1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo điều tra bạn bè mình???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ffvn, 10/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cáo điều tra bạn bè mình???

    Mịa, làm sao bây giờ các bác. Em thì cáo ko hỏi 1 câu. Chỉ lượng qua mấy thằng bạn em mà hỏi. Em thì bề ngoài, nói chuyện "hiền hiền" nhưng bên trong thì.... Công lao gây dựng bấy lâu nay tình hình có nguy cơ phá sảng. Mịa, quen thì quen nhưng cũng có bí mật chứ. Nhất là chuyện tc trc đây. Chẳng lẽ khai mia thật hết ra.

    Tình hình mua chuộc tụi bạn thì ko nổi. 1 số thằng rất ư là thiểu năng, vl. dặn đã đời. nhưng gặp gái năn nỉ, nói chuyện là đầu óc bấn loạn khai tùm lum điu nghĩ cho anh em gì cả. (sự thật là thế).

    Có cách nào biết để cáo dừng lại cái việc hỏi bạn bè mình ko nhỉ? Mà ko mích lòng ko? Mịa, vừa xấu hổ với tụi bạn, vừa xấu hổ về cái chuyện thời con nít của mình cái gì cũng biết. Có cách nào stop càng sớm càng tốt ko.

    Cám ơn nhiệt tình thật lòng và luôn vote 5 sao cho ai góp hữu ý áp dụng tốt trường hợp em.
  2. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    P.s: Giúp em trong hôm nay hay tệ lắm vòng 48h thôi. Có ý tưởng là em luôn muốn hành động nhanh gọn lẹ. Em ko muốn kéo dài. ko phải dân spam topic, view đâu.
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thì có gì dấu diếm đem fun ra hết...ko thì nói thẳng ra kòn điều tra thế nữa mình ko thick...lượn cho khỏe
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nói với cáo rằng : có điều gì em hỏi anh, đừng điều tra qua bạn bè anh thế. Anh tin anh sống tốt để không fải sợ mình bị nói xấu. Anh tin bạn bè anh cũng như tin em sẽ vẫn yêu quý con người anh. Em làm như thế là không tôn trọng anh. Yêu mà không tin tưởng và tôn trọng nhau như thế,em nghĩ xem bạn bè anh sẽ nghĩ tình yêu của anh ntn... bla bla....
    nếu em ý hiểu em ý sẽ không làm bạn buồn nữa đâu

  5. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Cũgn định nói nhưng chị Sao nói hết roài, chủ top quả này hok vote thì hơi phí.
  6. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    5 sao. closed topic. có gì cần em sẽ hỏi nữa. gặp chuyện của mình là em toàn mê mụ, phải nhờ các bác thôi. thanks nhiều
  7. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Chị Sao nối giáo cho giặc rồi, từ nay phải cẩn thận với con trai trông "hiền hiền" , híc.
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    gặp cáo này thì thượng sách là cứ đóng cái cọc...trói nó lại
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hic, oan chị, không fải chị nối giáo cho giặc đâu, tại chị ghét con gái mà cứ fải đi dò hỏi bạn của người yêu lắm vì như thế cảm giác mình bị mất thế. . Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi thẳng, giải quyết dứt điểm luôn, không lằng nhằng kéo thêm người này người kia vào cuộc. Đến lúc kiểm tra thông tin, người yêu lại nói " ui tin làm gì thằng đấy... " thế có fải mất hay và gây hoang mang cho chính mình không
    Con trai nào cũng fải cẩn thận em ạ .
  10. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    vỗ tay, 5 sao đợt 2. Em gặp ai cũng như chị thì đỡ biết mấy. Tiếc rằng con gái trên đời chẳng mấy ai. Em cũng ghét kiểu đó lắm, cứ lôi người này người kia. Rồi lấy thông tin mảnh rác, chấp vá. tự suy luận vớ va vớ vẩn. Hỏi thẳng ko dc à. Rõ ràng 1 lần. Anh thế thích thì thích ko thích thì thôi. Cứ vậy rất là bực mình,

Chia sẻ trang này