1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo giận dỗi vì em sằm sỡ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changhe86, 18/09/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. 8xdichthuc

    8xdichthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, hơn năm rồi mà vẫn như thế này bị bạn gái giận là phải ^^
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    ô hay bà buồn cười nhẩy, em nó ham chơi ko lo bồ bịch, giờ 86 rồi yêu 9x đời đầu chắc cũng nhiều khó khăn, gọi là có nhời người đi trước :D
  3. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em có nhắn tin cho Cáo .
    - Có lẽ anh phải lên chùa đi tu 1 tháng để sửa đổi tâm tính mới được .
    -Cáo nhắn : Anh thì tu cái gì , không khéo lúc về lại có thêm cái đuôi đi theo ấy chứ .
    - Em nhắn : a di đà phật , bần tăng đã 1 lòng hướng phật , xin thí chủ đừng đổi oan cho bần tăng .
    - Cáo nhắn : vậy thì không làm phiền bần tăng nũa nhé . Có lẽ là 1 tháng nữa mới gặp lại bần tăng được đấy .
    - Em nhắn : Anh thật sự rất buồn , Có lẽ em đã không cần anh nữa rồi . nếu em muốn vậy thì ok.
    Em làm vậy đúng hay sai ạ ?
  4. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    em đoán cáo bác sẽ nhắn lại : Okie!
  5. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em thì đoán chắc một điều Cáo sẽ không bao giờ nhắn lại và cũng không bao giờ liên lạc với em !
    Trừ khi em là người chủ đông liên lạc và nhận là mình sai với Cáo .
    Trong lòng em bây giờ cảm thấy trống trải , cô đơn .
  6. dungktruc

    dungktruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    đàn ông con trai sưót mưót yếu đuối quá , có mấy chuyện đơn giản mà cũng cáo này nọ , mình là 8x mà lại sơn 9x , thế thì chia tay cho nó nhanh đi tìm bé khác mà học hỏi lại từ đầu cho có ngọn ngành bác ạ
  7. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    bác dại quá
    người ta phải buộc dây vào chân cháu nó
    rồi mới đẩy cháu nó đi
    bác chẳng buộc gì mà đã đẩy cháu nó đi
    em từng đc nghe 1câus thế này
    "trong thế giới của người lớn phức tạp lắm.Giữa thắng và thua là 1 danh giới cực kỳ mong manh.Đôi khi người ta thua trong 1 tư thế thắng"
    bây giờ bác cứ nhận sai đi
    mất gì của bọ
    lời nói và hành động khác xa nhau
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nói chung là cậu nóng vội và dồn ép Cáo phải nói những lời Cáo ko muốn nói !
    Kệ đê
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ô!
    Chỉ cần xin lỗi rồi chờ em nó nguôi giận là xong chứ việc j phải làm tới thế?
    Bây jờ phải tỏ rõ là mình thực sự treasure em nó. Con gái ai mà chả muốn đc nâng niu, đã vội lại còn thô thì chỉ thiệt thôi
  10. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em nó vừa nhắn tin cho em thế này ạ
    Vẫn là anh nói vậy trước , nếu a thật sự thấy buồn chán thì em cũng chẳng còn cách nào nữa và em không muốn lần nào anh cũng nói ra câu đó trước rồi em là người níu kéo lại .
    chẳng lẽ chấm dứt tình yêu vì 1 chuyện vớ vẩn thế này sao ?
    Thực sự em đọc cái tin nhắn ( có lẽ là 1 tháng nữa mới gặp lại bần tăng được đấy ) em thấy có 1 sự thách đố nào đó . Lúc đấy nóng giận mất khôn nên chẳng nhớ mình vừa nhắn gì .
    bây giờ đọc kỹ mới thấy mình sắp mất em í .

Chia sẻ trang này