và ...)
    Nói đơn giản như thế để bạn tự quyết định sẽ làm theo phương pháp nào ? Chứng tỏ giá trị bản thân những khi có dịp hay là dùng đầu môi chót lưỡi ba hoa tán tỉnh .
    Trong buổi party , bạn không cần nói chuyện với cáo cả 5 tiếng , hoặc theo đuôi cáo bất cứ chỗ nào , bạn hãy để mình và bạn gái được thư giãn và vui chơi theo ý thích .Hôm đó bạn đuợc nhiều nguời ưa thích thì đương nhiên bạn sẽ đuợc đánh giá cao trong con mắt cáo . Hãy vui vẻ với moi người xung quanh , đừng coi mình chỉ duy nhất có nghĩa vụ chăm sóc và làm vui lòng cáo ( bạn có nghĩa vụ này chỉ khi bạn đưa ngưòi yêu đi chơi riêng ).
    Như thế bạn sẽ không thấy : "em phải đối phó với Cáo tầm 5 tiếng cơ đấy ạh! "
    Con trai khi đi mua hàng thì thấy ưng là có thể mua ngay , nhưng con gái thông thường sẽ lượn qua lượn lại , trả giá rùi bỏ đi , có khi nửa ngày sau mới quay lại mua . Nên bạn hãy bình tĩnh , không hoang mang nôn nóng , hãy để mọi việc đến 1 cách tự nhiên
  3. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ là anh lên có những khoảng lặng bên cạnh nhưng lần tấn công ào ạt . Còn về vấn đề giá trị anh cũng lên xuy nghĩ một chút , liệu anh đã cho cô ấy biết hết giá trị của mình chưa, Mọi truyện cứ phải từ từ và kiên nhẫn anh ạ , không thể nóng vội dươcđâu , rồi anh sẽ thành công nếu biết tận dụng những cơ hội . Thế lên sao anh không dùng sự thông minh và nhạy cảm của mình nhỉ , đưng kêu than nưa mà hãy nghĩ đi anh .
  4. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    Gớm, lâu lắm không quay lại, em ko tìm được cái Topic của mình đâu nữa! lời đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe rồi sau đó là nhờ vả ạ, lại chuyện con Cáo ý mà!
    Lần trước em dừng ở đoạn Cáo lỉnh em, một số biểu hiện rất negative của Cáo đối với em trước buổi Party, giờ thì em xin tiếp tục....!
    Buổi Party đấy đối với em quả là bực mình! Ai đời Party bắt đầu lúc 5h, 5h mới thấy cáo lò dò đến (đấy là do em mãi không thấy đến nên gọi điện nhắc nhở đấy ah!) . Lều trại em phải dựng một mình, trong khi bọn các nước khác đèn hoa rực rỡ, lều của VN vẫn trống huếch trống hoác (Cáo cầm một nửa đồ trang trí, của một mình em thì không đủ). Vâng! Cáo lò dò đến cùng một đứa bạn, sau khi thảy cho em túi trang trí, nó loăng quăng chừng năm bảy phút rồi nói với em là nó có giờ học, anh có thể tự trang trí được không?, 6h30 em quay lại!(Em biết cáo học khá giỏi, bỏ một giờ học chả là gì với nó cả, nhất là lúc quan trọng thế này!) Em trong bụng cũng tức vì cái kiểu vô trách nhiệm của cáo nhưng cũng cười giả lả : " em có giờ học thì cứ đi, việc cũng đơn giản anh làm một mình cũng được"
    Vâng! thế là nó đi, 6 rưỡi quay về cùng một lũ bạn! Nhưng cái việc nó bỏ đi cũng ko làm em bận tâm lắm, tệ hơn là nó còn bỏ mặc em ở cái lều, chạy tót đi đâu đấy huyên thuyên cùng lũ bạn. Khách thì đông, hỏi hết cái này đến cái nọ về VN làm em nói hụt hơi, cười mỏi cả miệng, có Cáo tiếng Đức giỏi thì biến đâu mất!
    Em điên lắm, gọi điện rủ cô bạn của em đến cho nó có không khí VN tí. Cô ấy cũng xinh xắn dễ thương lắm, lại áo dài thướt tha làm cả khu trại như bừng sáng, bọn nước ngoài mắt tròn mắt dẹt khen lấy khen để! Từ lúc cô bạn em đến, em đứng nói chuyện với bạn, mặc kệ Cáo muốn làm gì thì làm! Lúc sau lũ bạn cáo về hết, nó quay trở lại lều, em cũng giới thiệu cô bạn em và lũ bạn nước ngoài của em cho nó. Quả thật con bé này cũng lạ, em tưởng với mỗi mình em nó thế, ai dè khi giới thiệu bạn bè của em cho cáo, nó cũng nói chuyện được dăm ba câu rồi im thít hoac hoi gi tra loi nay! (Hay cáo theo chủ nghĩa phatxit Đức???)
    Thôi, dài dòng quá, đoạn tiếp là cáo xin phép em về sớm vì ngày hôm sau nó phải lên tàu về nhà bố mẹ! Em ok liền và một mình ở lại thu dọn chiến trường! Tuy em đã hiểu là cáo chẳng hề ưa mình tí nào, giờ cáo cũng chẳng làm em bận lòng nhưng từ đầu đến cuối em vẫn tươi cười nhẹ nhàng với Cáo, tuyệt nhiên ko hề biểu lộ sự khó chịu của mình!
    Sau đấy 2 hôm, em gặp lại cáo trong thư viện,nó ngồi ngay ngoài sảnh, em bước vào là thấy nó ngay nhưng giả vờ không thấy, chăm chú đọc quyển sách trên tay. Chắc là cáo cũng thấy em, cũng biết là em cho nó ăn bánh bơ!(Em tức nó không phải chỉ vì thái độ của nó đối với em mà còn là vì thái độ của cáo đối với công việc!) Ngay tối hôm đấy em nhận được Email của Cáo, đại loại là xin lỗi và cám ơn về việc em giúp nó, cho phép nó đi muộn về sớm ở cái Party...Em cũng trả lời là ko sao và từ lúc ấy đến giờ thư qua thư lại chắc tầm 6-7 lần. Thường thì em gửi thư 2 ngày sau cáo trả lời và khi nhận thư em cũng vậy!
    Câu chuyện dần cởi mở, nó cũng viết cho em cũng dài, kể chuyện linh tinh. Giờ nó vui vẻ chứ không khó chịu như trước nữa! trong Email nó còn đề nghị em và nó lúc nào đấy gặp nhau để em bồi dưỡng nó tiếng Việt, nó bồi dưỡng em tiếng Đức. Sắp tới Mama của Cáo và em gái đến chơi, cáo cũng hỏi em nếu thích thì nó sẽ giới thiệu em với mama của nó....
    Em thấy tình hình cũng ổn, nhưng em cũng không tưởng bở vì rất có thể cáo bắt đầu coi em là một người bạn, các bác thấy thế nào???
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cứ bắt đầu như thế đã cậu ạh. Đó có thể là 1 tín hiệu tốt. Cứ để tự nhiên, cái gì đến thì nó sẽ đến...
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    cái con bé này dở hơi thế mà vẫn kiên trì theo à??? Với tớ, chỉ cần thấy thái độ trong công việc của nó như vậy là đủ để nhận xét tinh thần trách nhiệm của nó đến đâu. Còn cái sự giao tiếp của nó thì chắc là -10 điểm.
  7. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cũng không phải thế đâu bạn ah, tại thời điểm ấy nó không ưa cái bản mặt của tớ nên mới phản ứng kiểu như thế! (Hic! đến bây giờ tớ vẫn chưa hiểu mình đã làm gì mà nó phản ứng kiểu vậy!). Đối với người bạn khác giới, con trai khó chịu điều gì thì vẫn có thể che giấu, cố tỏ ra bình thường cho lịch sự nhưng con gái ko làm được, bạn là con gái, chắc là hiểu hơn ai hết, đã ghét là ghét ra mặt! Vả lại công việc hôm đấy thực ra cũng không có gì quan trọng lắm, nó thấy một mình tớ có thể đảm đương được nên nó mới lỉnh đi chỗ khác như vậy! 2 lần đầu tớ nói chuyện với nó, nó cũng dễ thương lắm!

Chia sẻ trang này