1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hắt hủi em vì có Gà khác săn đón

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 02/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cáo hắt hủi em vì có Gà khác săn đón

    Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, em quyết đinh lập nick mới để hỏi ý kiến các bác. Nick cũ em dùng lâu rồi, nhiều người biết em là ai, trong đó có Cáo nữa, em ngại lắm, mong các bác thông cảm.
    Em và cáo quen nhau đã được hơn 1 năm. Nói thật ai đã từng gặp cáo dù chỉ một lần cũng sẽ có ấn tượng rất tốt. Cáo rất xinh, lại học hành đàng hoàng, con nhà cơ bản. Ngay từ lần đầu gặp nhau, em đã thích Cáo. Vì Cáo vừa thông minh lại khéo léo, khéo léo í em nói là trong cách cư xử, giao tiếp. Rồi em và Cáo cũng hẹn hò, sms thường xuyên. Chỉ có điều em và Cáo đều bận học suốt nên ít có thời gian đi chơi. Bản thân em cũng tự cảm thấy mình may mắn khi được hẹn hò với Cáo, vì Cáo vốn nổi tiếng là kiêu và khéo hắt hủi bọn con giai. Dù sao em cũng tự tin vì em cũng học hành đàng hoàng, con nhà nề nếp khá giả, cao to bảnh bao. CHỉ có điều em quá nhát, quen nhau hơn 1 năm mà rất ít khi dám rủ Cáo đi chơi. Quen nhau lâu như thế mà bọn em chỉ dừng ở mức bạn bè, chẳng tiến triển thêm chút nào. Nhiều lúc em cũng thử nhắn tin tà lưa các kiểu, thì thấy Cáo cũng không phản đối gì, có hôm cáo còn tà lưa lại mới kinh chứ.
    Nhưng vài tháng trở lại đây, Cáo của em có 1 số biểu hiện rất lạ lùng: không reply em liên tục, em rủ rê lôi kéo đi chơi thì kêu mệt không muốn đi ( tổng cộng 5 lần rồi ạ), em gọi điện thì không bắt máy. Có lần cũng rep em, nhưng giọng điệu rất lạnh lùng phũ phàng, như kiểu: em mệt lắm, để em yên. Em rất là hoang mang bèn đi hỏi mấy thằng bạn thì được chúng nó dạy thế này: Cáo đang chán vì em ít quan tâm đưa Cáo đi chơi, ít chiều chuộng quà cáp, con gái đứa nào chẳng thích được tặng quà, được cung phụng vv và vv? Thế nên em cũng tỏ ra đặc biệt quan tâm đến Cáo, hay hỏi han này nọ, và dù Cáo không rep em vẫn cố nhắn, kiểu: em ơi nghỉ sớm đi, học cả ngày mệt rồi. CÒn vấn đề quà cáp thì em chưa dám làm gì cả vì thật sự là Cáo nhà em là dạng cổ điển, truyền thống, rất ghét lấy vật chất ra để mua chuộc. Từ hồi em và Cáo quen nhau, thật sự em chưa bao h tặng Cáo quà, và Cáo cũng không bao h bận tâm về chuyện đấy. Cũng chính vì thế mà em rất thích Cáo. Nhưng lí do chủ yếu nhất mà em thích Cáo vẫn là vì cáo?.quá xinh. Cáo là dạng mà đi đường 10 thằng thì 9 thẳng rưỡi quay lại nhìn. Cáo có vẻ đẹp rất là là cổ điển và cuốn hút, lại cao gần 1m7, dáng chuẩn nữa nên lúc nào cũng nổi bần bật giữa đám đông. Thằng nào được đi với cáo kiểu gì cũng rất tự hào con cào cào.
    Nhưng em khổ sở cũng vì cái xinh của Cáo đấy. Thấy Cáo lạnh lùng hồi lâu, em cũng sinh nghi, bèn cài nội gián. Nội gián là bé người yêu thằng bạn em học cùng lớp Cáo. Theo lời bé này thì Cáo ở lớp học hành khá đỉnh, nhưng cũng khá kiêu và lạnh, ít nói chuyện với mọi người, được cái khi nào bạn bè cần thì cũng giúp đỡ nhiệt tình. Nhưng Cáo chỉ chơi với nhóm con gái Hà Nội 1 giống Cáo, mà bé này ở tỉnh khác, nên khó tiếp cận. Rồi nội gián báo về cho em là dạo này Cáo ít tự đi học, mà hay có người đến trường đưa đón. Thôi chết em rồi. Không chịu được, em bèn phi đến trường Cáo rình. Giờ tan học, thấy Cáo đi từ giảng đường ra. Huhu, mấy tháng không gặp nhau thấy Cáo xinh lên bao nhiêu, mà nhìn khác hẳn lúc đi chơi với em. Lúc đi với em thì áo pull quần jeans sinh viên lắm. Ai ngờ đi học nhìn Cáo như công chúa, đi giày cao gót, đã cao nay càng cao hơn, nói chung là nhìn Cáo rất chơi bời chứ không ngoan hiền như lúc gặp em. Cáo đi 1 đoạn mà đã có vài chục thằng há mồm ra nhìn, mà Cáo cũng vênh, chẳng thèm nhìn ai. Cuối cùng thì đối tượng cũng xuất hiện, đấy là 1 thằng cao to và có vẻ rất? lắm tiền. Em nhìn xe pháo quần áo nó các kiểu là em hiểu. Mà chắc chắn là thằng này đã đi làm rồi, nhìn già hơn em và cáo nhiều. Cáo ngồi lên xe nó rồi 2 đứa phi thẳng. Theo quan sát của em thì 2 người chưa có vẻ là đã có gì, vì Cáo ngồi đằng sau k0 ôm ấp gì, mà thằng đấy cũng k0 dám động chân động tay. Nhưng em chắc chắn không phải anh em bạn bè thân thiết, vì thằng đấy cứ quay lại nhìn Cáo kiểu đắm đuối, rồi lại hót hót mấy câu, cười cười mấy phát. Em rình theo đến 1 quán đồ ăn Nhật, chờ Cáo và thằng đó ăn xong hết gần 1 tiếng rồi lại rình tiếp. Thằng đấy đưa Cáo về nhà và???.mẹ Cáo ra mở cửa, và mời thằng đấy vào nhà chơi. Huhu lòng em đau hơn hoạn, không nghĩ Cáo lại có thằng khác nhanh đến thế. Ah mà lỡ bác nào là thằng đó có vào đây thì cho em xin lỗi vì đã gọi bác là thằng, dù bác già hơn em, nhưng nói thật em rất hận. Mấy hôm sau em cứ vật vờ như thằng dở hơi, chả làm được gì ra hồn. Thế mới biết mình đã dành nhiều tình cảm cho Cáo đến thế. Nhưng thực sự em chẳng biết phải làm gì, vì Cáo đã nghiêng hẳn về bên kia. Em chờ đến 8.3 để rình ở nhà Cáo xem tình hình thế nào. Em rình ở đấy từ sáng đến tối thì thấy cũng có vài ba thằng lác đác đến quà cáp hoa hoét. Có thằng thì Cáo nhận, có thằng thì Cáo đuổi về. Và đến 5h chiều thì thằng đó xuất hiện với 1 rổ quà: rất nhiều túi xách hàng hiệu và cả 1 con gấu bông to tầm gấp đôi Cáo nhà em. Mà em chắc chắn chỗ quà này tặng cho cả Cáo, mẹ cáo và em gái cáo luôn. Thằng đấy k0 thèm gọi điện mà bấm chuông đàng hoàng, bố cáo ra mở cửa mời nó vào nhà, và tèn ten, nó vào đấy ngồi tầm 15?T, đến khi nó bước ra khỏi cửa là Cáo của em cũng bước ra, mặc đầm màu xanh, huhu, chưa bao h đi với em Cáo mặc đầm, căn bản xe em thì mặc đầm ngồi thế nào được. Em quá chán nên cũng phi về luôn chẳng thèm rình nữa.
    Về đến nhà, nghĩ đi nghĩ lại em vẫn thấy có lẽ Cáo vẫn không nỡ dứt em đâu, vì thỉnh thoảng Cáo vẫn reply em mà. Chả lẽ lại ngồi yên mà nhìn thằng khác cẩu mất ah. Thế là em quyết tâm ngồi dậy, ăn mặc chải chuốt hơn cả thằng kia, đi mua hoa tặng Cáo. 10h tối em lại có mặt ở nhà Cáo, ntin cho Cáo ra. Cáo nhận đc tin nhắn của em thì ra ban công tầng 2 nhìn xuống ( ah, Cao đi với thằng đó đã về, mà cũng về khá sớm). Nhưng Cáo nói vọng xuống là : ?o EM mệt lắm, anh về đi?. Em bèn bảo:? Anh xin lỗi vì bây h mới đến tặng hoa cho em được?. Cáo lại nói vọng xuống : ?o Anh về đi, em bị dị ứng hoa ly, anh đừng mang cái đấy vào nhà em?. Em bèn nói? Vậy để anh mang tặng em bó hoa khác nhé, em thích hoa gì?. Cáo tỏ ra tức giận, gào lên:?anh quen em bao lâu rồi mà không biết em thích hoa gì ah?. Em không ngờ Cáo lại giận đến thế, rất sợ, đành phải xin lỗi chứ chẳng biết làm sao. Cáo vào phòng, đóng cửa lại, không thèm nghe điện thoại của em. Bọn em không nói chuyện với nhau đã gần 2 tháng. Đúng lúc đấy thì nội gián của em báo là vừa hóng hớt được chuyện Cáo buôn dưa với mấy con bạn thân chuyện tình cảm. Nó nghe loáng thoáng không rõ, chỉ biết cái nội dung cơ bản là, Cáo đang truyền đạt kinh nghiệm yêu đương cho bọn bạn, có mấy ý chính như sau:
    -Con gái không nên đi với nhiều thằng, mòn mặt đi, xuống giá đi
    -Hẹn hò là tốt, nhưng nên yêu 1 thằng, xác định lâu dài để cưới hay không, nếu chắc chắn sẽ không cưới thì dẹp
    -Đừng yêu tỉnh khác. Hơi 1 tí ông bà già nó gọi về quê, mệt ( ah vâng, ra là thế, vì em tỉnh khác mà)
    -Mình phải biết mình là ai. Mình xứng đáng được chiều chuộng, cung phụng, săn đón
    -Phải tỉnh đòn, đừng có bị mật ngọt chết ruồi. Nhu nhất của con gái là mật ngọt chết ruồi
    Bây h em xin đặt ra vài tình huống, mong các bác phân xử

    Tình huống A: Cáo là dạng thực dụng, khôn khéo, tham vọng, sẵn sàng nhận lời yêu dù có tình cảm hay không, miễn là đạt được mục đích
    TÌnh huống B: Cáo cũng có tình cảm với enm nhưng chưa sâu sắc, lại có thêm thằng khác sẵn sàng lót tiền trên đường cho Cáo đi, nên Cáo hơi xiêu 1 tẹo
    Tình huống C: Cáo không dễ dãi, không quá hám tiền đâu, chỉ là dạng con gái thực tế, tỉnh táo và thông minh mà thôi
    Tình huống D: ý kiến khác

    Mong các bác giúp đỡ, em xin cám ơn trước ạ:D
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    EM mệt lắm, anh về đi?. Em bèn bảo:? Anh xin lỗi vì bây h mới đến tặng hoa cho em được?. Cáo lại nói vọng xuống : ?o Anh về đi, em bị dị ứng hoa ly, anh đừng mang cái đấy vào nhà em?. Em bèn nói? Vậy để anh mang tặng em bó hoa khác nhé, em thích hoa gì?. Cáo tỏ ra tức giận, gào lên:?anh quen em bao lâu rồi mà không biết em thích hoa gì ah?. Em không ngờ Cáo lại giận đến thế, rất sợ, đành phải xin lỗi chứ chẳng biết làm sao. Cáo vào phòng, đóng cửa lại, không thèm nghe điện thoại của em.
    Gái nó nói đoạn trên mà còn chưa hiểu vấn đề thì không hiểu chú biết nghĩ không nữa, riêng anh thấy nhục thay cho chú, anh là chú a cầm hoa anh ném thẳng cửa nhà và về ( tất nhiên anh *** bao giờ ngu đến mức đứng duới gọi như thằng nô nệ, ít ra cũng gặp mặt trực tiếp để còn cho cái tát , ca này các kụ gọi là ngu còn đú, dại thì chết, tư cách *** ji mà đòi đánh giá nó là ABCD
    Thông cảm vì văng *** nhưng văng cũng sưóng
    Cứ ngồi đấy mà tự tuởng tuợng , hoang tuởng đi
    Chửi thế không biết có khôn ra tý nào không
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy em nó bình thường đấy ông ạ. Những chỉ tiêu nó đưa ra cũng dễ hiểu thôi. Cái đáng được chiều chuộng thì đương nhiên rồi, nhưng về phía cánh đàn ông con zai mình phải biết chiều cái cần chiều thôi . Tình hình nói thật là ông... cũng chưa hẳn là đứt. Em nó giận ông không biết em nó thích hoa gì, cũng có thể là vì em nó vẫn có tình cảm với ông. Mà cũng có thể là mệt quá muốn đuổi ông về nên kêu dị ứng hoa ly. Trung thực mà nói thì cơ hội của ông còn rất... rất ít. Em này ngon quá, thằng kia có vẻ đc đấy, cũng có ý tứ chiều chuộng, xời, ngon quá đối với các em gái còn gì. Cách duy nhất bây giờ là từ từ giãn ra đã, thử rủ đi uống nc nói chuyện bt thôi có được không? Sau buổi đó có thể rút ra thêm vài điều về tình cảm em nó dành cho ông đấy.
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Dẹp đi bác. Từ bỏ là 1 nghệ thuật đấy . Cố gắng lên!! Gái gú mà nó đã cáu và ghét thì cũng chẳng nên tỏ ra cún con đến thế. Ko nhất thì bét, dẹp!!!!
  5. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ca này rắn quá, đối thủ của bác thuộc dạng ma đầu, em nó con nhà gia giáo nên rất nghe bố mẹ, bố mẹ em ý mà gặp thằgn rể như ông mà đầu kia thì khác gì vớ được mỏ kim cương.
    Một vấn đề nữa là em nó có quan điểm rõ ràng là chỉ yêu HN 1 rùi, tình cảm của em nó với bác như ngày xưa chỉ là tình cảm ô mai , thứ tình cảm rung động thôi. Khi em nó khôn rồi thì bác khó lắm (vì sự xuất hiện của đại ma đầu kia ).
    Cái kiểu đối đáp của bác với em nó hôm 8/3 sao đuối thế. mất hết tư cách thằng đàn ông bác ạ. Gái nó sổ tọet như thế rồi thì bác cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Đừng giả vờ tạo cho mình và nó cơ hội nữa. Sự thực rõ ràng lắm rùi. Ăn dưa nhiều là cũng tự mình bỏ lỡ nhiều mối kinh doanh khác đó bác
    Bản thân bác cũng ngon zai lại cũng có kinh tế vững. Tìm mối khác là hợp lý bác ạ.
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em này về cơ bản là ngon, chuẩn và khôn. Đáng tiếc là ông ko đủ trình và điều kiện, nó như thế thì nó chọn thằng tốt nhất là đúng rồi.
  7. vipvipvip81

    vipvipvip81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    thế là dấu mặt ah ??
  8. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    mìn là mìn ghét nhứt cái kiểu rình rình
    hic hic
  9. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tình huống D : Bác quá gà ( mà trong trường hợp này thì gà là cách nói giảm của từ ngu ) . 86 mà còn ngây ngô thế này thì kể cũng hiếm đấy , tập trung học hành là tốt , nên thế , nhưng mà đẽo gái thì bác còn phải học nhiều . em thật các bác post bài sau em đừng mất công tư vấn làm gì , lại 1 ông_già_trẻ thứ 2 thôi . Cũng ko định cm nhưng mà đọc bài bác này xong mà cứ tiếc rẻ , gái ngon thế mà toàn gặp phải mấy ông chã này . Tiếc thế , ực
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt quá nhạt. Ko có hy vọng. Bác về tu lại đặng kiếm cáo khác. Đẹp giai, gia đình cơ bản chưa đủ bác nhá
    Mấy anh giai nhạt nhạt, thực nói chuyện chỉ muốn lăn ra ngủ, chán vô đối. Lè nhè, lằng nhằng càng là khó chịu, ko chịu đi đúng là chỉ muốn hét lên .
    Dù sao mình cũng biết kiềm chế, chưa hét với anh nào, chỉ biết câm nín gào thét trong lòng rồi tránh mặt, giẫy ra từ từ

Chia sẻ trang này