1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo điều tra bạn bè mình???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ffvn, 10/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    bạn làm gì để nó mất lòng tin, nghi ngờ, thì nó mới phải làm như thế, chứ ko thì nó dở hơi mà đi làm cái trò đó. Nó đi hỏi bạn của bác là để check lại những gì nó đang nghĩ thôi. Với cả bác cũng đã nghe câu "hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn biết bạn là ng ntn" chưa
    nói chung vụ này bác nên tìm hiểu xem nguyên cớ do đâu mà gái nó làm thế rồi giải quyết dứt điểm đi.
    ôi dồi, mà kệ nó đi, sao phải xoắn, he, yêu nhau thì phải ... yêu cả quá khứ của nhau nữa chứ! câu này em nói điêu đấy
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đừng có ngồi mà lo phòng thủ thế.
    Cứ ngồi cầm giáp thế kiểu gì cũng bị em nó cầm gậy xiên cho thủng giáp. Em cũng dính phải 1 vụ như thế này rồi.
    Thâm chí cáo của em còn hẹn gặp người xưa của em nói chuyện như đúng rồi cơ, thân thiết như 2 chị em, lúc đó mặt em tái xanh. Vì thực ra đã chia tay rồi nhưng đã dứt hẳn đâu.
    Sau chiêu này em thấy áp dụng được.
    Không ngồi che chắn phòng thủ nữa.
    Tấn công, tấn công thật mạnh.
    Yêu thật mạnh, làm sao cho em thấy vì em mà mình khổ sở thế nào. Và độ điên của mình cũng ko có giới hạn. Cho đến khi em cười gọi mình là anh ngốc thì coi như xong. Bản chất là để em thấy khi mình yêu em, mình đã thay đổi hoàn toàn, những câu chuyện về quá khứ trước đây đã ko còn giống như anh bây giờ. Nên em sẽ gác lại chuyện điều tra thôi.
    Thế nhé. 5* đê :T
  3. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Đồng ý - có gì hỏi thẳng trực tiếp. Nhỡ trong đám thiểu năng có ai thích cáo nó gài quả mìn trong xe. Nổ máy.....bùm....xong phim.
    Ủng hộ phương án "Đối mặt"
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tóm lại quán triệt em nó ngay và luôn, thậm chí fải dùng biện fáp mạnh để em nó bỏ cái kiểu này đi. Đồng ý rằng " hãy cho tôi biết bạn của anh... " nhưng ở đời dăm bảy đường bạn, có fải ông nào cũng tốt như mình nghĩ đâu. Mà kể cả là tốt thật nhưng có khi thương bạn mà thành hại bạn. Cá nhân tớ cực ghét cái kiểu dò dẫm lại quá khứ, mỗi người đều chỉ có 1 kiểu yêu, người ta có thể thay người yêu nhưng không ai có thể thay đổi hoàn toàn cách yêu. Nếu có thì chỉ là rút kinh nghiệm để tốt hơn thôi. .
    Để thu fục con trai, con gái có thể dùng kiểu " nói ngọt lọt đến xương " hay " lạt mềm buộc chặt " sẽ hiệu quả nhưng với con gái, các bạn nam càng tỏ thái độ kiên quyết, bảo vệ chính kiến đôi khi áp đặt ( nhưng không gia trưởng ) sẽ thu được sản fẩm là 1 em gái ngoan, hiểu ý mình, và có thể bướng trong khuôn khổ.
    p. s : tớ nói có fét quá không nhỉ ?
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Gái nói chung điều tra là đúng ấy chứ
    Ngộ nhỡ đang yêu 1 thằng Sở Khanh đểu giả tham gì đó phụ ngãi thì sao
    Nói chung là nên điều tra và chọn lọc thông tin
  6. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    he, phét quá đi ấy chứ tình iu phán như đúng rồi ý
    nói chung là em gái kia điều tra như vậy là đúng ròai, nó ko phải là con gà, ko phải loại vừa đâu mà dắt mũi ạ
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    quên đê, tình iu thì biết gì ? điều tra bạn của người yêu mình mà để người yêu mình biết thì thà hỏi thẳng còn hơn. Khéo bọn bạn nó lại cười cho ý chứ. Ta gặp trường hợp này rồi.
  8. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    quên đê, tình iu thì biết gì ? điều tra bạn của người yêu mình mà để người yêu mình biết thì thà hỏi thẳng còn hơn. Khéo bọn bạn nó lại cười cho ý chứ. Ta gặp trường hợp này rồi.
    [/quote]
    hí hí , nếu tớ tớ chẳng điều tra làm giề cho mất công . thiếu gì cách để biết , người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân , hay còn gọi là my nhân kế ... úi chao nhiều , nhiều lắm , dùng cái đàu mà nghĩ mà xem thì cái gì không chóng thì chầy cũng ra , chứ dùng cái mông để mà nghĩ ... xin lỗi ... đẻ cho các anh đãm đạp lúc đó hoa tàn - nhuỵ héo **** gãy cánh . rồi mà
    bắc thang lên hỏi ông trời
    sở khanh lũ đó trên đời nhiều không ??
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi, em Sao dạo này thông minh hơn hởn nhờ. Đúng là đổi mới có khác. Cũng định nói giống em.. Thế có định nhờ vả gì không? Chị đang đánh phủ đầu.
  10. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cách này em đã áp dụng với cáo này.
    Thực tế em làm thấy, cách này đúng là em đó sẽ iu mình hơn. Nhưng iu mình hơn thì ko đồng nghĩa với việc ngừng điều tra. Thậm chí điều tra ác hơn nữa. Cách của bác cũng tốt nhưng ko làm em đó ngừng điều tra đâu.
    Vote bác 5sao vì là người có cùng ý tưởng giống em tuy ko thành công
    Mịa, tình hình là em ko trách cáo. Nhưng mà cáo làm thế, đặt trường hợp là em, rất bực các bác à. Thấy đíu có tin tưởng, tôn trọng gì cả, iu mà coi như cái giẻ rách. Nhục và đau vl. Em làm cả trăm cách rồi, ngay cả iu điên rồ như khúc trên nói. Mà vẫn đíu lấy lại dc bao nhiêu.
    Còn cách nói thẳng thì em mới áp dụng tối qua. Thấy cáo uhm uhm mà đíu biết có ngừng ko. Em sợ nhất câu cuối của chị sao
    Mia, nghi em này thuộc dạng điu hiểu quá. Tuy em ngay thời gian đầu quen đã mất âm điểm tin tưởng. Dù em ko phải là gà ko biết cách lấy lại. Nhưng tình hình cáo này quá cáo. Em thua. Chắc bỏ thật quá, Mịa, quen chưa thấy vui gì mà toàn bực mình, điên rồ.
    p.s: cáo em mà tính chín chắn, suy nghĩ người lớn, rõ ràng, lành mạch, đâu ra đó như chị sao là em cưới về làm vợ rồi, giờ bỏ thôi. cố và điên đủ quá rồi
    thank các bác. chắc end dc rồi
    Được ffvn sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 11/02/2010

Chia sẻ trang này