1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo giận dỗi vì em sằm sỡ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changhe86, 18/09/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. bontenet

    bontenet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ặè?, nêèu hôn môi thiè? nên nheèÊ tay chuèt thôi. Muôèn "suèÊc thô baèÊo" thiè? coè khi phaè?i thặè? vaè?o tai vặĂèi côè? xem coè kêèt quaè? không.
  2. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Trình chú này còn non nớt quá đây mà ,chứ phải tay em thì bét nhè chè đỗ đen rồi ấy chứ ạ. 1 năm rưỡi chắc em phải thay Hàng mười mấy lần rồi ấy chứ
  3. huynhhaitb

    huynhhaitb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng 22t mới yêu lần đầu nè, cáo cũng sinh năm 90, học chung lớp dược trungm, có gì chia sẽ nhé
  4. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em đang cần tư vấn cách làm lành ! Nhà bọn em cách nhau 13km nên muốn gặp được thì phải hẹn trước ! mà em cũng chưa vào nhà cáo lần nào ( vì không được mời ) . Ngày trước có hay gọi điện gặp mẹ Cáo thì mẹ Cáo bảo để yên cho Cáo học . Em sợ quá không dám gọi luôn , mà em cũng chưa gặp mẹ Cáo . Chỉ gặp anh trai Cáo thôi !
  5. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    tuổi 90 hợp nhất với 86 đấy, cố mà giữ. Chú còn trẻ nên còn bồng bột lắm, còn cáo của chú còn trẻ con lắm nên chưa đủ độ máu đâu.
  6. MocKiemBih

    MocKiemBih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    kém quá
    làm làh là nó lên nước đấy
    bây h thoả thuận là anh muốn ôm em , muốn âu yếm em , tỉ tê nhiều vào
    vì anh yêu em , vì anh muốn đc ôm em trog vòg tay blah blah
  7. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em ý shock là cái chắc. Bi giờ bạn mua lấy 1 cái dây thừng rồi đến gặp em ý, mặt mũi khổ sở bảo: "Không phải tại anh, tại cái tay anh hư quá! Anh ghét nó lắm, em muốn làm gì nó cũng được, chặt nó đi cũng được. Không em trói tay anh lại." Các vị con trai thì 100 vị như 1 nên bạn đừng tự trách mình quá làm gì. Lần nào đi với em ý kiss kiếc xong mà không tự kiềm chế được thì bạn cứ nói thế. Yên tâm là sau vài lần em ý cũng chẳng chống cự gì đâu.
  8. haopqh

    haopqh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Khó quá thì viết thư, viết mail, chat, khối cách để nói như các bác trước đã tư vấn. Cứ lí do "vì quá yêu ... nên đôi tay anh lầm lỗi..."
  9. haopqh

    haopqh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Thì thế chứ sao, bảo em nó chừa có khác gì bảo em nó đi tu
  10. quangtnt

    quangtnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Năm rưỡi rồi mà vẫn thế này thôi á? Tớ xung phong ném đá đầu tiên.
    Thôi rút kinh nghiệm cho lần sau, quen tầm 3 tháng là tay chân phải du lịch ngay. Mà mình cảm thấy con gái rất khó hiểu nhé. Nếu chỉ quen tầm 3 tháng mà tay chân du lịch thì chỉ giận dỗi chút thôi, còn nếu quen cả năm rồi tay chân mới du lịch thì thường lại sửng cồ lên và kết tội rất kinh hoàng. Sao thế nhỉ????

Chia sẻ trang này