1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo đến tấp nập ! Em fải làm sao ? [:D]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi darlingabc, 09/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghongthuytinh172002

    bonghongthuytinh172002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Phân vân gì nhiều nhỉ ? Dù gì thì cũng là sinh nhật em ý . Đến rồi thì đến đâu thì đến !
  2. darlingabc

    darlingabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tình hình là tối qua em gọi điện báo kô đến vì bận đột xuất và có hẹn cô ấy sẽ gặp cô ấy sau ! Cụ thể là hum nay !
    Giờ cũng đang khó xử !
  3. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0

    chú này
    sinh nhật thì nó mời
    làm sao mà ko đến
    đến như bạn bè bình thường
    thik thì ta
    ko thì thui
  4. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu rồi thì thôi ông bạn ạ. Dính vào em nữa là sau này khó xử đấy. Nếu thích thì chén xong em này rồi nhảy sang em khác, hoặc là chung thủy. Chứ bắt cá 2 tay là không ổn đâu!
  5. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    hô hô theo em cứ chuyên gì phân vân tung đồng xu là hay nhứt pác
  6. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Khơ khơ,vợ là "cơm",bồ là "phở",mấy em cáo linh tinh là bún riêu,bún mắm,bún chả,thứ gì cũng có mùi bị thơm ngon của nó,không ăn phí cả một đời bác ạ...
    Nhưng nói khẽ này,bác có đi sinh nhật thì nhớ khóa cửa ngoài lại nhé,chứ không thì cái con "vợ" ở nhà nó phi đi ăn "lẩu hải sản" là hết thuốc chữa đấy bác ạ!
    Chúc bác chén thịt cáo ngon miệng!

Chia sẻ trang này