1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo đang phân vân???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthudao, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Cáo đang phân vân???

    CHuyện là vậy, tui chỉ ngắn gon:
    Tui đã theo đuổi cáo đến giờ đã gần 2 năm rồi, và quan hệ của tui và cáo nếu nhìn vào thì cứ tưởng là couble mà thực sự là vậy. Bởi khi chúng tui đi bên nhau thì nắm tay, ôm eo, hôn môi là chuyện bình thường. nhưng điều tui thực sự bâng khuân là tình cảm đã đến mức đó, nhưng em nó vẫn rất hờ hững lấy ví dụ: em nó chưa hề lần nào chủ động nt thăm hỏi, hay chúc ngủ ngon tui cả, ngay cả tết vừa rồi toàn tui chủ động hỏi thăm còn cáo thì không bao giờ cả (tui không phải là người đòi hỏi nhưng chẳng lẽ 1 tin nhắn thể hiện quan tâm nhau kkho6ng được sao?) cũng nhiều lần góp ý nhưng cáo bảo không thích như vậy... Nhưng khi tui thử không nt hỏi thăm, hay cố ý không trả lời tn của cáo thì cáo lại giận vào đòi...stop. VÀ điều quan trọng đến bây giờ cáo vẫ không chịu xưng "em" mà vẫn "ông,tui", có nói cáo thì cáo bảo ngại hay có lúc thì bảo không cần thiết phải vậy... Tui nói thật nhiều khi tui không hiểu nỗi cáo, tui không phải là thằng lợi dụng vì vậy tui nghĩ nếu gặp mặt nhau chỉ để "hôn nhau, va chạm..." thì nên stop đi là vừa, cái điều tui cần là tình cảm của nhau. Các bác cho tui lời khuyên với.
  2. engineerr

    engineerr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng gì, cốt lõi là chiến đấu được là ok thôi. Mấy thí đó cần gì chứ.
    Mà bác cho em nó vào đời chưa? nếu chưa thì tìm cách cho em nó làm phụ nữ đi là mọi chuyện ok thôi,
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    STOP
    Chắc chắn là cáo ko yêu nhưng chưa có chú khác nên ko nỡ bỏ hoặc dùng chú này lấp chỗ trống nhưng cũng chán lắm rồi, có cớ là bỏ mà bỏ phải đổ được lỗi nên đầu gà cơ
  4. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Có phải cáo của bác nhút nhát . Hoặc gặp người lạ thì dụt dè nhưng gặp người quen thì to còi phải ko
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn đang kể chuyện hài hay chuyện bi của bạn nhưng đúng là tôi ko hiểu Gà của bạn thuộc loại gà gì?
    Ko thể là Công nghiệp hay Nhà hay đi bộ
    Ko thể Gà tre
    Gần giống Gà chọi, hoặc Gà rừng..
    Nhưng Gà thì gà vẫn có quy luật chứ o như Gà của bạn.
    Nói thật là ko biết giúp bạn kiểu gì với Gà nhiễm virút này. sozy.
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Oh, thì ra phụ nữ thật là nham hiểm
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng giống hệt mình
    Nhưng mình là cô gái kia
    Lý do : Chưa yêu thực sự và chưa thấy ai hơn
    ( chủ topic tin vào lý do này đi nhé )
  8. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Dạy bảo thêm 1,2 tháng nữa mà vẫn chứng nào tật nấy thì bố trí nghỉ thôi .
  9. KGBZero

    KGBZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Dứt điểm luôn đi bác ợ
    (kẻo thằng khác nó fang mất thì khổ)
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cậu thuộc dạng đàn ông cứng ngắc như hòn gạch, gái nhìn thấy cậu thì tin tưởng và an toàn, nhưng ngược chiều thì sự thi vị trong tình cảm không phát sinh.
    Bản tính cậu không thể đổi được, nhưng nếu luyện tập một chút hài hước thì chuyện tình cảm sẽ đậm đà hơn. Vì tình cảm 2 người đang kém vị nên gái nó thừa sức thả thính bắt mồi với cậu. Nó làm cậu luôn phải nhớ nó chứ không để nó nhớ cậu.
    Chắc chắn trai ngoài đường nhiều thằng làm em nó vui hơn cậu nhiều, nhưng ở bên cậu nó an toàn, đó là thế mạnh, không nên bỏ. Nhưng thay vì lên đây hỏi xoắn lên (đã phải hỏi tức là đã lúng túng), thì cậu kệ mịa nó, nó thích nhắn trước thì tức khắc nó nhắn, còn cậu thì giảm cường độ liên lạc lại, có chuyện nói thì hẵng gọi, đừng gọi chỉ để nói "anh yêu em" (nó biết từ lâu rồi, nó thêm làm gì cho mệt).

Chia sẻ trang này