1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao độ 1500m ở ...gần Nha Trang (CẦN CHÚ Ý TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi xichlodem, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đường đi Hòn Bà
    Từ Nha Trang, chạy xe 10 Km lên đến Diên Khánh. Tiếp tục theo Quốc Lộ 1, hướng Sài Gòn chạy thêm 7Km nữa đến ngã ba đi Suối Tiên, rẽ phải ( đi qua cầu ) đi khoản 300 m thì rẽ trái theo đường mới lên Hòn Bà ( có bảng chỉ dẫn ).
    (Dòng suối chạy dọc đường lên Hòn Bà là suối Đá Giăng đổ nước vào Hồ chứa nước Suối Dầu)
    Từ Ngã ba đi Suối Tiên đến đỉnh Hòn Bà: 40 Km
    Từ Nha trang đến đỉnh Hòn Bà: 57 Km trong đó có 30 Km đường đèo độ dốc từ 7 ~10 % lên dốc liên tục ( đường đèo mới Khánh Lê - Lâm Đồng độ dốc khống chế 5 % )
    Một số điểm cần chú ý!
    - Chuẩn bị nước uống, thức ăn thật kỹ lưỡng.
    - Trước khi lên đèo kiểm tra lốp xe, thắng cẩn thận. Trường hợp bị lủng lốp xe thì lấy dây chằng hoặc bất cứ dây gì có thể để quấn quanh lốp xe ( để quay về).
    - Trường hợp ở lại đêm, dứt khoác phải "trang bị tận răng": áo ấm, khăn choàng, lều bạt, chăn ....
    -Nhiệt độ mùa hè có thể hạ xuống 18 o vào ban đên. Sẽ rất khủng khiếp nếu có thêm sương mù.
    - Còn một cái nho nhỏ nữa: nếu gặp sương mù thì bật đèn chiếu gần ( cos ) !!!
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    tao cố sắm con DSLR đợt sau đi sáng tác hie hie
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Khoảng tháng 3 anh em sẽ tổ chức lết lên lại
    Em bu theo thì OK ngay nhưng với 1 điều kiện: Nếu tối lạnh chịu không được thì chỉ ôm đầu gối ngủ như "em gái" sa_mac_trang. Cấm ôm lung tung làm anh em nhốn nháo ganh tị mất đoàn kết. Nhưng em cứ bám theo tên BDK, hắn trang bị đến tận các ngõ ngách trong người, biết đâu cho xài chung
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hôm Tết rồi, tòan mấy thằng quỉ đến nhà em, mặc dù thấy nước mũi em đang chảy tè le vì cảm, họng thì khàn đau đau, vậy mà chúng nó cứ kéo lê em ra khỏi cổng nhà cho bằng được. Mẹ chửi thì chịu thôi. Thế nhưng, nghĩ lại, Mẹ chửi cũng đúng . Tớ lớn nhồng nhồng thế này rùi mà lúc nào cũng overnight, ko overnight thì cũng đi từ sáng đến tối, ngày này tháng nọ cứ thế mà trôi qua..... Thôi, cái tánh ham vui ăn sâu vào máu rùi, tớ vẫn cứ đi thôi. Dưng mà ở NT thì chẳng dám qua đêm như dạo đi Suối Lách nữa đâu ạh . Nên lần đi Hòn Bà này, tớ cũng chỉ dám sáng đi chiều về thôi. Nên bác Múa Thú cứ an tâm, vòng tay em chả có cơ hội được ôm linh tinh được đâu

Chia sẻ trang này