1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hắt hủi em vì có Gà khác săn đón

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 02/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tiếc wa ! Nghỉ lễ mấy hôm không vào đọc, giờ này góp ý thì muộn rùi. Xử lý cuộc hẹn này thiếu gì cách nhưng cách dở nhất là lỡ hẹn. Còn nước còn tát mà bác chủ top. Cố gắng lên. Không thành công cũng thêm kinh nghiệm. Ví dụ bác một cách nha:
    Bước 1: Hẹn ở một quán lịch sự.
    Bước 2: Nói chuyện ngắn gọn (30-45 phút). Nội dung chuẩn bị trước: a iu e từ cái nhìn đầu tiên, càng ngày càng iu, miễn là e happy là a happy. Nói kiểu lý luận chung. Tuyệt đối đi vào việc cụ thể vì bác đang xoắn. Cụ thể dễ đi vào quỵ luỵ. Vẻ mặt hơi (hơi thui nha) buồn.Ăn mặc nghiêm túc. Giọng nói trầm. Ko to wa, ko nhỏ wá.
    Bước 3: Đi về. Đây mới là lúc quyết định.Bác đi trước bất ngờ quay ngoắt lại hoặc đi sau vượt lên rùi cũng quay ngoắt lại . Ôm rùi kiss 1 cái (chỉ 1 thui nha). Bí quyết ở đây là ôm kiss vừa đủ chặt và nhanh để Cáo ko thoát đc nhưng phải vừa đủ nhẹ để khỏi bất lịch sự. Kiss xong nhanh chóng bỏ ra, ko được tham. Lùi lại nửa bước, buông thõng hai tay, thẫn thờ nhìn thẳng vào mắt Cáo. Nhất quyết ko nói gì nữa. Thong thả đi về.
    Bước 4: Nhắn tin sau 3 h " a mất e rùi". Mặc kệ Cáo nói gì hay ko nói gì. Cấm tiệt thanh minh, xin lỗi.
    Hi. Các bước tiếp theo bác chủ top cần thì pm nha.
    Mình từng vài lần dùng cách này. Chuyển bại thành thắng.
    Chỉ sợ Cáo nhà tôi đọc được nó vả cho ko còn cái răng nào
    Được Nguyen_Thu sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 04/05/2009
  2. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến giờ thấy có bài này là chuẩn nhất. Có điều thực hiện được đúng như thế này thì thành cao thủ xừ nó rồi, mà đã là cao thủ thì đã không lâm vào tình trạng của chủ top. Haizzzzzzz
  3. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Thế cho nên mới nói yếu thì ko ra gió, gà thì không nên đi gặp Cáo kẻo bị nó làm nhục lần nữa
    Mấy ông khuyên trên này toàn lý thuyết hão, toàn khuyên dại chủ Topic, mấy ông phải nhìn vào thực tế đây là 1 con gà con, thì làm sao có tiếng gáy của 1 con gà Trống, con gà Chọi đc mà đòi mổ lại Cáo, có cố gắng thì cũng chỉ kêu Chíp chíp như con gà con thôi, cẩn thận nó đớp nó tát cho phát nữa lại khóc hận, trình ji đòi mổ lại nó
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đi mãi chưa thấy về nhỉ
    không bít có gì nguy cấp ko
    cũng hóng 1 tí
  5. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thông tin nóng hổi đây
    Sau khi nghe lời khuyên của các cao thủ trên TVTY là tới gặp cáo thì chủ thớt sáng nay với tâm trạng phấn khởi, mang trong mình một niền tin và hy vọng lớn lao....dc em ý bố thí cho chút ít tình cảm(sau khi bị cáo nó coi thường chẳng khác j một con ....ch cản đường---(chủ thớt đừng giận nhé)! Nhưng sự thật đã hoàn toàn trái ngược với những j mà cao thủ chỉ bảo, gà nhà ta qua gà bị em nó hắt hủi, xúc phạm chả khác gì một thằng mang bệnh truyển nhiễm...H5N1, H1N1! Do ko nói dc j gà nhà ta đã dùng đến hạ sách.......Lê lết khoc lóc van xin nhưng cũng đíu ăn thua!!!! Hiện tại chủ thớt đang đưungs trên cầu Chương Dương nghĩ có nên chết hay ko để thể hiện một tình yêu câm nín bấy lâu của mình(thật là vãi lìn)----Nhắc nhở các cao thủ đã khuyên chú ấy đi gặp chuẩn bị lên đồn vì xúi kẻ khác đi tới chỗ chết nhé!!!:
    Thông tin sẽ được cập nhật một cách thường xuyên, nhanh chóng cho các cao thủ khoi lo hehee:
    Được naf007 sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 04/05/2009
  6. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0

    sao bác lại nói thế . đụng chạm nhiều anh em lắm . Quả thật em mà như bác chủ , ko nhận hoa chứ gì . Em vác cái loa đứng trước cửa hét to nhất có thể : Em là cái *** gì mà có quyền nói anh như thế rồi em fắn
  7. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Thế này mà không ăn tát mới lạ đấy. Cáo nó đã nhắn tin với lời lẽ thế kia rồi, khả năng khuyến mại cái tát là rất lớn
  8. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa, kể nốt đi, e đang nghe. e thề, e hứa, e đảm bảo, ko vả đâu.
    vì miềng có phải nà cáo đâu.
  9. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Có bác ạ, gái xinh thì em cũng thèm. Dưng mà em có cơ hội rồi là em phải thử, em ko để những 2 tháng ko liên lạc gì đâu. Tự đánh mất cơ hội của mình với cái lý lẽ "em ko đủ mặt dầy đi xin xỏ" thì bác ko khá đc đâu. Đàn ông là phải chủ động, bác tán gái mà bác nghĩ bác xin xỏ cái gì? Bác cứ có cái suy nghĩ ý thì em ý đành để người khác ăn hộ bác thôi
  10. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    ha ha ha bác này viết quá chuẩn

Chia sẻ trang này