1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo giận dỗi vì em sằm sỡ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changhe86, 18/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Điều quan trọng bây giờ ko phải là xin lỗi mà là anh hãy sửa ngay suy nghĩ trong đầu, những quan niệm về tình yêu và những điều nằm ngoài tình yêu. Nên để nó trong sáng 1 chút.
    Từ những hành động ấy quen dần sẽ dẫn đến sự đòi hỏi về ********. Cô bé ấy phản ứng như vậy là để anh hiểu ra cái gốc của tình yêu, những điều cơ bản khi yêu và tối thiểu nhất là phải biết tôn trọng nhau.
    Cũng đi sâu hơn thì 2 người sẽ có 1 cơ hội để nhìn nhận lại về nhau.
    Lúc này anh hãy chín chắn lên, đừng tỏ ra làm như 1 đứa trẻ có lỗi để ăn năn làm gì. Với những người sống nội tâm, họ hiểu suy nghĩ và cần thay đổi từ bên trong suy nghĩ, chứ ko cần những hành động ba hoa.
    đáng nhẽ anh lớn tuổi hơn người ta, phải chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn chứ, em nói ko phải dể dạy đời. Nhưng 1 cô gái như thế cần 1 chỗ dựa, cô ấy chọn anh vì anh đã cho cô ấy 1 chỗ dựa mà cô ấy cảm thấy an toàn. Giờ anh lại hành động như thể những thằng tầm thường ngoài kia thì làm cô ấy thất vọng, thất vọng về anh nhiều hơn là sự xúc phạm của anh dành cho cô ấy.
    Hãy để cô ấy yên tĩnh 1 thời gian, cứ nhắn tin hỏi thăm và quan tâm đều đặn. Cứ tỏ ra bình thường cho tới khi có 1 hội nhất định để nói rõ về vấn đề này, thống nhất ý kiến, tôn trọng người ta. và 1 lời xin lỗi nghiêm túc. 1000 câu xin lỗi mà anh ko sửa gì thì cũng chẳng bằng anh im lặng mà tự sửa đổi.
    Đó là chính là bài học cơ bản trong câu chuyện sư cụ, chú tiểu và ngôi chùa bị cháy đấy ông anh ạ.
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, tớ cực kì hâm mộ bác Alone_rock rồi đấy, những bài viết của bác rất hay, rất ý nghĩa, không đao to búa lớn những vẫn thừa hấp dẫn trong ý tứ để ng đọc phải đọc hết và suy ngẫm, rất mong có ngày ofline được nói chuyện trực tiếp với bác
  3. tk40

    tk40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới chập chững yêu, em cũng trót tạm biệt bạn gái bằng màn " mồng sơ". Kết cục là tin nhắn không bao giờ gặp lại nữa. Hồi đấy thấy hối hận, giờ nghĩ lại buồn cười, hì.
  4. bucung

    bucung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    dại thật đấy, phải bít kiềm chế chứ, cứ cứ từ từ rùi em nó bật đèn xanh cho hít chừ lo mà dỗi đi mấy pé sống nội tâm này giận dai lắm
  5. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    em kết bác rồi đấy.
    Em thấy ko thix bác chủ topic rồi. 86 mà ko có chút trưởng thành nào. Mà cũng muốn hỏi bác chủ topic là bác muốn chén con người ta hay là yêu mà nói năng cứ lung tung thế.
    Em đây chưa từng nghĩ mình sẽ kiếm cơ hội để " sờ mó, gì gì đó" với gf , nhưng mà mỗi lúc bên nhau thì cảm xúc tự nhiên tới thôi. Thuận theo tự nhiên và cứ từ từ
  6. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    Chịu chú . Em nó làm hàng đấy , tín hiệu tốt . Ngoan hiền thánh thiện thế đủ rồi . Chuyển phỏm nhanh ko mất cơ hội
  7. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    xã hội bây giờ có cái nhìn thoáng hơn trước rồi
    việc xxx cũng ko có gì lạ
    nhưng nếu nó là kết quả của tình yêu thì em chẳng phản đối
    em đã nghĩ bác chủ topic yêu đương thật lòng
    em đã tư vấn rất nhiệt tình và nói chung là kết quá tốt
    cơ mà đọc bài phía dưới xong
    em cảm thấy thực sự nản
    đúng như kiểu bạn em hay nói
    cầm ...o||o đi tán gái
    chén với thịt mới là quan trọng
    thôi thì mỗi người 1 quan niệm 1 chí hướng
    chúc vui
  8. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cáo nhà bác ngoan quá nhỉ !
    Thôi thì đành chiều theo em nó vậy, chả còn cách nào khác. Nghe chủ topic kể thì cáo của bác ấy đúng loại mình ngại nhất: Ngoan hiền, nội tâm, tình đầu. Mấy cáo này thì nhạy cảm lắm, chiều hết hơi. Cơ mà cũng đáng yêu lắm
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi ko nên chén...ông trả lời mấy câu sau:
    1) ông lo đc cho nó ko ? xảy ra việc gì làm đc gì cho nó ?
    2) ông có nghĩ đến việc " nhịn " ko? theo tôi nên nhịn ( có điều nhịn thế nào thì phải...tìm hiểu lấy )
    Ko xxx thì sẽ đẹp hơn đây, yêu thế mới là yêu, nếu cho tôi ước 1 điều gì đó, tôi sẽ ước chưa bao h làm thế với người tôi yêu, cứ để trong sáng, sao lại phải nghe người khác, ý kiến người ngoài là tham khảo....ta mới là người quyết định. Vững vàng lên, chưa lớn được thì đừng làm vc gì quá sức. Kinh nghiệm tôi có thế thôi --> ko nên, bằng mọi giá và bằng mọi cách.
  10. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lên giường sớm là tốt . không phải lăn tăn nhiều , sau này nghĩ lại sẽ thấy đó là điều đúng đắn

Chia sẻ trang này