1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao độ 1500m ở ...gần Nha Trang (CẦN CHÚ Ý TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi xichlodem, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Khi nào tổ chức đi một chuyến cho cuộc sống thêm phần thú vị.
  2. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    cái nền nhà Yersin xây lại rồi à,hồi trước chỉ có cái hầm thôi, chỗ đó đi ngoài là sướng nhất,mát mẻ vô cùng
    bên trong rừng có cái thác gì cao 15m,báo Khánh Hoà có chụp hình đăng rồi,hình như phải đi theo tour mới vào trong tham quan được,bác nào làm du lịch xác nhận giùm đúng không
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hihí...Năm rồi NTC khám phá Nha Trang dữ dội và hoành tráng quá. Dường như ngõ ngách nào cũng đc khai thông hết rồi. Còn cái núi Đá Bia của lão Na nói thì chưa off thì phải!? Biết đâu năm nay chúng ta lại qua đêm ở đấy, nhỉ
    Thôi, vào chủ đề chính nà. Mấy lãng tử vừa rồi đi Hòn Bà, phiền mấy vị post dùm em cái sơ đồ từ TP đi lên HB đi. Hay nói cụ thể đường đi nước bước thế nào cho em nó tỏ tường cấy. (Tết rùi bận rộn bù khú chơi bời đến kiệt sức mà ko đủ thời gian "khám phá" NT luôn ). Em lại chuẩn bị về NT tiếp, em sẽ hú hí mấy bạn học cũ đi lên thăm nhà làm việc của bác Yersin cái.
    Đa tạ mấy vị trước nha.
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Àh quên, cho em hỏi tiếp. Ở trên Hòn Bà bây giờ đã có nhà nghỉ chưa nhỉ? Nếu là group tòan nữ thì liệu ở lại qua đêm trên Hòn Bà có an toàn ko nhỉ? Nếu đi trong ngày về, thì chiều trễ nhất là mấy giờ về là an tòan nhất ạ?
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Từ cao độ 100m trở đi đến cao độ 1.500m là không có ai ở cả (khoảng 30km)
    Trên đó chỉ có căn nhà gỗ 2 tầng như hình chụp thôi rộng khoảng 50 m2 luôn khoá cửa và "công trình phụ" rộng 1.000 hecta. Nếu đám con gái tụi em chán đời & không thiết sống nữa thì nên cắm trại qua đêm cho vui.
    Từ Nha Trang đến Hòn Bà và đi về khoảng 120 km. Đi trong ngày rất mệt và sương mù mùa này rất dày, lạnh, tầm nhìn khoảng 500 cm.
    Nếu tuyển thêm hướng dẫn viên thì đăng ký với chú BDK trước 30 ngày để rèn luyện thân thể.
    Em Quái tối nay vừa có sáng kiến là nếu tối ở trên đó mà cầu cơ (cầu hồn) thì tuyệt nhất, đố đứa nào mà chạy được, kể cả chú BDK có "nổi nóng" như trên Đà Lạt thì cũng bó tay.
  6. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    @ Chen:
    đây là ngôi nhà làm việc của Yersin ( phục hồi lại), nếu overnight thì ở khách sạn ...Hiên, không vào trong nhà đưọc vì hiện nay trong đó chưa có gì để tham quan cả , lí do là chủ đầu tư (ctyDL-TM) chưa có tiền làm tiếp!
    nếu quen kiểm lâm thì ... cuốc bộ chừng 2km ( đi vào trong rừng) là có chỗ ăn ngủ, còn nếu sợ lạnh thì xuống cao độ 300 có khu du lich sinh thái do tư nhân mở, thuê chòi+chiếu+.....
    Được xichlodem sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 14/02/2008
  7. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác NTMT nói đúng đó. Cao độ đó chỉ để sáng đi tối về thôi Chen!
    Các bác đã vào rừng tìm lan, thế đã bác nào tìm thấy mấy cây cải trời trong rừng ấy chưa? 2 năm trước tớ vào đấy, có 1 bác vặt được mấy cây cải mang xuống chân núi, nhờ mấy quán dưới ấy thả vô nước luộc gà, cả hội xì xoạp một lúc rồi lôi bác kia ra hỏi tội: "Sao k0 hái nhiều nhiều vô???". Hic, có đâu nữa mà hái chứ!
  8. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đi Hòn Bà mấy lần. Nhớ có lần lên đến cách đỉnh chừng 100-200m thì lủng lốp.
    May mà đi dọc đường có lưu cái sđt phục vụ mọi nhu cầu.
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Cả nhóm lên Hòn Bà vừa rồi có ai dám vào rừng đâu. Sợ vắt, sợ rắn, sợ lạc đường, sương mù dày đặc, tối mất ngủ vì lạnh nên sáng sớm hạ núi luôn.
    Nhất quyết lần đi sau này sẽ chuẩn bị kỹ hơn
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Túm lại, em vẫn chưa biết đường đi ..hehheh...thôi để em search vậy.
    Mà NTMT định phục thù lại khi nào thế? Em bu theo đc không bác?

Chia sẻ trang này