1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo "đào hoa" thì đánh thế nào hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi taybach, 12/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taybach

    taybach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chả là thế này, em và cáo quen nhau cũng kha khá lâu rồi, đợt trước cũng hay đi chơi với nhau, nhưng chỉ dừng lại ở nắm tay. Rồi cáo đi học 1 thời gian, giờ đang về Vn nghỉ hè mấy tháng. Em thì từ đợt cáo đi em cũng chẳng muốn liên lạc với cáo nữa, vì đợt trc em với cáo cũng lằng nhằng mãi mà chẳng đi đến đâu, cáo toàn bảo cáo k thể yêu em được vì cáo vẫn còn tc với ny cũ (cáo và ny cũ yêu nhau 5 năm, chia tay đc gần 2 năm rồi), còn cáo với em là gì thì cáo k biết. Rồi đợt vừa rồi cáo về, có gặp em vài lần, và tặng quà sn cho em mặc dù sn em qua lâu rồi (quà sn cáo mua bên kia). Rồi em với cáo lại lằng nhằng lại, lên đc mức abc xy... còn thiếu mỗi z. Nói chung là tiến xa hơn ngày xưa. Có điều vẫn chưa tiến hết đc :D
    Rồi 1 hôm, em bảo cáo em k muốn gặp cáo nữa, cáo bảo cáo tôn trọng quyết định của em, cáo vẫn ở 1 chỗ khi nào em cần thì gọi cáo. Bẵng đi đc 2 tuần, tự dưng cáo rủ đi trà đá. Rồi tối em đưa cáo về, đứng trc cửa nhà cáo ôm hôn thì bị mẹ cáo đi từ đâu về bắt gặp. Thực sự em chưa vào nhà cáo lần nào, và cáo cũng k muốn ai biết quan hệ của em với cáo. Cáo bảo cáo chưa muốn lấy chồng, cáo ham chơi lắm, xinh, thông minh, nhiều vệ tinh. Sau khi bị mẹ cáo bắt gặp, cáo bảo kiểu này thế nào cũng có chuyện. rồi cáo lên nhà, còn em về. về nhà em với cáo chat với nhau
    Cáo (8/11/2011 11:17:02 PM): mẹ e đang hỏi về ngta
    Gà (8/11/2011 11:17:28 PM): ngta vừa về nhà nè
    Cáo (8/11/2011 11:17:52 PM):
    Gà (8/11/2011 11:18:09 PM): sao em khóc
    Gà (8/11/2011 11:18:19 PM): em bị mẹ la
    Gà (8/11/2011 11:19:59 PM): hức
    Cáo (8/11/2011 11:20:01 PM): bị tra hỏi
    Gà (8/11/2011 11:20:20 PM): hỏi cung ha
    Cáo (8/11/2011 11:20:32 PM): uh
    Gà (8/11/2011 11:20:57 PM): mẹ em hỏi gì ngta
    Cáo (8/11/2011 11:21:28 PM): lam o dau
    Cáo (8/11/2011 11:21:34 PM): sn bn
    Cáo (8/11/2011 11:22:07 PM): ban be ntn
    Gà (8/11/2011 11:22:26 PM): hoog hỏi lun ngày sinh ha
    Cáo (8/11/2011 11:22:58 PM): ko
    Cáo (8/11/2011 11:23:01 PM): chua thay
    Gà (8/11/2011 11:23:18 PM): thế h mẹ em hỏi đến gì rồi
    Cáo (8/11/2011 11:24:09 PM): e bao e bun ngu
    Gà (8/11/2011 11:24:28 PM): và em đi ngủ rùi ha
    Cáo (8/11/2011 11:25:22 PM): zzz
    Gà (8/11/2011 11:25:31 PM): ngta chưa bùn ngủ nè
    Cáo (8/11/2011 11:25:47 PM): sao hnay ngu mun vay
    Gà (8/11/2011 11:26:23 PM): ai bảo em ngủ sớm
    Cáo (8/11/2011 11:27:00 PM): ko coa
    Cáo (8/11/2011 11:27:01 PM): e bt ngủ mụn
    Gà (8/11/2011 11:27:40 PM): thì hôm nay em bùn ngủ sớm nè
    Cáo (8/11/2011 11:28:11 PM): e chua
    Gà (8/11/2011 11:29:14 PM): dù sao bị mẹ em bắt gặp cũng tốt
    Gà (8/11/2011 11:29:19 PM): em đỡ phải bị nghĩ là ế
    Gà (8/11/2011 11:29:32 PM): k bị mẹ bắt giới thiệu mấy anh ny nữa
    Cáo (8/11/2011 11:30:48 PM): ho
    Cáo (8/11/2011 11:30:51 PM): chua chac dau
    Cáo (8/11/2011 11:30:56 PM): dao nay me e kho luong lam
    Gà (8/11/2011 11:31:38 PM):
    Cáo (8/11/2011 11:31:59 PM): e kho lam chu bo
    Gà (8/11/2011 11:32:34 PM): vì bị mẹ bắt lấy chồng ư
    Cáo (8/11/2011 11:33:24 PM): gan nhu the
    Cáo (8/11/2011 11:33:30 PM): dai loai la e e roi
    Gà (8/11/2011 11:34:19 PM):
    Gà (8/11/2011 11:34:33 PM): con gai tuổi này ai chả thế
    Cáo (8/11/2011 11:36:03 PM): e nang lam
    Gà (8/11/2011 11:36:30 PM): vì em ham chơi
    Cáo (8/11/2011 11:37:03 PM): uh ha
    Cáo (8/11/2011 11:37:07 PM): e ham cboi qua
    Gà (8/11/2011 11:39:14 PM): mà hôm nay
    Gà (8/11/2011 11:39:16 PM): sao em rủ ngta
    Cáo (8/11/2011 11:40:53 PM): ko dc the ha?
    Cáo (8/11/2011 11:40:59 PM): vay lan sau e ko ru nua
    Gà (8/11/2011 11:42:50 PM): em mau quên quá
    Cáo (8/11/2011 11:45:09 PM): ?
    Gà (8/11/2011 11:46:28 PM): chẳng phải ngta đã bảo em k gặp ngta nữa sao
    Cáo (8/11/2011 11:47:11 PM): uhm
    Cáo (8/11/2011 11:47:12 PM): ukie
    Cáo (8/11/2011 11:47:14 PM): e xin loi
    Cáo (8/11/2011 11:47:19 PM): day la lan cuoi
    Cáo (8/11/2011 11:49:30 PM): hoa ra ngta ghet e den the
    Cáo (8/11/2011 11:49:36 PM): vay sao hnay e ru ngta lai con di
    Gà (8/11/2011 11:50:02 PM): ngta k ghét em
    Gà (8/11/2011 11:50:33 PM): nhưng ngta mệt mỏi với trò chơi của em và ngta
    Gà (8/11/2011 11:50:44 PM): ngta thà mất ngay từ bây giờ
    Gà (8/11/2011 11:50:56 PM): còn hơn chơi mãi mà k biết mình đi đến đâu
    Cáo (8/11/2011 11:51:45 PM): e va ngta dag choi tro choi?
    Cáo (8/11/2011 11:51:46 PM): e ko nghi the
    Gà (8/11/2011 11:52:34 PM): vì nó chẳng là gì cả
    Cáo (8/11/2011 11:52:56 PM): vay sao hnay ngta gap e
    Gà (8/11/2011 11:55:16 PM): vậy sao em còn rủ ngta
    Gà (8/11/2011 11:55:29 PM): em và ngta, k có điểm đầu k có điểm cuối
    Cáo (8/11/2011 11:55:50 PM): e ko bit nua
    Cáo (8/11/2011 11:57:04 PM): nhung ngta co quyen tu choi ma
    Cáo (8/11/2011 11:57:09 PM): sao ngta ko tu choi?
    Gà (8/11/2011 11:57:58 PM): có những câu hỏi k có câu trả lời
    Cáo (8/11/2011 11:58:36 PM): vay ngta van ko muon gap e nua?
    Cáo (8/12/2011 12:01:41 AM): cau hoi nay co cau tra loi ko vay?
    Cáo (8/12/2011 12:03:15 AM): vay thui, e di ngu
    Cáo (8/12/2011 12:03:23 AM): khi nao co cau tra loi thi ngta nhan e
    Gà (8/12/2011 12:03:38 AM): em còn muốn ntn nữa đến tận bao giờ
    Gà (8/12/2011 12:05:06 AM): ngta thà ko có gì cả, còn hơn có những thứ ko thuộc về ngta
  2. taybach

    taybach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lúc trưa trên cty nằm ngủ k đc, dậy ngồi nt cho cáo, rủ cáo tối đi chơi, định bụng đi đá bóng xong 8h qua đón cáo, mà ông anh cùng phòng hỏng xe thế là phải đèo ông ấy về, về nhà lại có khách, thì cũng 9h30, đến nhà cáo nữa là 10h nên cáo bảo mai gặp. Ngồi nt vẩn vơ thêm mấy câu nữa rồi thôi.
    Nói chung là nó thế, mọi người tư vấn cho em giờ nên làm thế nào ạ. Mưa dầm thấm lâu hay là 36 kế chạy là thượng sách, hay cứ thế, đến đâu thì đến.
  3. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Đọc qua đoạn chat thấy cáo nhõng nhẽo, nũng nịu nên thiết nghĩ chẳng có gì để vấn. Chúc mừng chú.
    Ps: Các ca thế này các bô lão vẫn thường vấn là "NN thẳng tiến"
  4. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Cái quyết định không gặp cáo nữa là một bước đi đúng đắn của cậu, mặc dù nó xuất phát từ nỗi chán chường trong cơn bí bách, nhưng đó là quả pháo phát tín hiệu cho gái thấy cậu là một con bò rừng chính hiệu Phi châu không phải để chăn dắt, và thành quả cậu nhận được là quả rủ đi trà đá. Chưa là gì nhưng rõ ràng thế đứng của cậu được nâng lên một bậc trong cuộc vờn nhau với gái này.
    Nhưng quả chat tiếp theo lại lòi mịa nó cái đuôi, cái câu "em còn muốn ntn nữa đến tận bao giờ" của cậu quá dở, nó lại đưa cậu trở về vị trí cũ, với tư thế của kẻ ngước nhìn.
    Gái này kết cậu, nhưng đang lưỡng lự, vì tự đặt mình vào vị thế của kẻ mua hàng, đúng kiểu của các em tiểu thư đài các. Nén cảm xúc, dẹp tự ái và thi gan với gái, việc của cậu giờ là như thế đấy. Cứ đi chơi, ôm ấp, hôn hít, mốc lốp, xào khô các kiểu, và tuyệt đối không nên nói hoặc hành động biểu hiện cho gái thấy là cậu đang lo lắng thấp thỏm ở cuộc chơi này.
  5. taybach

    taybach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hôm t6 hẹn cáo đi chơi mà bận việc k qua đc, cáo bảo để mai (t7). t7 đi làm về lo cúng rằm quên mất, đang trên đường về tự dưng nhận đc tn "mấy h ngta qua" nên gọi bảo cáo qua ăn rằm luôn. đi dọc đường ngồi kể chuyện vui, bảo là rủ thằng bạn, nó hỏi sao k rủ em N (con em ngày xưa gà hay chơi cùng), gà bảo là rủ làm gì, gái đã có chồng thì coi như là vứt. Cáo bảo thế cáo lấy chồng ngta cũng k chơi với cáo nữa ư, tất nhiên là thế rồi, cáo hỏi thế cáo lấy ngta thì sao, thì k chơi với ngta nữa, chuyển qua chơi với chồng.
    có điều, nhiều lúc nói bóng gió chuyện yêu xa (cáo HN gốc, trai NA lên HN lập nghiệp), cáo luôn bảo cáo chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng xa, cáo chỉ muốn tết đc ở HN, ... rồi chuyện gà mua nhà ở Linh Đàm, cáo kêu xa, ở đấy là cách quê cáo có 10phút , sao gà k mua nhà cạnh nhà cáo để làm hàng xóm, để cáo qua chơi với gà cho tiện, ...gà thì luôn bảo gà ở HN tầm vài năm rồi gà về NA, gà k thích HN, cáo thì cáo chỉ yêu HN, cáo ghét NA, ... nói chung là cáo bảo gà cục bộ.
    còn 1 tháng nữa là cáo quay lại bên kia, đến tháng 3 năm sau là cáo học xong, cũng k lâu. thằng bạn bảo với cáo thì chỉ có cách chờ cáo học xong thì mới tính đc, chứ giờ cáo còn ham chơi lắm
    mà hầu như hôm nào đi với cáo, cũng thấy 1 loạt vệ tinh của cáo hết gọi thì nhắn cho cáo, có đối tượng thì cáo bảo với gà là thằng điên này k chịu tha cho cáo, nhưng cũng có đối đượng thì cáo trả lời khá ngọt ngào, có đối tượng thì cáo ngồi nhắn tin liên tục
  6. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Giống Th của tôi lúc nãy quá
  7. taybach

    taybach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Gà chỉ sợ khi gà nén cảm xúc lại thì gà cũng hết tc với cáo mất, vì gà luôn sống quá tc, nhiều lúc chỉ biết hành động theo tc
    Cứ tiếp tục cuộc chơi, chẳng biết gà với cáo sẽ ntn, gà cũng chẳng biết cáo có chơi trò chơi với gà khác nữa hay ko, tính gà quá ích kỉ, lại hay ghen, nhiều lúc rủ cáo mà k hẹn trước thì cáo đi chơi mất rồi, gà cũng chẳng hỏi là cáo đi với ai, chỉ hỏi đi đâu rồi thôi. "ngta k hẹn em trước nên em tót đi chơi mất rồi"
    Nhiều lúc gà hỏi cáo, "sao lần nào đi với ngta, em cũng ngủ" (cáo ngồi sau tựa đầu vào vai gà ngủ), cáo chỉ bảo "có phải với ai cũng vậy đâu"
  8. taybach

    taybach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Up up
    cac bac cho em tiep y kien cai a
    (Em post qua dien thoai k go dc tieng Viet mong moi nguoi thong cam)
  9. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Làm cái lễ hạ chày đi rồi còn để em nó đi du học tiếp
  10. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    dài thế, thử lòng kiên nhẫn của người khác hả

Chia sẻ trang này