1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hắt hủi em vì có Gà khác săn đón

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 02/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nói chú đừng giận nhá. Anh đọc lúc đầu còn tin tin nhiều hơn ngờ ngợ. Dưng mà đọc xong cái đoạn chú vừa pốt ấy, anh thấy nó điêu điêu bún riêu thế nào ấy. Mịa, hôm 8/3 nó đã tuột quần đái thẳng vào mặt chú thế mà giờ lại ăn nói tử tế lễ phép đến lạ.
    Đặt trường hợp ngược lại là những gì chú nói 90% sự thật, 10% thêm thắt thì anh mạn phép còm men tý chút. Gái này mà nói lý với anh chắc hợp lắm đây. Nhiều gái anh cù cưa dọa nạt một hồi thì chúng bảu em nói không lại anh. Thành ra deck có người cãi nhau cũng buồn. Dưng mà con này chẳng những thần điêu lại còn vua đểu, mịa, nó bảu không dám coi chú là anh thì khác gì triệt đường sinh sản của chú. Thế thì cái plan B trường kì kháng chiến, ăn chực nằm chờ cũng không áp dụng được rồi.
    Thôi, chú gặm cơm nhanh nhanh còn úp đếck mau mau kẻo các bác các thím trông.

  2. _scorpions_

    _scorpions_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    K khéo cái buổi cà phê này lại được giai của em kia chuẩn bị sẵn
  3. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Close topic lý do , vì 1 đứa con gái mà ầm ĩ cả lên
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, tặng em nó 1 câu, bảo với em í là, ừ, các cụ nói thì chả sai bao giờ :" Khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều "
    ^^
  5. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    nó còn nói nữa, nói dài lắm, hồi đầu mới nhìn nó em tưởng ngoan hiền lắm cơ, nhưng mà không hiền đâu, chửi có bài có bản, có tầng có lớp, cứ tầng tầng lớp lớp miẹ nghĩ bao h cho thông, rượu ốc đã, kệ miẹ đời
  6. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bác close đc thỳ close hộ em cái, em là mem quyền em em post, ai vào chơi ném đá thì thôi, ai k0 thik thì cũng...lượn. Các bác post piếc câu chuyện của mình lên cũng là để anh em chia sẻ kinh nghiệm đau thương sung sướng, ném đá, chặt chém cho vui. Lập thớt trên này k0 nói về gái thì nói về j
  7. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    đau, các cao thủ đâu vào rửa hận cho bác này cái. bác có thể tiết lộ vài thông tin về em này để em và các cao thủ trên này nghiên cứu o ? nếu được bọn em sẽ cố gắng rửa hận hộ bác
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà dễ có mấy tay ... sợ thật ...
    Ko yêu ko thích thì cứ nói 1 kâu cho nhanh ... còn rào trc đón sau , ăn nói ý tầng , lớp nghĩa chỉ tổ làm thèng con trai thêm mất sĩ diện ...
    Bảo sao ko yêu đc thì dễ oán , ko ăn đc ai chả mún đạp đổ ...
    Nhân tình thế thái thật là nản ...
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ranh ngôn trích cú của em như C ư ứt . Anh éo phải là người tốt, anh 4` , anh khốn nạn lắm em ạ, anh xấu giai nhìn mẹt anh bộ không thấy seo, người anh đầy ***, .. được chơi với em, anh như giòi bọ lên làm người, ... ba láp ba láp .. đâm là em nói em ngốc ngếch xấu xí ẩm ương .. xịp , hạp với anh quá cơ ... anh éo ngờ đấy ..
    Xịp pẹ, sao chú không diễn đúng bài của anh ra, bao bài học tà đạo anh nhồi vào đầu chú đi đâu hết rồi. Nó tâng bi mình lên, thì mình hạ bi mình xuống, hết giấy chùi thì phải lấy chim làm vòi rửa đ ít, thì mới là đối của nó.
    Dốt quá. Dốt quá. Để nó giả nhân giả nghĩa làm nhục thế này, anh em trong Cốc éo đành lòng.
    ôi, âu cũng là các chú đi theo con đường đạo đức hạnh, nhu nhược, không trị nổi cái loại thần điêu đại đểu.
    Phải tay anh, thì con này chỉ có nước xé áo, lấy bùn trét vào mặt, vác nhục chạy về.
  10. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Vãi chưởng cái nhà em này,thở ra toàn câu thúi hoắc ah.Trình thế này thảo nào chủ thớt k0 chiến đc âu cug phải.Thôi dứt đc con này ra là phúc cho chủ thớt chứ cứ đeo lấy có khi sau này c*t dính đầy mặt.Nghe e này nói e thấy quá ngang Vi Tiểu Bảo,đến Quác cơ sống dậy chưa chắc đỡ nổi.

Chia sẻ trang này