1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo, Gà ngang cơ, mong các tiền bối giúp đỡ !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamvinh88, 10/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamvinh88

    phamvinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu sơ qua về gà, sinh năm con rồng 88 ….
    - Về học thức : đã tốt nghiệp đại học, đang học cao học.
    - Về ngoại hình : cao 1m78, nặng 65kg, đẹp giai tạm ???
    - Về tài lẻ : biết khá nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông … biết hát … hiện đang tập thể hình …
    Về cáo, sinh năm 92 :
    - Học thức : đang học đại học năm thứ 3
    - Ngoại hình : 1m60, xinh xắn …
    - Tâm sinh lý : Chưa rõ ???
    Về sự quen biết thì cáo và gà đã quen nhau từ 1 năm trước, khi đang làm chung CLB … Bẵng 1 thời gian (1 năm) bỗng dưng gặp lại nhau và gà muốn cưa cáo ???
    Về việc cưa cẩm thì mọi việc cũng suôn sẻ vì đã nằm vùng ở TTVN nhiều và cũng nắm rõ tinh thần cưa gái là không được xoắn . Nắm vững tinh thần đó gà đã hẹn cáo được nhiều lần đi chơi, chém gió và phản ứng của cáo ở trong những trường hợp đó cũng rất tốt …
    Một hôm gà hẹn cáo đi uống nước, nhưng lúc đó cáo trễ 20p, gà gọi điện hỏi cáo bn phút nữa đến, cáo trả lời 15p nữa, thế là gà bảo thôi không phải qua nữa, gà đi về.
    Mấy hôm sau ( trước ngày 02/09) gái nt ngỏ lời muốn đặc sản địa phương của gà, gà cũng gọi điện lại bông đùa và ngỏ ý đặc sản địa phương cáo. Cáo ok, gà tất nhiên cũng ok. Mấy hôm sau đem đặc sản đến thì cáo lại không mang sẵn trong người, đang để nhà và cáo hẹn ngày mai lấy. Tuy nhiên tối đó cáo kéo bạn thân của cáo đến “nhắm” hết đặc sản của cáo và gà. Về phần gà thì mòn mỏi chờ đợi cáo gọi điện or nt rằng đến lấy đặc sản nhưng không có động tĩnh.
    Vậy nên tối thứ 7 tuần trước( 08/09 ) tầm 7h … gà gọi điên (ý định rủ đi chơi với cáo) thì :
    - Alo, ** ah, cô đang làm gì đấy
    - E đang ngồi trà chanh
    - Ở đâu vậy
    - Hồ Hale nhé
    - Uhm, thế đang ngồi với bạn ah
    - Vâng
    - Ah .. uhm … ah … humm (chắc tầm 5-10s) ,, thế ah, uh, thế nhé (dập máy)
    Đang định rủ đi chơi mà không biết cáo đang ngồi với bạn trai hay gái nên cũng không muốn hỏi rõ. Gà quẩy xe đi ăn cơm tối thì cáo nhắn tin :
    - Ơ, anh có chuyện gì mà lấp la lấp lửng thế
    - Ah, anh định hỏi tung tích hộp thịt của anh đâu mà, đã vào bụng cô ** chưa (chữa cháy chứ chẳng lẽ lại kêu rủ đi chơi)
    - Hi,hi, vào dạ giày mấy đứa bạn em mất rùi,,, hay đi uống nước đi, em tạ lỗi ..
    - …. (vài dòng nữa không quan trọng)
    - Ok, thế 8h a qua nhé
    Gà tức tốc quẩy xe đến nhà cáo. Cáo đi ra ăn mặc bộ đồ ở nhà ra và lên xe đi chơi. Cáo với gà thì chưa đụng chạm gì, mà hôm đó cáo mặc váy ở nhà đi, ngồi 1 bên dựa vào gà, chưa ôm eo (cáo với gà chưa đụng chạm gì nhiều, các lần trước chỉ là trà đá chém gió ). Lên Hồ Tây ngồi chém gió thì gái kêu không mang tiền, mình trả tiền nước (điều này là vô lý khi cáo noi là đi uống nước em tạ lỗi ), mình bình thản bông đùa kêu chú nhân viên bảo :
    - Rửa bao nhiêu cái cốc thì được tầm 50k vậy em
    rồi chém gió thêm nữa, khi về chú nhân viên kêu không rửa cốc nữa ah anh, mình bảo chuyển địa điểm thành rửa bát nhà anh rồi.
    Lượn về còn đi ăn kem nữa, xong rồi thả cáo về nhà
    Vào chủ đề chính mình muốn hỏi mọi người tư vấn :
    - Việc cáo thất hẹn, nhắm hết đặc sản của mình có phải là cáo không coi trọng mình không (như việc cáo đến muộn 30p ấy)
    - Việc cáo nhắn tin gợi ý mình đi chơi cùng( cho dù là tạ lỗi) có phải là một điểm sáng ? (vì trước đây mình hẹn đi chơi không thành vì cáo bận này nọ và mình cũng trả lời “ uhm, thế nhé ” …..)
    - Việc cáo đi chơi mà mặc bộ ở nhà đi ? (vì khi đi với người mình thích thì ít nhất cũng muốn đẹp trong mắt người kia chứ)
    - Về việc mình trả tiền (mình thì không nhỏ mọn gì, vì khi đi chơi mình muốn thoải mái với cả đôi bên và thường mình mong muốn là người trả tiền) trong khi cáo nói là tạ lỗi ???
    - Điều cuối cùng là cáo không xoắn mình vì cáo không chủ động nhắn tin … (với mình thì thích cáo, nhưng mình cũng không bị xoắn) Bước tiếp mình nên làm gì đây ?????
  2. phamvinh88

    phamvinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    - Mong các tiền bối Mr.Li, dangphucchung, nguoilaniemdau, dai bang, hecule ... và nhiều tiền bối nữa(nhiều quá gi không hết) giúp đỡ
    - Gửi lời đến Mrs Anx phân tích tâm lý cáo dùm mình ca này (ưu tiên phụ nữ một hàng)
  3. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Tất cả những thứ mà gái muốn từ chú mà ko phải bỏ ra 1 chút gì gọi là công sức ,sự nỗ lực của bản thân gái thì đối với gái ,những thứ đó vô giá trị. Vì thế những việc chú làm trên kia là vô giá trị với gái.
    Còn những thắc mắc trên kia (vd: "Về việc mình trả tiền......trong khi cáo nói là tạ lỗi ???") nên hỏi trực tiếp gái vì như thế chú sẽ biết gái cư xử và suy nghĩ ntn, ko nên nặng đầu đoán mò vì mỗi gái có những tính cách, suy nghĩ khác nhau. Thẳng thắn, trực tiếp luôn là cách giúp bản thân chú thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn, trở nên nhẹ nhõm và thư thái. Có như thế gái mới thấy chú khác biệt với những thằng khác, từ những khác biệt=>gái mới để ý =>bị hấp dẫn.....

    "Bước tiếp mình nên làm gì đây ????? " => hãy hỏi gái để chú ko còn nghĩ ngợi lung tung, thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn ám ảnh chú. Khi đầu óc thư thái , chú sẽ biết phải làm gì
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Gái này thuộc loại hời hợt ,văn hóa cũng không dài nên nó mới xử như vậy.

    Nó nghĩ ngắn là gái nên có quyền đối xử với giai như vậy .Anh cũng từng gặp loại này rồi .Nặn bánh bao thì ổn ,nhưng để chơi có chiều sâu thì cũng nhạt lắm.

    Vì thế chú cứ làm mạnh tay cho anh ,không cần phải dùng chiến thuật nhiều .Đạn dược có bao nhiêu dùng bấy nhiêu ,cũng chẳng phải dốc sức đầu tư ,mà chỉ cần điểm huyệt đúng thời điểm là thoả sức nắm than,móc lốp.

    Nhỡ có sai sót trong thao tác nào đó,chú cũng chẳng cần phải ngợi nhiều .Vì gái nó cũng chẳng phải là đưá sâu sắc.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Màu đỏ:

    1/ Xùy, tôi đi làm mà trễ 30-45ph là thường (đi làm ở đâu cũng thương lượng với sếp là tính nết mình hay đi trễ, dù làm việc siêng năng, nhiệt tình), thế nên chuyện trễ nãi không nhất thiết phải có nghĩa là cô kia không xem trọng bạn. Đi chơi với ng quen (đã đi chơi vài lần) thì trễ vậy thì cũng có sao đâu (nếu sau đó đưa lý do hợp lý), có gì gấp rút đâu mà phải trúng phắp giờ (nếu k phải là đi xem phim, xem kịch, vé mua sẵn.)

    2/ Nếu kết hợp với 5/ thì thô thiển.

    3/ Tôi đọc vào mà k hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

    4/ Đây là câu đưa đẩy để mời mọc bạn đến ngồi cùng, hoặc là câu đuổi bạn. Xét phần tiếp theo thì đây là câu mời - một câu mời đã không được đáp lại đúng lúc.

    5/ Thô thiển. Chắc trong hiểu biết của cô này thì ăn mặc như vậy là đã okay. Tôi giả sử hơi xa, nhưng giả sử là bạn lấy cô này về, thì bạn sẽ có một cô vợ mặc đồ bộ đi ra ngoài đường khi tiếp khách.

    6/ Cô này nói "không mang tiền", mà không nói "đã hẹn tạ lỗi mà quên mang tiền, ngại quá", thì thô thiển.

    Bước tiếp sẽ phụ thuộc vào điều bạn muốn. Nếu bạn muốn nhất quyết cưa cô này thì bạn vồ vập, săn đón hơn nữa, đến khi cô này lộ rõ vẻ thô thiển hết ra thì bạn từ bỏ cũng sẽ không thấy tiếc nuối. Nếu bạn đã băn khoăn về cô này và cũng ngần ngại thì đừng tán tỉnh nữa, nếu cô này quay lại xoắn xuýt bạn thì bạn hãy xem xét tiếp, còn nếu không thì bạn cũng không tiếc, vì chính bạn đã từ bỏ từ bây giờ.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Anx vao tu van chia tay chiem 99% so luong bai viet. =D chua doc da nghi nghi roi. :))
  7. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Túm váy lại gái này chân ko dài lắm nhưng Não Ngắn. Chỉ nên xác định yêu cho vui thôi.
  8. phamvinh88

    phamvinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn, anh, chị, em đã nhiệt tình chỉ ra các góc nhìn mà mình chưa nhìn thấy.
    Mình là người trong cuộc, tự tổng hợp và sẽ đưa ra quyết định ...
    Vẫn mong các góc nhìn từ các chuyên gia khác.
    Nếu có thêm biến thì cũng mong các tiền bối giúp sức chỉ dạy :)
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    == Chú có phải là bố em CÁO không mà bắt em nó lúc nào cũng phải dạ vâng, đến đúng giờ ... Chú ko phải em ruột, em họ của CÁO thì tỵ nạnh cái chuyện ăn uống đặc sản làm cái giề.

    == CÁO nhắn tin gợi ý đi chơi =>> có thể coi là điểm sáng, cụ thể hơn là gần bằng ánh sáng chói lóa phát ra từ 1 con đom đóm.

    == CÁO mặc gì là chuyện của CÁO, không mặc còn được ... huống chi là mặc đủ 1 bộ. Tất nhiên, chú được phép phát biểu cảm tưởng trước mỗi bộ trang phục của CÁO. Ví dụ : "Trang phục này hình như được bộ Nội vụ liên doanh với bộ Y tế sản xuất ra phải không em ... Thảo nào, anh nhìn thấy hết cả .... Hị hị. Trời sắp chuyển sang thu rồi đấy, em mặc váy cho quen dần đi . Mặc váy mà gặp được mấy cơn gió to thì phải nói là mát thôi rồi."

    == Em CÁO có phải là mẹ chú đâu mà đi chơi lại đòi CÁO trả tiền. Nếu CÁO có nói là tạ lỗi thì chú phải chủ động đưa ra khung hình phạt ngầm. Ví dụ :
    - Á, anh làm gì vậy, sao lại véo má (mô...............n............g) người ta
    - Phạt đấy, hôm trước em chả bảo sẽ tạ lỗi còn gì. Đấy là anh còn nương tay, xếp vào hình phạt nhẹ nhất rồi.

    == Bước tiếp theo =>> Tập đụng chạm dần dần đi là vừa, không em CÁO tưởng chú là thằng sinh lý có vấn đề, nó chán đấy.
  10. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    ---> phản ứng tốt là tốt như thế nào?
    ---> nếu là lần đầu tiên thì bạn làm hơi quá đáng, đáng lẽ ra nên đi chơi bình thường với e nó rồi có gì ý kiến sau. Sau lần này thì cáo nó giảm cảm xúc với bạn rồi.
    ---> cáo đang độ tuổi xitin, có ham ăn một chút cũng bình thường, cậu lại quá đặt nặng vấn đề có qua có lại nên tự mình gây tâm lý ức chế.
    ---> đáng lẽ nên từ chối, vì lúc đó gái chỉ thuận miệng nói thế thôi chứ không thật sự muốn rủ cậu đi.
    ---> do cáo không thật sự muốn rủ cậu đi nên cáo cũng không nhớ là rủ đi để tạ lỗi, nên việc không mang tiền là bình thường. Một lần nữa cậu lại quan trọng hóa vấn đề, trước giờ trả thì trả thêm lần nữa cũng có sao.
    ---> bước tiếp theo là kiếm vài cáo khác mà tán, giãn khoảng cách với cáo này ra, có đi chơi tiếp thì thử đụng chạm hôn hít xem thế nào, em nó mà giãy thì xác định lượn hẳn.

Chia sẻ trang này