1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hắt hủi em vì có Gà khác săn đón

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 02/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chú gặm cơm nhanh nhanh còn úp đếck mau mau kẻo các bác các thím trông.
    ------------------------------
    Đây, em update thêm vậy. Bác nào máu trị con này thì pm em nhé, em phím số phone nó cho. Chứ để public sđt nó lên thì tội em nó quá
    Em phải công nhận con này nó nói nhiều. Nó lại lôi chuyện từ hồi abc xyz là em được con em kết nghĩa giới thiệu cho nó, vv bla bla. RỒi lần 1 gặp nhau, lần 2 gặp nhau, lần 3 gặp nhau, ấn tượng của em, ấn tượng của anh, v v và v v. Đi chơi chỗ này, đi ăn chỗ kia, vv và vv, chắc anh chẳng còn nhớ đâu nhỉ. Lại nói về chuyện Noel, thực sự từ hôm đó, em đã dằn vặt rất nhiều, vì hóa ra em chỉ là 1 đứa con gái nông cạn, không đủ độ sâu sắc thâm trầm. Nhận ra điều này làm em vô cùng thất vọng về bản thân. Nhưng cũng may em biết rằng, anh nói anh thích em cũng chỉ là để an ủi em. CHính vì thế anh đã tránh mặt em phải không, anh đã thế này thế kia................fân tik 1 loạt biểu hiện rất abc xyz lày lọ lọ chai để chứng tỏ.... tóm lại là anh đã phải gượng ép rất nhiều....dẫn chứng tiểu thuyết từ Huygo đến Banzac, Vonte cái mả mẹ ma lôi, toàn cái em k0 biết k0 đọc làm em chả biết đằng lào mà lần mà đập lại nó. RỒi nó ngồi phân tích biểu hiện trong mối quan hệ khác giới thế nào thế nào để có thể kết luận anh đang gượng ép...
    ===> em ạ, em không cần phải nói khách sáo thế đâu, anh và em quen nhau đã lâu mà, anh cũng hiểu em là người thâm thúy, khéo ăn nói cư xử, văn hay chữ tốt, em đừng khiêm tốn quá thế. Những điều em muốn nói anh hiểu hết mà, em không cần phải vòng vo thế đâu
    ===> không anh ạ, em xin lỗi, em có biết ăn nói j đâu, không dám múa rìu qua mắt thợ, em còn trẻ ng non dạ, nên anh nói em ăn nói vòng vo cũng đúng thôi, không những vòng vo mà còn luẩn quẩn, đầu óc em nó thế, em là đứa thất bại trong đủ lĩnh vực của cuộc sống, bởi vì em thiếu hiểu biết, từ giao tiếp đến học hành quan hệ với mọi ng, có chuện gì xảy ra cũng không biết phân tích tình tình hình phải trái trước sau, nên mới thua chị kém em, hết chuyện này chuyện khác. Thôi thì cái số em vô duyên, em đành chịu. Nghĩ lại, em hẹn hò với anh cũng chỉ làm mất thời gian của anh, làm anh rước bực bội vào thân. Em biết anh là con người của công việc học hành, con người bận rộn, bây h anh còn phải đi thực tập nữa, làm mất 1 buổi sáng của anh thế này em cũng áy náy vô cùng, có gì anh bỏ qua cho em được k0. Tính em nó ruột để ngoài da, nghĩ sao nói vậy, chắc làm anh không vui, có j anh bỏ qua cho em ạ.
    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mất lòng trước, được lòng sau, em nói ra những lời này cũng chỉ để khẳng định em và anh là 2 dao động lệch pha, em chỉ biết đứng ở dưới mà ngước lên trên, thôi thì em cũng nhận ra, trong cuộc đời này, em chỉ ở vị trí thứ n + 1, mãi mãi chẳng thể là số 1 số 2. Giá như em nghe lới bố dạy, sống trên đời phải biết mình là ai, thì đã tốt, đằng này lại không biết thân biết phận, cố đấm ăn xôi, đúng là cá không ăn muối cá ươn. Nhưng thôi anh ạ, có ai chân trái đi giày l''evis, chân phải xỏ dép bitis bao h. Em hiểu rồi anh ạ.
    Nó nói đến đây, em cũng có đập lại tí chút, và nó lại abc, xyz mồm loa mép giải phun châu nhả ngọc ra 1 đống lí luận và bìh giảng nữa, miẹ, con lắm chữ
  2. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Thế nó có đề cập gì đến chuyện nó đang yêu thằng cha kia không ? Sau khi nó nói dài dằng dặc thì nó có nói câu kết luận không, kiểu như "anh và em là bạn tốt nhé" hoặc "anh là anh trai của em nhé" không ?
  3. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    k0 bác ạ, mặc dù có mấy lần em dử dử nó nói ra chuyện hẹn hò hiện tại, nhưng nó cứ nhai đi nhai lại cái bài này: hiện tại em đang rất hạnh phúc. Người hạnh phúc là người hài lòng với cuộc sống của chính mình. Em đang rất hài lòng: tất cả, bạn bè, gia đình, em không còn hi vọng điều gì tốt đẹp hơn. Em vẫn là 1 con nhóc xấu xí, ngốc nghếch, không phải là sự chú ý của bất cứ ng con trai nào, nhưng như vậy cũng có cái hay của nó, em có thể tập trung cho công việc học tâp, bạn bè , ng thân, vv bla bla. Với lại cuộc sống k0 hẹn hò gì cũng hay đấy chứ, tự do mà => nghe xong thấy chim điêu bay trên đầu nó muốn đập vỡ alô.
    Nó k0 nói em với anh vẫn là bạn hé mà bảo: từ trc tới nay, anh với em vẫn là bạn tốt của nhau , và em luôn muốn duy trì tình bạn đẹp này, ok??? nhe răng ra cười giả tạo
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi, Tiên sư bố nó, Anh nghe còn thấy chịu ko nổi nữa. Hót mịa gì mà hót dữ vậy trời. Chú thì cũng hiền chứ gặp anh, anh đạp cho nó một phát nằm tô hô giữa đường ngay. Con này nó diễn kịch nghe mà muốn ói, Có gì nói mịa cho rồi lại còn vòng vo tam quốc.
    Thế nên cũng may cho chú, chính cái sự thật củ chuối này nó làm sụp đổ hình ảnh thần tượng của chú, Hiện tại trước mặt chú nó là một con lắm mồm, hót như chim hót và có lẽ đúng như nó nói, nó là một con vô duyên, ngốc nghếch, dị hợm...
    Anh mà như chú thì anh nói với nó. Tất cả những gì em nói đều đúng. Nó hạ mình xuống thì cho nó toại nguyện, đạp nó xuống luôn theo như ý muốn của nó cho nó tức, Nó tung thì mình dek hứng cho nó rớt gãy giò chơi.
    Nghe mà bực cả cửa mình.
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Xịt pẹ ... con này nó học trường Đảng à , mà nó nói lắm thế ...
    Éo biết mỏi miệng khô nước bọt hay sao ý ...
    Thua toàn tập ... lắm ch quá ...
    Tôi mà như kậu ... khéo tôi quì xuống xin nó ... " thôi đc rồi , e mún thế éo nào cũng đc , tha cho a về ăn kơm kái , đói bỏ mẹ ... , nói cái lìn gì nói lắm vãi lên dc ... "
  6. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bác có dám đạp con gái thật k0 vậy trời, căn bản em tự thấy là em k0 đỡ đc nó, nó ăn nói bài bản, chắc quen giãy hàng kiểu này rồi
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Thế này thì đểu quá, tức thay cho chú , tốt thì nó đã chẳng nói thế này đâu, nó coi chú như c*t rồi
  8. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Thế là chú đã chạm được tay vào chân lý rồi đó : nó đang giãy hàng. Nếu nói theo đúng thuật ngữ chuyên ngành của box là nó đang cố "giãy hàng mà hàng vẫn là của mình".
    Tại sao nó không yêu chú mà vẫn muốn chú là hàng của nó ? Chú sẽ tự hỏi như thế. Trên đời này thiếu gì người như thế, ngoài tình yêu chính ra họ còn muốn sơ cua vài gà, nhỡ gà chính bay mất còn có gà phụ thay thế.
    Đấy, bây giờ thì tình huống của chú khá rõ rồi. Thích làm gà sơ cua cũng được mà bỏ hẳn đi tìm cáo mới cũng ok.
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nói ngay từ đầu là ko đi gặp rồi, giờ thì thế này
    Con này các cậu cứ bảo khôn, tôi thấy nó chỉ đc cái lắm mồm chứ ăn nói ngu lắm, thực dụng 1 cách lộ liễu và nhạt toẹt, gặp thằng ngố nên nó mới để cho nói, chứ gặp thằng biết nghĩ lại điên tình hơn nó chả lên gối xuống cùi trỏ rồi khênh vào nhà nghỉ luôn, sau đó muốn ra sao thì ra, cùng lắm là 5 năm vì hấp diêm chứ mấy
  10. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ah, hay là lúc về em thấy nó trèo lên ô tô các bác ạ, dạo lày lên đời ồi, mồm thì bô bô em cô đơn k0 có ai đưa đón, lúc về thì trèo lên xế hộp ngay trc mũi em. Phải cái em k0 nhìn thấy thằng nào ngồi cầm lái nên éo đập lại đc. Miẹ

Chia sẻ trang này