1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hắt hủi em vì có Gà khác săn đón

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 02/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hehe, hóng mãi mấy tin tai nạn thương tâm trên sông Hồng với Tô Lịch mà ko thấy dáu hiệu gì cả, chủ top làm anh em nóng mề quá, như vậy là lại đánh giá sai Cáo roài, cái kiểu nói cho bõ này biết đâu lại mở ra một cơ hội mới thì seo nhể keke.
    Chắc chủ top lại tiếp tục chiến lược thẩm du tinh thần mất thôi.
  2. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đang hóng. Nóng mịa nó hết cả ruột. Chúp úp đếck nhanh nhanh hộ cái.
  3. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    VỚ VẨN !
  4. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    vầng, nó đến đúng hẹn. Mịe dạo này nhìn nó đồng hồ cát hơn cả xưa. Nước nôi xong xuôi các kiểu nó bèn xin lỗi em một hồi bla bla rất hay như hát về vụ 8/3, quả là em rất trẻ kon, rất mất lịch sự, rất k0 đúng mực, nói chung là lôi ra 1 đống mả mẹ ma lôi. Em rất hối hận và nghĩ rằng ai ở trong hoàn cảnh anh lúc đấy cũng rất là khó chịu cái bla bla gì đấy. Em mong anh thông cảm, em vẫn còn trẻ con mà, anh đừng vì thế mà suy nghĩ gì cả. Vấn đề là nó nói như hát hay nhưng cái mẹt nó éo thấy hối hận gì cả, lạnh như tiền và trơ như ruồi => uhm anh thông cảm cho em, anh cũng biết em vốn đc chiều, lại còn bé nên chưa suy nghĩ kĩ, nhưng anh quên rồi, anh k0 để bụng mấy chuyện đó đâu mà. ok mà....
    Sau đấy nó mới mở màn: em đi vào vấn đề chính là quan hệ của chúng ta nhé. Thời gian qua em rất vui vì đã được làm bạn với anh. Ngay từ đầu anh đã nói muốn đăng kí hẹn hò với em nên em đã hiểu như vậy và thế là: chúng ta hẹn hò. Em lại phải xin lỗi anh lần nữa vì sự thật là em đã chưa suy nghĩ kĩ khi quyết định hẹn hò với anh. Lỗi này hoàn toàn là ở em anh ạ. Người ta có câu chọn bạn mà chơi. Em khẳng định anh là một người tốt, con trai thời nay mà được như anh rất hiếm đấy ( kể ra 1 đống mả mẹ ma lôi nhà nó rằng vì sao em tốt, ** con này hồi xưa thi đại học 9 điểm văn không chấp, nó có luận điểm luận cứ đàng hàng, ý nhỏ ý chính chi tiết). EM nói thế k0 phải để lấy lòng anh đâu ( sau lại lôi ra 1 đống mả mẹ ma lôi dẫn chứng vì sao em k0 lấy lòng anh: vì từ trc đến nay chơi với em anh cũng biết em đâu phải người khéo ăn khéo nói, khéo cư xử đâu, em trẻ con lắm mà). Anh ạ, nhưng mà sự thật là khi chơi với anh lâu và hiểu anh thêm, em thấy rằng ít khi nào em và anh tìm đc tiếng nói chung. Anh thì chín chắn, sâu sắc, còn em thì trẻ con nông nổi. NÓi thật em rất tự ti mỗi khi em và anh đi chơi với nhau. ANh tinh tường khéo léo bao nhiêu thì em ngốc nghếch bấy nhiêu. Một người con gái thiếu tinh tế như em thì chỉ làm cho người khác cảm thấy bực bội khó chịu mà thôi. Em rất hiểu cảm giác bực bội khổ sở của anh. CHỉ vì em quá ích kỉ, nghĩ rằng được chơi với một người con trai như anh là tốt. EM biết em có muốn giữ anh làm anh trai cũng không được nữa cơ, vì quanh anh có bao nhiêu cô gái xinh đẹp thông minh và khéo léo, đâu có như em vừa ngốc nghếch xấu xí lại ẩm ương như em. ( các bác chú ý, đoạn này là đoạn mà nó nói với vẻ tha thiết nhất, và giọng điệu cực kì thần điêu đại hiệp).
    Còn có 1 chuyện em rất ngại nói với anh, đấy là chuyện hôm noel í. Hôm đấy anh đã nhắn tin bày tỏ tình cảm như thế này: anh thích em. Lại 1 lần nữa em phải xin lỗi anh. Người ta có câu: lời nói chẳng mất $ mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nghĩ lại, đêm noel đó, chẳng có đứa con gái nào như em. Người ta thì đi hẹn hò, nhận quà nhận cáp, không thì cũng xách xe ra đường hò hét. Đúng là: còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng. Có lẽ anh cũng hiểu cảm giác cô đơn trống trải của em khi phải ở nhà học toán cao cấp nên mới an ủi em, đến mức nói rằng anh thích em. Không anh ạ, bây h thì em hiểu rồi, nhưng anh không cần phải làm thế đâu. Bởi vì, lúc đó em có tình cảm với anh thật anh ạ:o. và anh có lẽ cũng hiểu đc nên đã tỏ ra đối đáp lại.
    ( to be continued)
    các bác để em đi ăn cái j đã, đến mệt với con lắm mồm này)

  5. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Ý thật của con bé đấy là: thời buổi này, đíu có thằng nào nó hành xử như anh!
    Tóm gọn lại toàn bộ phần của đồng chí kể lại, nó cho thấy: gái nó ngán đồng chí tận cổ.
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Em này cũng ghê nhĩ, hót như chim hót ấy, Định gạt ma ăn đậu hủ đây mà, Đã giết người mà còn muốn kẻ bị giết rơi đầu xuống quay lại cảm ơn rồi mới chết, Nó tự dìm mình xuống, chửi rủa nó trẻ con, xấu tính, vô duyên ... cũng có nghĩa là nó mĩa mai chú, cười nhạo chú mà thôi, Giết người mà còn nhân nghĩa đạo đức, ngụy quân tự một cách trắng trợn nhĩ,
    Mà nó ca ngợi chú tốt, người như chú bây giờ như thú quý hiếm thì phải... nên nó nói kiểu chú giờ này kiếm ko ra, thế chẳng phải nó nói chú dị hợm, quái dị, ko giống người bình thường sao
    Con này đểu thật, Ko thích thì nói mịa là ko thích cho rồi, Cứ nói thẳng, em biết anh thích em, nhưng anh thông cảm, em ko có cảm giác với anh, chúc anh tìm được người hợp với mình. Đơn giản như thế thôi mà cứ lòng vòng.
    Nó còn nói là người như anh có nhiều cô gái tốt theo đuổi, Tốt hơn một đứa ngốc nghếch vô duyên như em, là nó chửi chú, Ngốc nghếch vô duyên như bà đây cũng đủ làm mày chết mê chết mệt rồi, mày còn ngốc hơn bà nữa, làm quái gì mà kiếm em tốt hơn bà nỗi chứ.
    ôi thôi nhiều ý nghĩa lắm, Cũng may là chú tỉnh táo nhìn ra cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nó, chứ ko thì nó sẽ xỏ mũi chú mà dắt đi thôi
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em này rất cư xử rất khéo léo, quả là bậc nữ lưu thời nay.
    Công nhận gái giỏi. Rõ ràng, rành mạch, có trước có sau, nói năng khéo léo, giữ thể diện cho người khác.
    Bác đối thủ đong đổ được em này thật là may mắn. Chẹp.
  8. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0

    Được quocdat1512 sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 05/05/2009
  9. hoamitru

    hoamitru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hót hay! Hót hay thật! N mà nếu em là bác, e nghe nó nói một thôi 1 một hồi như này! Mẹ nó, càng thêm nóg mặt thôi ! Vừa jả tạo, lại vừa mag hàm ý thương hại (nó tự hạ nó xuống thì mới nâng bác lên đựơc mà khen)
    Dù sao, bác dứt được con này cũng là mừng. Nó khôn lanh thì bác kiểu j cũng thành hươu thôi, vừa dài cổ vừa nhiều sừng!
  10. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ý con này là gà ơi,lúc tao yếu lòng thì ko vào ngay
    Cái kiểu câu cá, cò cưa...
    Nhiều chú thấy kiểu này là hay bám theo này,cuối cùng để gái nó khinh là ngu đần
    Được cái công nhận con này ăn nói lịch sự.

Chia sẻ trang này