1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao độ 1500m ở ...gần Nha Trang (CẦN CHÚ Ý TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi xichlodem, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Cao độ 1500m ở ...gần Nha Trang (CẦN CHÚ Ý TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG)

    Ở Nha Trang, không biết các bạn đã ai lên Hòn Bà chưa nhỉ ?

    Đây là nơi làm việc, nghiên cứu của A.Yersin và các cộng sự... nằm chót vót ở cao độ 1500m so với mực nưóc biển .

    Vẫn còn các vạt rừng ( gọi là rừng vì thấy nó hơi âm u , thân cây cũng to to ) . Nếu bạn là người thích khám phá, thích các loài lan thì thật là tuyệt ...

    Điều thú vị nhất là nhiệt độ : Mát mẻ ( giữa trưa) , se lạnh ( chiều tối) ....

    Tốt nhất là hãy đến 1 lần , chỉ cách Nha Trang 60km thôi à ( gần 40km đường đèo nhá, không đi xe hơi quá 15 chỗ ==> không leo đèo được đâu )
  2. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hòn Bà đi mòn chân,mát mẻ thôi.Nhưng mà ở đấy không phải là nơi làm việc lẫn nghiên cứu của Yersin và cộng sự, chỉ là nơi dừng chân để đi ngoài thôi. Nếu ai thích phiêu lưu mạo hiểm thì phải nói đến núi Đá Bia. Did you know that ?
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Lúc đường chưa làm xong em được lên đó một lần . Khi đi về bị một tảng đá lớn chận đường ,phải chờ mấy tiếng đồng hồ sau máy xúc đến mới đi tiếp được . Nhớ đời !
  4. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Sẽ nhờ chú hướng dẫn 1 lần cho biết, còn đi khoe với người khác nữa.
    Khi nào rảnh họp "Chi bộ" nhé, lâu quá rồi.
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Không đi không biết Hòn Bà
    Đi rồi mới biết ở nhà còn hơn
    Chạy mấy chục cây số đường đèo , lên đến đỉnh chẳng có gì ngoài không khí mát mẻ . Khát nước muốn mua một chai nước cũng chẳng ai bán . Vào rừng chơi thì sợ ... mất xe !
    Ở dưới chân núi , bên bờ suối (Đá Dăng ) có nhiều chỗ rất đẹp ( cắm trại , píc nic thì tuyết vời ) . Hay là phát động box Nha Trang đi suối chơi đi !!!!
  6. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    ok ! giơ 2 tay lun !
    đi Hb đê , leo núi cho mỏi chân, lên đó tận hưởng cái không khí trong lành ... rồi tụt xuống suối Đá giăng nhậu !
    No1 đúng không nào
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Đường ?otheo dấu chân Yersin? sạt lở nặng

    Tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư hàng chục tỉ đồng để mở một tuyến đường dài gần 40km từ trụ sở xã Suối Cát lên đỉnh Hòn Bà - nơi xưa kia bác sĩ Yersin tìm đến để dựng nhà lưu trú trồng thử nghiệm cây ký ninh chữa bệnh.
    Không chỉ đầu tư làm đường, tỉnh Khánh Hòa còn đầu tư tiền để phục chế nhà làm việc của bác sĩ Yersin. Khi tuyến đường này được đưa vào sử dụng, các hãng lữ hành tổ chức tour ?oTheo dấu chân Yersin lên đỉnh Hòn Bà? với số chuyến đi chưa nhiều thì đường ?otheo dấu chân bác sĩ Yersin? đã bị sạt lở. Cụ thể sạt lở, lún nứt đã xảy ra từ km23 lên km36. Trong đó có những đoạn đường ôtô không thể đi được do các khối đá trên triền núi lăn xuống chắn ngang đường cùng với những khối bêtông từ mái taluy bị sạt lở (ảnh 1, chụp ở km23) hoặc mặt đường bị thu hẹp do nền đất bị sạt lở (ảnh 2, chụp ở km25).

    Do không ai trông coi khu vực này nên vệ sinh môi trường xung quanh ngôi nhà nơi làm việc của Yersin vừa được phục chế cũng là điều làm buồn lòng du khách. Cụ thể rác thải từ thức ăn thừa của những người thiếu ý thức bỏ lại đang làm ô nhiễm môi trường sinh thái tại đây. Và thật nguy hiểm khi người ta dựng bếp nhen lửa nấu ăn sát ngôi nhà được làm bằng gỗ...
    Đường lên Hòn Bà sạt lở, nguy hiểm như vậy nhưng từ km23 không thấy đơn vị quản lý đặt biển báo cảnh giới để người đi đường suy tính xem có nên tiếp tục đi hay không...
    [​IMG]
    UYÊN HOÀNG HẠC
    (Nguồn: Tuổi Trẻ online)
    Được nhatrangmuathu sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 12/09/2006
  8. cunseo

    cunseo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Lần đó em đi cùng đoàn khảo sát của Điện Lực Diên Khánh . Năm 2003 , đường toàn đá dăm , chiếc Ford 4 chỗ nhét 6 người vật vã bên trong lẫn bên ngoài !
    Tuần trước có đi lên trên đó . Sợ lủng xe nên đi ... Vespa ( có bánh se- cua ) . Lên Hòn Bà chỉ sợ mỗi cái ngày thôi ! Đường rất tốt ! Có gương cầu nữa nhé !
  10. nguyenthanhtung80

    nguyenthanhtung80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Hình khá nhiều nhưng ko tiện post lên cho mọi người xem.... thông củm dùm...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nguyenthanhtung80 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 13/09/2006

Chia sẻ trang này